15/07/2025
Tình hình là mức độ phê sau 2 ngày Holiday Fun Day của cô Vân (và chắc cả các cô bác trong BGH và phụ huynh volunteer) đã lên đến kịch trần, cùng mức với niềm vui khi được chứng kiến tổng số gần 50 bạn trong 2 ngày đã tham gia nhiệt tình vào tất cả các workshop và các trò chơi dân gian.
- Tiết mục cuốn nem do cô Hải khéo tay phụ trách đã thu hút 100% các nam thanh nữ tú, hứng khởi cuốn hàng chục chiếc nem xinh xinh. Trước khi cuốn nem, các bạn trả lời các câu đố của cô Vân về tên các nguyên liệu cho nem, khó nhất là "nấm hương" nhé :)
- Lần đầu tiên xuất hiện trên màn hình VietSchool là chương trình làm tranh thủy tinh biển do anh Thiên Anh tài ba phụ trách đã thực sự lôi cuốn các bạn. Sau chưa đầy 5 phút nghe hướng dẫn, gần 20 bạn lao vào công cuộc sáng tạo chủ động và độc lập đến bất ngờ. Những viên thủy tinh biển các cô chú đi nhặt về với đủ hình dạng khác nhau bỗng chốc trở nên sinh động khi các bạn gắn vào chúng các câu chuyện của các bạn.
- Làm chong chóng là tiết mục đòi hỏi sự khéo léo tỉ mỉ và có vẻ được các bạn trai cũng rất quan tâm. Trời thuận lòng người lại cho gió nữa nên chong chóng đủ màu của các bạn quay tít thò lò :)
- Sau khi kết thúc các workshop đòi hỏi sự kiên nhẫn và khéo tay, các bạn ra sân thử sức với màn đánh trống, trò chơi kéo co và trò chơi cướp cờ.
Nhờ 2 tay trống kỳ cựu của Drum Band là anh Ryan và anh Thomas coach, các bạn nhỏ nhanh chóng bắt nhịp vào Dòng máu lạc hồng như thật :))
Trò kéo co như mọi khi luôn náo nhiệt đầy không khí ăn thua :)) Vào ngày thứ 2 các bạn nghiền chơi kéo co đến mức cô Vân phải thu dây lại để còn thời gian cho các chương trình khác :))
Cướp cờ là trò chơi gắn với tuổi thơ bố mẹ các bạn và giờ đây đã có mặt và được chào đón vô cùng hồ hởi ở "sân khấu" Sydney :))
Hai đội mỗi bên 10 bạn, mang số từ 1 đến 10, thi nhau xem ai nhanh tay nhanh chân hơn. Lúc đầu, do mới biết trò này lần đầu nên nhiều bạn cứ hùng hục lao vào cướp cờ chạy về, nên dính chưởng bị đội bạn tip luôn. Về sau có kinh nghiệm hơn, các bạn biết lừa nhau và che chắn cho nhau rất ngoạn mục :)
Sau khi bở hơi tai với các trò chơi thể chất, các bạn quay về hoạt động "thư giãn" - đan móc, với sự hướng dẫn của cô Liễu, chuyên gia đan móc tài ba của Sydney! Do số lượng kim móc có hạn, cô Liễu ưu tiên cho các bạn 10 tuổi trở lên, nhiều thanh niên U10 tuổi cũng xin xỏ để được "xét tuyển" :), các bạn chíp chíp 6-7 tuổi thì rõ là khó châm chước nên phải ngồi ghế quan sát trong sự tiếc nuối vì chưa kịp lớn :) Theo báo cáo của 1 số phụ huynh thì về nhà các bạn lại miệt mài ngồi móc, sau bữa tối hay trong khi ngồi xem phim, thật là tao nhã :)
Vào ngày thứ 2 của cuộc chơi, sau khi có feedback của 1 số phụ huynh về độ miệt mài đan móc của các bạn khi về nhà và mong muốn VS có các hoạt động giúp các bạn phát huy công tác rửa bát quét nhà như đan móc thì tốt :) , cô Vân đã mạnh dạn tháo khay của máy rửa bát ra cho các bạn thử sức với trò chơi mới: Xếp bát đĩa vào/ra khỏi máy rửa bát :) Các bạn chia thành các team đấu với nhau, các anh lớn làm người bấm giờ. Kỷ lục xếp bát đĩa vào và ra khỏi máy rửa bát đủ tiêu chuẩn đảm bảo máy sẽ rửa sạch là 1 phút 15 giây của đội Ngựa con! Trò này đã phát hiện ra 1 số nhân tố chăm làm việc nhà, có vẻ làm việc này khá quen tay rồi :) Hi vọng là sau trò chơi này hôm nay, các bạn sẽ có thêm cảm hứng rửa bát cho bố mẹ ở nhà :)
Cô Vân và các cô bác, thầy cô của VietSchool rất vui khi thấy các bạn đã có 2 ngày vui chơi thỏa thích với nhau, thử sức với các tiết mục nấu ăn, thủ công, nghệ thuật và các trò chơi dân gian mang đậm chất văn hóa Việt.
Thay mặt VietSchool, xin chân thành cảm ơn các cô bác, các phụ huynh và các anh chị đã nhiệt tình cống hiến thời gian quý báu của mình giúp VietSchool tổ chức 2 ngày vui chơi bổ ích và lý thú này! Hẹn gặp các bạn ở kỳ nghỉ học kỳ sau nha!