Mình rất vui vì bạn đã ghé thăm The Vulva, ngay cả khi bạn không biết chúng mình là ai. Đây là nơi hướng đến sự đa dạng, bao hàm, giản dị với những góc nhìn đa chiều vừa thực tế lại thô sơ. Mình không bắt ai phải thích hay làm bạn với mình ngay (dĩ nhiên nếu bạn coi mình là một người bạn thì càng tốt) vì mình muốn chúng ta cùng nhau thắt chặt tình chị em. Thật ra mình đã quý bạn từ lâu rồi bởi bạn đã không ngại nhìn thế giới qua con mắt của mình dù cho đôi lúc chúng ta không cùng chung quan điểm. Nhưng tại đây, mình muốn thử cách mà bạn nghĩ, cách bạn đối xử với chính mình, cách bạn nhìn nhận và giúp đỡ bản thân thông qua sự trưởng thành và thỏa hiệp của cá nhân bạn. Ngoại hình ra sao thì bạn vẫn luôn được chào đón và ai cũng thế. Mong bạn coi mình như một người bạn, một người chị trên mạng - người có thể tâm sự với bạn khi bạn thấy không ai hiểu mình. Mình luôn bên bạn, hãy là CHÍNH BẢN THÂN BẠN khi bạn đến với chúng mình nhé! Có những ngày dường như mình chia sẻ quá nhiều nhưng cũng có lúc mình im lặng. Còn những ngày khác hãy cùng nhau nhảy múa hát ca, trao đổi về ngày đèn đỏ, những điều về cơ thể, về những thứ khác khiến ta bực mình. Ở đây, bạn sẽ học cách trân quý từng cen-ti-mét trên cơ thể mình - điều mà không ai dạy bạn cả, bạn sẽ hét lên với thế giới rằng bạn không còn bận tâm đến việc phải làm vừa lòng những định kiến nữa! Có thể bạn sẽ hoài nghi và hỏi về quan điểm của mình! Nhưng mình muốn bạn nhìn nhận lại quan điểm của bạn và mình đang thắc mắc 100% về điều đó đây! Ta thường đa chiều trước những điều làm nên con người ta. Vậy nên với sự giúp đỡ của bạn, mình tin ta có thể cùng nhau nhận ra rằng bản thân mình rất quý giá và thật có ý nghĩa khi ở đây. Chúng mình không mong bạn hiểu tất cả bài đăng, mọi động thái và quan điểm . Nhưng dù bạn ở đây với mục đích gì, The Vulva luôn yêu bạn ngay cả khi bạn chưa yêu bản thân mình. ❤️