13/05/2024
XIII-Death của Nicoletta Ceccoli.
Nicoletta Ceccoli hẳn là một bộ bài đang được rất nhiều tarot reader sở hữu, nhiều người yêu bộ bài này vì nét đặc biệt vừa mang cảm giác đáng yêu và vừa mang cảm giác đáng sợ. Một bộ bài được tạo ra từ những bức tranh. Hôm nay, hãy thử nói về một bức tranh trong 78 bức tranh ấy: Death.
Trong cuốn sách đi kèm bộ bài có viết:
“Something must end so that something better can begin. Do not cling to who you thought you were. Awaken reborn.
Key concepst: Transformation, release, endings, acceptance of loss”
Tạm dịch:
“Điều gì đó phải kết thúc để điều tốt hơn có thể bắt đầu. Đừng đóng khung chính bạn. Thức tỉnh và tái sinh.
Các khái niệm chính: Sự biến đổi, sự thả lỏng (giải phóng), sự kết thúc, chấp nhận mất mát."
Death của Nicoletta Ceccoli là một bức tranh thật quen, bức tranh minh hoạ một cô bé da trắng như tuyết, môi đỏ hồng hào như màu máu đỏ tươi và tóc đen nhánh như gỗ mun đang nằm nhắm nghiền mắt trên nền tuyết, xung quanh cô bé có bảy người tí hon và một quả táo đã bị cắn. Hẳn rồi, chúng ta đang thấy cái chết của nàng công chúa khốn khổ Bạch Tuyết.
Nàng đã chết, nàng đã nằm trên mặt tuyết lạnh lẽo. Lúc xưa hoàng hậu mẹ nàng khi ngồi lơ đãng ngắm tuyết bên khung cửa gỗ mun, bà đã khiến kim đâm vào tay, máu nhỏ trên tuyết, bà ước, ước rằng con của bà sẽ có làn da của tuyết, môi hồng đỏ như máu và tóc đen như khung gỗ. Thuận theo ước mong, con gái của bà quả thật nhận được vẻ đẹp ấy, đáng buồn thay, vẻ đẹp ấy lại năm lần bảy lượt là nguyên nhân khiến Bạch Tuyết phải chịu đựng sự ghen ghét từ mẹ kế. Bức tranh Death của Nicoletta như câu nói: Cát bụi rồi sẽ trở về với cát bụi. Nàng sinh ra từ mong ước ngày đông ấy và cũng nằm xuống trên nền tuyết một ngày đông.
Với Bạch Tuyết đây có thể xem như một sự giải thoát, nàng quá đáng thương và ngây thơ, mụ phù thuỷ đã tìm đến nàng tận 3 lần và lần này mụ đã đạt được ý nguyện. Dù các chú lùn trước đó có thương mến nhắc nhở nhiêu lần thì giờ nàng vẫn đang nằm đó, tim ngừng đập, trên nền tuyết trắng. Nàng đã bị tử thần rình rập suốt những ngày tháng trước đó, giờ đây, nàng được an nghỉ.
Từ đây xin đừng dẫn giải thêm về những câu chuyện về sau, về hoàng tử hay đám cưới, hãy chỉ nhìn về hiện tại bức tranh: Bạch Tuyết đã ngừng bị săn đuổi và các chú lùn chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đứng bên xác nàng. Sự giải thoát cho kiếp sống bất hạnh này, đây hẳn là một điều tốt. Sự chấp nhận tới với bảy chú lùn khi lần thứ ba phát hiện ra nàng công chúa dại dột bị lừa và chẳng thể cứu giúp được cho nàng thêm nữa.
Đôi khi trong cuộc sống này cũng vậy, có những điều tưởng như thật tuyệt vời, tưởng như sẽ là may mắn nhiều hơn bất hạnh nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Khi đó, khi “may mắn” biến thành “bất hạnh”, bắt buộc phải chấp nhận để nó biến mất, tiếc nuối bao trùm tất cả nhưng bắt buộc phải vậy. Lá “Death” chưa bao giờ là một điều đáng sợ, lá bài chỉ nhắc nhở cho mỗi người về điều cần buông, để tránh việc bỏ thì thương, vương thì tội. Cơ hội luôn tồn tại sau những nỗi đau đó.