RỪNG Medicinal Herbs

RỪNG Medicinal Herbs Hành trình tìm về cội nguồn của sức khỏe là kết nối với tự nhiên.

HOANG TƯỞNGKĩ sư nông nghiệp đi bán phân bón, bán thuốc diệt cỏ, thuốc sâu, thuốc nấm ... cho tiệm của mình hoặc bán thu...
14/04/2026

HOANG TƯỞNG
Kĩ sư nông nghiệp đi bán phân bón, bán thuốc diệt cỏ, thuốc sâu, thuốc nấm ... cho tiệm của mình hoặc bán thuê cho các công ty.
Khi vấn đề lợi nhuận đặt lên trên lợi ích của môi trường, của nông dân...
Nông dân thì tin vào người có trình độ, nghe tư vấn cầu kỳ, cao siêu, khó hiểu, "ui là trời, thằng ni giỏi"... là thuyết phục ngay.
Bán...bán...
- Vậy làm sao để bán được nhiều phân bón:
1. Triệt tiêu nguồn phân bón tự nhiên: xác bã thực vật, vi sinh chuyển hóa, vi khuẩn cố định đạm, xác côn trùng, giun dế...
2. Làm cho đất thoái hóa, nghèo kiệt hữu cơ, xói mòn, rửa trôi lớp đất bề mặt.
- Vậy làm sao để bán được thuốc trừ sâu, diệt nấm:
1. Trồng độc canh.
2. Làm mất cân bằng hệ sinh thái vườn cây.
3. Làm cho khu vườn mất khả năng điều chỉnh độ pH.
- Vậy làm sao để bán được công nghệ tưới và các vật tư:
1. Làm cho đất mất nước nhanh, bốc hơi mạnh.
2. Làm cho nước không thấm xuống sâu để cây khi nào cũng khát nước.

Và câu thần chú cho mọi ước muốn ở trên được nhiệm màu là gì: DIỆT CỎ.
NHƯNG để nó là một vòng tròn khép kín, cái vòng kim cô mà không ai bị bỏ sót là nhồi sọ, định hướng một phong cách tiêu dùng: đẳng cấp là phải sử dụng các nông sản bóng láng, không tì vết,... và để tạo ra được sản phẩm như vậy thì phải DIỆT CỎ.

Nông nghiệp không hóa chất là hoàn toàn khả thi, có cơ sở lý luận...và có bằng chứng thực tế từ ngàn đời nay - đó chính là rừng...chứ không phải là chứng hoang tưởng của những kẻ tâm thần.
Để hiện thực hóa, hãy quan sát, tìm hiểu và mô phỏng rừng vào khu vườn của mình.
Không chạy đua nuôi trồng độc canh theo các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị cao theo thời giá thị trường: "Anh nông dân trồng cây uốn theo chiều gió, nuôi con ngửa bụng..v..v thu tiền tỉ", đủ loại giật tit.

Có những loại cây chỉ phù hợp và có hương vị đặc trưng chỉ có ở vùng đất đó mà các nơi khác sẽ không đạt được - gọi là đặc sản, đặc hữu và như vậy sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh.
Nếu trồng ở vùng khác, chỉ vì không phù hợp thời tiết, thổ nhưỡng mà để đạt được như ở nơi nó sinh ra thì phải can thiệp rất nhiều thứ từ nhiệt độ, ánh sáng, lượng mưa,...sẽ đội chi phí...nếu giá còn cao thì có lãi, còn không thì nó "ăn luôn sổ đỏ" bởi quy luật cung-cầu của thị trường sẽ điều chỉnh giá, "vacxin" miễn nhiễm quy luật này chắc chẳng bao giờ được tạo ra. Còn làm nông nghiệp theo trường phái "lướt sóng" thì không bàn - điệp khúc trồng, chặt là hệ quả tất yếu cho các tay chơi.

Với dược liệu cũng vậy, trong môi trường tự nhiên, đặc trưng thổ nhưỡng sẽ có dược tính mạnh hơn và sẽ hiệu quả hơn trong chữa bệnh.

Cuối cùng và quan trọng hơn cả để hoang tưởng không còn là hoang tưởng thì kìm nén lòng tham và khơi dậy lòng trắc ẩn với muôn loài...
Live and let live.

NHẶT...Thấy ở đây có tiền, rồi chỗ kia và chỗ kia nữa... cứ lang thang nhặt "đầy túi ba gang" rồi lại kiếm túi to hơn để...
12/04/2026

NHẶT...
Thấy ở đây có tiền, rồi chỗ kia và chỗ kia nữa... cứ lang thang nhặt "đầy túi ba gang" rồi lại kiếm túi to hơn để đựng...ta cứ mải miết chạy theo để nhặt rồi quên mất mục tiêu mình sống một kiếp người để làm gì?
Là một góc nhìn mà ngôn ngữ hiện tại gọi là "khủng hoảng hiện sinh".
Còn Rừng Medicinal Herbs đi tìm lại những tinh hoa ngàn đời, mang những sản phẩm tốt đến tay người tiêu dùng và dùng lợi nhuận thu được để phát triển kinh tế rừng. Người dân có cuộc sống ổn định, có sinh kế từ rừng thì họ sẽ bảo vệ rừng. Có rừng là có không khí trong lành để thở, có mạch nước ngầm để uống, bảo tồn được các dược liệu, có nguyên liệu cho trà thảo mộc và không nợ nần gì với thế hệ tương lai...

NHÌN HÌNH TƯỚNG, NGHE THANH ÂM, XÉT ĂN ỞNếu là các triệu chứng cấp tính thì cần các phương án để cắt và hóa giải bệnh, đ...
09/04/2026

NHÌN HÌNH TƯỚNG, NGHE THANH ÂM, XÉT ĂN Ở
Nếu là các triệu chứng cấp tính thì cần các phương án để cắt và hóa giải bệnh, đó là điểm mạnh của Tây y.
Nếu là các triệu chứng của mãn tính, dai dẳng, tái phát...ta nên tìm đến các phương pháp Đông y.
Phân biệt rõ 2 dạng ở trên, thì sẽ không bị mông lung để tìm phương án chữa chạy...
Bị đứt gân thì phải mổ ra nối lại chứ sắc thuốc uống thì chờ đến thiên thu cũng chẳng lành...
Đang bị viêm phổi, thở không ra hơi thì phải hít khí dung để qua cơn nguy kịch....
Nhưng những căn bệnh âm ỉ, phải dùng thuốc Tây để khống chế, xong được thời gian lại tái phát...thì lúc này ta nên theo Đông y.
Nhìn hình tướng, nghe thanh âm, xét ăn ở sẽ tìm về được lối sống bị sai lệch, sẽ liên thông được các vấn đề cần giải quyết.

Nếu đời này không rực rỡ thì sao?Rực rỡ là như thế nào?Là mẫu số chung cho tất cả mọi người hay theo cảm nhận riêng của ...
31/03/2026

Nếu đời này không rực rỡ thì sao?
Rực rỡ là như thế nào?
Là mẫu số chung cho tất cả mọi người hay theo cảm nhận riêng của mỗi người?

CỐT CÁCH
Thành công của trí giả là nắm được túi khôn của nhân loại...
Thành công của vị chân tu là tìm đến được niết bàn...
Thành công của mại bản là nằm trên đống của…..
Thành công của mỗi người là khác nhau theo cảm nhận của riêng họ, và 3 thứ làm nên cảm nhận đó chính là tam quan: thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan… Thế cho nên người này thấy như vậy thành công, còn người khác nghĩ như vậy là chưa thỏa mãn.

Nhưng dù sao, cuộc sống là tìm đến những mục đích mới, để học hỏi, để trưởng thành và để luân hồi trong kiếp sống khác cao hơn để rồi thoát khỏi bánh xe luân hồi…

Cạnh tranh có thể khốc liệt nhưng không có nghĩa là trở nên vô cảm, thời đại công nghệ nhiều biến chuyển tiến bộ ta cần cởi mở để cập nhật nhưng không có nghĩa là mất gốc…

Hoa Sen được chọn làm quốc hoa của Việt Nam, tỏa hương thơm, khoe sắc trong những đầm lầy.

Người yêu thích mùi thơm dịu nhẹ, nét đẹp thanh khiết, thanh tao thì chọn để cắm làm trang trí..

Người mê trà thì dùng để ướp trà và làm nên món trà sen trứ danh đất Hà thành.

Người yêu thích ẩm thực thì dùng chế biến món chè sen, gà hầm…

Người biết đến giá trị đông y thì hiểu các bộ phận của hoa sen có tác dụng an thần, thanh nhiệt, chữa mất ngủ.

Ở đất nước chùa Tháp, hoa Sen được các tín đồ chọn dâng lên các vị thần trong các nghi lễ tâm linh, tôn giáo để tỏ lòng tôn kính.
Và Phật giáo chọn hoa Sen làm biểu tượng.
Dù ở phương diện nào, hoa sen vẫn là hoa sen.
Vẫn vô nhiễm giữa đời, chẳng bị vấy bẩn bởi tham – sân – si.
“Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”
--------------------------------------------------------------------------

Dù mọi thứ xoay vần biến chuyển, nhiều cám dỗ nhưng RỪNG MEDICINAL HERBS vẫn một lòng giữ lấy cốt cách của mình.

RỪNG MEDICINAL HERBS gồm các sản phẩm trà thảo mộc:
- Thanh nhiệt, giải độc
- Tiểu đường
- Khí hư
- Phụ nữ sau sinh
- Trẻ biếng ăn, vàng da, suy dinh dưỡng
- 12 vị dược liệu ngâm rượi hỗ trợ trị đau nhức xương khớp (uống đều sẽ không còn đau nhức khi lớn tuổi), tăng cường chức năng sinh lý.

Các sản phẩm trà thảo mộc của "Rừng Medicinal Hers" bao gồm các dược liệu, cây cỏ được thu hái bền vững trong môi trường rừng tự nhiên trên vùng đất Cambodia còn hoang sơ, trong lành - 100% từ thiên nhiên.
Cùng với sự kết hợp, phối trộn, được đúc kết qua hàng ngàn năm lịch sử và lưu lại được các sư thầy truyền dạy cho người dân bản địa.
Một số loại trà thảo mộc chỉ được truyền cho người hữu duyên hay là người có chân tu nên rất hạn chế số lượng, đôi khi chỉ một người bởi các lời thề, bùa chú.
Và tồn tại cho đến ngày nay.
Lẽ dĩ nhiên, nếu chẳng phải là tinh hoa thì chẳng thể có sức sống trường tồn đến vậy...

RỪNG MEDICINAL HERBS – Hành trình tìm về cội nguồn của sức khỏe là kết nối với tự nhiên.

ỐI GIỜI ÔIMột sự vật tồn tại trong không gian đều có một hình khối, mỗi một hình khối mang trong mình một biểu tượng, mỗ...
27/03/2026

ỐI GIỜI ÔI
Một sự vật tồn tại trong không gian đều có một hình khối, mỗi một hình khối mang trong mình một biểu tượng, mỗi một biểu tượng đều có mối liên hệ với những ý nghĩa gì giống nó.
Trong các công trình nhà dân - là mái ấm bình yên, cổng không đặt thẳng hàng với cửa chính, nếu có thì phải đặt bình phong.
Nhưng trong các cơ quan quyền lực, cổng xộc thẳng vào cửa chính, các khối nhà vuông vắn, góc cạnh tỏa ra một trường khí mạnh, vững chãi để áp chế những trường khí xấu từ bên ngoài xâm nhập.
Khi bước chân vào các cánh cổng đó, ta có cảm giác rùng mình hoặc dịu lại...
Trong đông y, hạt đậu bổ thận bởi vì hình dáng của nó giống quả thận...nghe thì có vẻ suy nghĩ này rất là ối giời ôi...
Nhưng phải đậu đen thì mới có hiệu quả, bởi màu đen thuộc hành Thủy, mà thận là hành Thủy, gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu...
Thiên nhiên vận hành theo quy luật của nó vốn dĩ và phải chăng cuộc sống hiện đại cùng những thông tin nhồi sọ, cố tình lèo lái của các nhóm lợi ích làm ta xa rời và lãng quên...

GÓC NHÌN NHỎLà một sản phẩm của giáo dục, với một niềm tin vào khoa học và những gì mình thấu triệt cũng chỉ là những gi...
26/03/2026

GÓC NHÌN NHỎ
Là một sản phẩm của giáo dục, với một niềm tin vào khoa học và những gì mình thấu triệt cũng chỉ là những giọt nước trong biển cả tri thức mênh mông.
Những gì ta chấp nhận, có thể được thể hiện qua các mô hình thí nghiệm thực nghiệm, diễn họa trong các điều kiện cho trước...
Và thực chất, theo dòng lịch sử, khoa học kĩ thuật phát triển càng ngày càng tiến bộ hơn là nhờ những tư duy "phản động", đi ngược lại với những nền tảng đương thời để phát kiến, hình thành nên những tiến bộ, thành công mới.
Tìm về "chân lý tuyệt đối" thông qua thực nghiệm, tư duy bám chấp, thủ cựu sẽ khó lòng đến nơi.
Nhiều học thuyết, giả thuyết để giải thích tất cả các sự vật hiện tượng đều có những điểm mâu thuẫn, nghịch lý hay gọi là các "trường hợp riêng".

Như bộ óc thiên tài của thế kỉ 20, Albert Einstein đã từng thừa nhận: “Nếu có một tôn giáo nào có thể đáp ứng được những nhu cầu của khoa học hiện đại, thì đó sẽ là Phật giáo.” mặc dù ông chẳng phải là Phật tử.
Kinh Phật cũng chẳng phải do Đức Phật sáng tạo ra, mà chỉ là Ngài giác ngộ và truyền dạy lại. Và sau mấy ngàn năm, nhờ có kính hiển vi mới chứng minh được lời nói của Ngài "bát vạn tứ thiên trùng" trong chén nước...
Theo cách tiếp cận đó, Rừng Medicinal Herbs cũng xin được chia sẻ những góc nhìn, những chiêm nghiệm để mọi người nếu hữu duyên cùng suy ngẫm...

NIỀM VUI CỦA EMKhi ông mặt trời thức dậyMẹ lên rẫy, em đến trườngBản làng em rộn vang tiếng hát...Hạnh phúc đôi khi cũng...
23/03/2026

NIỀM VUI CỦA EM
Khi ông mặt trời thức dậy
Mẹ lên rẫy, em đến trường
Bản làng em rộn vang tiếng hát...

Hạnh phúc đôi khi cũng nhẹ nhàng như ánh sương mai...
Một không khí trong lành ta hít hà mỗi sớm, một nụ cười hé nở khi ánh mặt chạm nhau chẳng chút thăm dò toan tính...
Một yêu thương đong đầy không vụ lợi
Một tấm lòng trao đi để tình người ở lại...

THẾ GIỚI VẬN HÀNH NHƯ LÀ Ý CHÍ VÀ BIỂU TƯỢNGTrong mắt người hiện đại, cây thuốc chỉ là hợp chất hóa học.Nhưng trong trí ...
05/03/2026

THẾ GIỚI VẬN HÀNH NHƯ LÀ Ý CHÍ VÀ BIỂU TƯỢNG
Trong mắt người hiện đại, cây thuốc chỉ là hợp chất hóa học.
Nhưng trong trí tuệ cổ phương Đông, mỗi cây thuốc là một biểu tượng của tự nhiên.
Mỗi loài cây đều mang một linh tính của đất trời.
Cây mọc trên đồi khô thường có sức mạnh phá ứ – hành khí, khai thông.
Cây sống trong rừng ẩm thường mang tính giải độc – trừ thấp, điều hòa
Rễ cây bám sâu vào lòng đất, sống lâu năm, tích tụ tinh khí của đất mẹ thường mang tính bồi bổ......
Con người cũng là một phần của tự nhiên.
Con người khi bệnh không phải vì thiếu thuốc.
Mà vì mất đi sự hòa hợp với tự nhiên.
Khi khí trong cơ thể thuận – thân thể khỏe mạnh.
Khi khí bị tắc – bệnh sinh ra.

Một thang thuốc…
là sự kết hợp của nhiều biểu tượng tự nhiên.
Một vị bổ.
Một vị tán.
Một vị dẫn.
Một vị điều hòa...
Giống như trời đất vận hành.
Đó là lý do vì sao y học cổ truyền không chỉ là chữa bệnh.
Nó là sự hòa hợp của đất – nước – cây – người.
Một thang thuốc tốt không phải vì nó mạnh.
Mà vì nó đúng với cơ thể của người dùng.
Có một câu nói thật hay của người xưa: “Cây thuốc không phải để chữa bệnh. Cây thuốc chỉ giúp cơ thể nhớ lại cách tự chữa lành.”
Hãy trở về trạng thái cân bằng.
Một ấm trà thảo mộc.
Một thang thuốc giản đơn
Đôi khi… chỉ cần vậy là đủ để cơ thể tự hồi phục.
Nó là triết lý sống thuận theo tự nhiên.

"HI SINH ĐỜI BỐ, HỦY DIỆT ĐỜI CON"Tạm đặt những bước đột phá của khoa học công nghệ, của trí tuệ nhân tạo, của những ồn ...
25/02/2026

"HI SINH ĐỜI BỐ, HỦY DIỆT ĐỜI CON"
Tạm đặt những bước đột phá của khoa học công nghệ, của trí tuệ nhân tạo, của những ồn ào xao nhãng...sang một bên để nhìn về cái cơ bản của một đời sống con người là thực phẩm, nước uống và không khí để thở.

"Làm nông mà không phân thuốc thì chết đói" là câu nói phổ biến từ nhà khoa học đến nhà nông.
Từ bao giờ, sự tồn vong của con người lại nằm trong lọ hóa chất - có tên gọi mỹ miều "thuốc bảo vệ thực vật"
Nếu một ngày, không có chúng, loài người sẽ chết thật sao?
Trung bình mỗi năm, chúng ta sử dụng khoảng 100.000 tấn thuốc bảo vệ thực vật các loại như diệt cỏ, diệt sâu bọ, côn trùng, diệt nấm...và tăng lên tích tụ hằng năm, lũy kế thêm theo bề dày thành tích trong nông nghiệp để đổi lấy ngoại tệ từ xuất khẩu nông sản.
Chúng ta vun đắp cho thế hệ tương lai đầy đủ tiện nghi, vật chất nhưng lại đang dần tước đoạt sự sinh tồn của chúng vào một ngày không xa...

VỘI"Em đi đâu về mà tóc đầy meEm ngồi em chải, nghĩ gì vui thế, mà cười một mình"Nếu vội vàng, nàng thơ có lẽ chỉ muốn l...
17/02/2026

VỘI
"Em đi đâu về mà tóc đầy me
Em ngồi em chải, nghĩ gì vui thế, mà cười một mình"
Nếu vội vàng, nàng thơ có lẽ chỉ muốn làm sao cho mái tóc gọn gàng trở lại, chẳng có tâm trí để hoài niệm những chiếc lá me nhỏ xíu vương vấn trên mái tóc diễm kiều và nụ cười hé nở...
Ăn vội, yêu vội, làm giàu vội...làm cuộc sống có chậm lại hay lại thấy trôi nhanh???
Thời gian chỉ chậm lại khi tâm trí người lắng đọng...

Tâm loạn thì thân bệnh.
Chữa lành, trước hết là trở về:
về nhịp thở,
về khí huyết,
về kinh nghiệm ngàn đời được kiểm chứng bằng thời gian,...
không phải bằng khẩu hiệu.
Thuốc nam không chữa bằng sự vội vã.
Dược liệu không phát huy trong tâm trí hoang mang.

BÁ CHỦThuở thiếu thời, khi trò chơi trên máy tính du nhập về miền quê yên bình, hiếu học: cúp tiết chơi game, ăn roi lằn...
30/01/2026

BÁ CHỦ
Thuở thiếu thời, khi trò chơi trên máy tính du nhập về miền quê yên bình, hiếu học: cúp tiết chơi game, ăn roi lằn đít...là những kỉ niệm chẳng thể nào quên.
Thời đó thích chơi trò "Age of Emprise", chọn quốc gia, chọn địa hình và lập liên minh nếu 3 đứa trở lên chơi cùng, đứa có kĩ năng tốt thì chấp 2 đứa còn lại, còn 4 đứa thì sáp kèo cân.
Cảm giác mình làm chủ đất nước, chọn chiến thuật làm kinh tế, tập trung ngành gì làm mũi nhọn, chiến thuật lựa chọn binh chủng quân đội: xe ngựa hay ngựa chiến, quân cung tên hay quân cầm giáo,...tùy thuộc vào thế mạnh của quốc gia cũng như để khắc chế điểm mạnh của đối thủ.
Khai thác tài nguyên: vàng, rừng, đá, trồng trọt, đánh bắt cá...Xây dựng khu dân cư để sản sinh nhân lực làm kinh tế và cung cấp cho quân đội... Khi cảm thấy đủ mạnh, thì lấy quân đi đánh phá, cướp tài nguyên, giết dân làm loạn lạc và tiêu hao khả năng làm kinh tế của đối thủ...
Khi đồng minh bị uy hiếp thì đem quân qua hỗ trợ, yếu quá mà không có quân qua giúp là ăn chửi no...
Từ game ra ngoài đời thực, dưới góc nhìn cá nhân thấy chẳng khác là bao, giới tinh anh đứng đầu mỗi quốc gia đều có tham vọng. Xây dựng hùng mạnh rồi dùng sức mạnh đi cướp bóc tài nguyên, xâm lược lãnh thổ.
Thế giới bây giờ đầy biến động với những toan tính, thủ đoạn mà chương trình game chẳng thể nào lập trình nổi.
Nhớ những ván game chẳng phân định được thắng thua, khi tài nguyên đã cạn, rừng đã khai thác hết, chỉ còn trồng trọt, mà mọi thứ cần mua phải hội tụ từ 3 chỉ số trở lên trong 4 yếu tố: vàng, đá, thịt và gỗ. Cần phải chuyển đổi, mỗi lần đổi về sau giá cả càng leo thang...và cuối cùng là không thể đổi được.
Giai đoạn này, chúng ta đang hăng say khai thác tài nguyên, bào mòn đất mặt, làm ô nhiễm nguồn nước, hủy hoại môi trường để mua sắm vật chất, xây dựng những công trình "vĩ đại", chạy đua vũ trang,...
Đến một ngày, yếu tố để có được một cuộc sống cho con người cơ bản chỉ gồm: nguồn nước sạch, không khí sạch, thực phẩm sạch... liệu có còn không???

NHẢY THEO ĐIỆU SÁOTrói buộc đôi khi chẳng cần xiềng xích, phần lớn bị trói buộc bằng niềm tin được lập trình sẵn...Như n...
17/01/2026

NHẢY THEO ĐIỆU SÁO
Trói buộc đôi khi chẳng cần xiềng xích, phần lớn bị trói buộc bằng niềm tin được lập trình sẵn...
Như những con voi to lớn, bị buộc chân bằng một sợi dây thừng bé xíu...
Một tiếng sáo cất lên, đám đông chuyển động...và gọi đó là xu hướng, là chuẩn mực, văn minh.
Khi lợi ích khoác áo chân lý, thôi miên đám đông và mọi người bắt đầu nhảy...

Address

Ban Lung

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when RỪNG Medicinal Herbs posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share