23/03/2023
[Nội dung nhạy cảm, mọi người cân nhắc trước khi xem]
😰NỖI ĐAU MANG TÊN: TẮC TIA - ÁP XE NGỰC
E sinh Bo xong là con kiếm ti mẹ ti liền nhưng đầu ti của e bị thụt nên con mút mãi ko thấy sữa, thế là anh ý gào thét lên! Khoảng 1 tháng đầu, e phải ngồi hút sữa vài tiếng một lần với mong mỏi con được bú sữa mẹ bằng mọi cách! Mấy hôm đầu e kích chỉ dc vài giọt, rồi vài chục ml rồi nhiều dần! Về sau e kiếm được máy hút sữa của Hotaka thì rảnh hơi rất nhiều.
👉 Thông tin máy e để ở đây cho mn tham khảo nhé: https://www.hotaka.vn/may_hut_sua_1
Nhưng chỗ SAI của e ở đây là thời gian đầu khi con chưa chịu ti trực tiếp, mỗi cữ hút e chỉ hút ra đúng số ml mà Bo ăn !
Ví dụ Bo ăn 80-120ml là e chỉ hút từng đó, rồi đến cữ ăn sau lại hút từng đó cho con uống sữa nóng luôn ko cần hâm từ trong tủ lạnh !
Bởi vậy e bị tắc tia…
Ban đầu e bị như thế e đâu biết bị làm sao cứ nghĩ nhiều sữa thì nó cương lên, hút rồi sẽ đỡ nên mặc kệ.
Nhưng 4,5 ngày liên tục trôi qua như vậy thì e đã bị cương tắc tia sữa dẫn đến vón cục sưng tấy ngực và sốt rét !
E phải vào trong bệnh viện khám vì sợ áp xe nhưng Bsi nói bóp vẫn thấy tia sữa bắn nên về cố gắng hút dần dần cho ra bớt !
Nhưng mọi người ơi, người bình thường sốt rét thì ko sao, nhưng khi mình đang trong thời gian ở cữ, đang đau co dạ con, cơ thể còn yếu ớt, nỗi đau này nó cảm giác đau hơn tất thẩy ấy. Di chuyển nhẹ cũng đau, giơ tay lên càng đau, mỗi khi sữa về càng đau nữa nên sợ hãi lắm !
Nhưng rồi mọi thứ cũng qua khi e kiên trì kích sữa dần dần bằng máy hút sữa và massage cho các cục sữa tan ra (lúc massage này đau lắm, đau muốn vỡ bầu ngực, những chỗ tắc nó sưng tấy đỏ lên ấy )
Sau đó đến ra tháng Bo chịu ti mẹ thì ko còn bị tắc nhiều như vậy nữa, vì mỗi lần con ti là ti khá trộm vía nên thường cạn mềm bầu sữa !
Thế nhưng sau khoảng 2 tháng là e bắt đầu đi làm lại, thì tình trạng này lại diễn ra tiếp. Có những hôm sữa về căng sắp vỡ ngực nhưng chưa làm xong nên cũng cố, chỗ bị tắc ngày trc kiểu nó chờ ở đó đợi sơ hở là nó tắc liền ý 😞
E tiếp tục lại bị 1 cục cứng trong ngực tiếp và đi khám !
Bác sĩ nói cục này là sữa đông, uống thuốc là sẽ tiêu, sau khi hết thuốc sờ lên ko thấy đau nữa là ổn ko cần tái khám. Sau khi hết thuốc e thấy cục teo đi, bớt cứng nên nghĩ là ổn và chủ quan ko tái khám luôn.
Mọi thứ ổn cho tới khoảng 8 tháng sau thì chợt thấy trên ngực bị đau và tới siêu âm thì cục sữa đông đó đã tái lại to như 1 quả trứng đầy mủ và có chỉ định phải rạch mổ ngay!
E được gây mê rồi rạch mổ thành công, ko có khó khăn gì vì đây cũng là bệnh dễ chữa nhưng cái nỗi đau ko phải ở đó !
Sau khi tỉnh dậy e thấy hình ảnh ngực mình đang băng với cái băng gạc thẫm máu, 1 chị y tá nhẹ nhàng tiến tới và thay băng. Nghe thì nhẹ nhàng nhưng có phải kéo 1 cái nó ra ngay đâu ạ, bên trong có máu, máu dính thành vảy với gạc mỗi lần gỡ dc 1cm thôi là điếng người, mà quan trọng là thay sống chứ ko có tiêm thuốc tê đâu 😭😭😭 !!! E đi đẻ đau 24h e cắn răng chịu đựng e ko kêu 1 tiếng vậy mà giờ e hét như bị ai cắt tiết 🗣
15 ngày liên tiếp e phải tới phòng cấp cứu để thay băng như vậy, cứ tháo ra lại nhét băng vào cho đến khi nào thịt lành đầy lên thì sợi băng cũng ngắn dần và hết !
15 ngày mỗi lần kéo gạc ra là e choáng hoa mắt!
Vì e vẫn còn nhiều sữa và cũng ko cai được trong lúc đó vì nếu cai mà để cương sữa nữa thì thành thảm hoạ ! Nên bác sĩ cho e kháng sinh mà mẹ uống con bú ko sao !
5 ngày đầu tiên thì e phải xa con. Con trộm vía thương mẹ nên ko quấy khóc, lúc đó đã ăn dặm ngoài và bú sữa mẹ còn trữ trong tủ đông thêm nên cũng đỡ !
Trong 5 ngày đó ngày nào cũng phải mang theo máy hút để hút kiệt sữa ko thì sợ tái lại. Mỗi lần sữa về là tràn ướt hết vì chỗ mổ để hổng ko có khâu !
Sau đó e vẫn cho con bú bên còn lại còn bên mổ thì hút bằng máy ! Giờ đây ngực của e vẫn có vết sẹo to nếu lỡ lộ ra ai nhìn ko kỹ sẽ tưởng đầu ti ko á 😂
E chỉ có vài điều chia sẻ từ kinh nghiệm của e mong mọi người lưu ý để ko bị như em !
🍀Cho con bú trực tiếp là điều kiện tốt nhất để ko bị tắc, nhưng mỗi mẹ lại có lượng sữa khác nhau và các con thì có lượng bú khác nhau.
Có bé bú vặt có bé ham ăn nên lựa theo tình hình ít nhiều sữa mọi người nên vắt kiệt nốt sau khi con bú ạ ( kiệt ở đây e nghĩ là bóp vào thấy mềm và nếu sữa còn nhưng nhỏ giọt thôi thì ok )
Cái chỗ đầu ti mà bị trầy khi mọi người hút hoặc cho con bú nếu nhiễm khuẩn cũng rất dễ gây ra viêm đó nên dù đau vẫn nên lau sạch sẽ nha ạ !
🍀Với các mẹ dễ bị tắc, mỗi lần hút sữa hay kích sữa hay cho bé bú mẹ nên massage ngực cho đều trước và ko quên uống nước ấm nữa !
🍀Nếu bị tắc nhiều lần thì nên tới gặp bác sĩ và yêu cầu được thông tia chứ như e gặp a bác sĩ yêu cầu về nhà tự kích mà về nhà mình làm theo cách hiểu của mình biết thế nào là hết thế nào là còn vì lần đầu mà.
Thật sự e mới bận đầu còn thiếu kinh nghiệm nhiều thứ nhưng cũng đã chịu đủ mọi cảm giác từ bình thường nhất tới đau đớn hơn để hiểu các mẹ, các chị đã vất vả ra sao 😞
Ai có kinh nghiệm gì có thể chia sẻ thêm cho e và mọi người được biết nha ạ !
Cảm ơn mọi người đã đọc ❤️