26/05/2025
大家好,又是我啦!
今天我想分享一下從2月14日到現在,在元培醫事科技大學的生活體驗。
我是在一個春天的星期五,伴著小雨來到台灣的。週末休息,直到星期一才正式開始上課。從宿舍走到學校只需要大約5到10分鐘,視走路快慢而定。
學校的老師和國際事務處的學長姐們都非常親切又熱心,特別是對越南學生,大家總是很樂意幫忙,就算是一些小事情也會細心協助。如果你有機會來到我們學校,我相信你也一定會感受到他們的溫暖。
居留證一般大約一個月可以拿到,如果是半工半讀的學生,大概再等兩週左右就能拿到可以工作的證件。學校也介紹了很多打工的機會,所以不用擔心找不到工作。只怕你沒時間去做,工作可是不缺的喔!
飲食方面我覺得跟越南差不多,只是油比較多一點。
天氣有些不穩定,一下熱一下冷,有時候早上下雨下午又出太陽,很容易感冒,要注意身體。
班上的同學都很友善,班長姐姐也非常可愛!
轉眼間已經快到六月底了,快要期末考也快放暑假了,時間過得真的好快啊!
今天就先分享到這裡,下次見囉!
Xin chào mọi người, lại là mình đây!
Hôm nay mình muốn chia sẻ một chút trải nghiệm cuộc sống tại trường kể từ ngày 14/2 đến hiện tại trường Y Nguyên Bội.
Mình đến Đài Loan vào một ngày thứ Sáu, trong cơn mưa nhẹ đầu xuân. Cuối tuần được nghỉ ngơi, đến thứ Hai thì chính thức bắt đầu đi học. Từ ký túc xá đến trường chỉ mất khoảng 5–10 phút đi bộ, tuỳ theo bạn đi nhanh hay chậm.
Thầy cô và các anh chị tại văn phòng quốc tế ở trường cực kỳ thân thiện và nhiệt tình. Đặc biệt với sinh viên Việt Nam, mọi người luôn sẵn sàng giúp đỡ từ những việc nhỏ nhặt nhất. Nếu bạn có cơ hội đến với ngôi trường này, mình tin bạn cũng sẽ được hỗ trợ tận tình như vậy.
Về thẻ cư trú, thường sẽ có sau khoảng 1 tháng, với hệ vừa học vừa làm thì chỉ cần tầm thêm 2 tuần nữa là bạn có thể nhận thẻ để đi làm. Nhà trường còn giới thiệu rất nhiều công việc, nên bạn đừng lo không tìm được việc. Chỉ sợ là bạn không có thời gian đi làm thôi, chứ việc thì nhiều lắm luôn!
Ăn uống ở đây thì mình thấy cũng khá giống Việt Nam, chỉ là hơi nhiều dầu mỡ một chút.
Thời tiết thì khá thất thường — lúc nóng lúc lạnh, sáng mưa chiều nắng — dễ bị cảm cúm nếu không giữ gìn sức khỏe.
Bạn bè trong lớp ai cũng vui vẻ, thân thiện. Đặc biệt là chị lớp trưởng rất dễ thương luôn!
Vậy mà đã gần cuối tháng 6 rồi, sắp thi cuối kỳ và chuẩn bị nghỉ hè. Thời gian trôi thật nhanh quá đi!
Hôm nay mình chia sẻ đến đây thôi. Hẹn gặp mọi người vào lần sau nhé!