09/07/2025
🕊️Chú ý chú ý :Có người sợ nguyệt thực như một điềm chẳng lành, nhưng cũng có người nhìn nó như một cánh cửa hiếm hoi để bước sang một miền sáng khác. Tôi chọn cách lắng nghe những câu chuyện của họ, của những người biết cúi đầu trước vũ trụ, biết mỉm cười trước cái bóng đổ dài của bóng tối. Vì trong Phật giáo Kim Cương thừa, nguyệt thực không phải tai ương, mà là một cơ hội. Cơ hội để tỉnh thức, cơ hội để xoay mình trước nghiệp chướng, cơ hội để trở về với sự an nhiên vốn có.
Người ta gọi đây là ngày công đức tăng trưởng. Một câu chân ngôn cất lên trong đêm, cũng như thả một hạt giống vào mảnh đất màu mỡ, hạt giống sẽ mọc nhanh gấp vạn lần so với những ngày khác. Một lời thiện lành buông ra trong tối, cũng như ánh sáng lấp lánh trên sóng nước, sóng nước ấy lan xa mãi chẳng dừng. Đây không chỉ là khoảnh khắc của riêng ai, mà là phần thưởng lặng lẽ mà vũ trụ trao chung cho tất cả.
Nguyệt thực cũng mang ý nghĩa của một trận thắng. Mặt trăng vốn tượng trưng cho trí tuệ sáng trong, nhưng khi bị bóng tối nuốt chửng, ấy là những che mờ của tâm thức. Rồi mặt trăng lại dần sáng lên, vỡ òa như lời nhắc nhở: trí tuệ chưa bao giờ biến mất, chỉ tạm bị che lấp. Giống như đời người, có lúc chông chênh, có lúc mù mịt, nhưng rồi ánh sáng vẫn quay về. Và khi ánh sáng quay về, ta học được bài học về kiên nhẫn, về lòng tin, về một nội tâm luôn có khả năng vượt qua bóng tối.
Trong khoảnh khắc hiếm hoi này, những người quanh tôi chọn cách giữ mình. Giữ giới như giữ một ngọn lửa nhỏ trong gió, lửa ấy càng mong manh càng cần nâng niu.
Nguyệt thực vì thế không chỉ là hiện tượng thiên văn, nó là món quà. Một món quà không gói trong giấy màu, mà gói bằng bóng tối để ta thấy rõ hơn ánh sáng. Một cơ hội để gieo mầm từ bi và trí tuệ. Thực hành Phật Dược Sư trong ngày này không còn là nghi lễ khô khan, mà trở thành hành động yêu thương. Yêu thương cho chính mình, yêu thương cho những góc tối trong người khác, yêu thương cho cả những nơi khổ đau chưa kịp chạm đến.
Dù bạn mới chỉ chập chững bước trên đường, hay đã là hành giả lâu năm, thì chỉ cần một câu chú “OM BHEKANDZYA BHEKANDZYA MAHA BHEKANDZYA SOHA”
(Ôm Bê-khan-da-gia Bê-khan-da-gia Ma-ha Bê-khan-da-gia Xô-ha)
được cất lên bằng trái tim chân thành, ấy đã là một hạt giống giác ngộ. Và hạt giống, khi gieo trong đêm nguyệt thực, sẽ mọc thành cây lớn, rợp bóng một đời.
Nguyệt thực ở Việt Nam sẽ bắt đầu từ 22h28 ngày 7 tháng 9, cho đến 3h55 sáng ngày 8 tháng 9. Giữa quãng ấy, từ 0h30 đến 1h52, mặt trăng chìm trong toàn phần bóng tối. Đừng bỏ lỡ, bởi một khoảnh khắc như vậy không phải năm nào cũng có. Giữ yên lặng, giữ trái tim, giữ một niềm tin, và hãy để nguyệt thực trở thành cơ hội tỉnh thức của riêng bạn.