10/12/2025
"Được yêu sâu sắc bởi ai đó mang lại cho ta sức mạnh, còn yêu ai đó sâu sắc sẽ mang lại cho ta sự can đảm."
- Victor Hugo
Không gì mạnh mẽ hơn tình yêu.
Từ lâu, rất lâu mình đã biết "khi có tình yêu trong tim", người ta có thể vượt qua mọi ngọn sóng.
Và vì thế, đừng để ai tước đi tình yêu ấy trong trái tim bạn, đó sẽ là mất mát lớn nhất.
Lúc còn nhỏ, xung quanh mình ai cũng khuyên em trai mình là "phải học thật là giỏi, không thì sau này sẽ rất khổ".
Mình nghĩ, khuyên thì ai cũng khuyên được, nhưng liệu người khuyên đã biết để học giỏi thì cần những gì, làm những gì, phải đi qua những thử thách gì, đối mặt với chuyện gì và đánh đổi những thứ gì.
Vì muốn có lời khuyên thật tốt cho em trai, mình đã luôn "thử học giỏi" xem thế nào. Thật ra, có thể sống cho bản thân, thì có lẽ mình là đứa hoàn toàn không cần cố gắng, mình lười trong bản thể - nhưng mình chỉ muốn nếm lấy cái lời khuyên, trước khi đưa nó cho người khác. Nhờ đó, mình biết, học giỏi không đơn giản, giữ cái danh hiệu đó rất mệt mà chưa chắc đã cần đến toàn bộ những thứ đó. Thế nên, bản thân mình là người rất nhiệt tình ủng hộ em trai theo đam mê, học thứ mà mình thích nhất và giỏi vượt trội với thứ đó. Chăm chỉ học cho mình những góc cạnh khác, mà người khuyên không làm không nhìn thấy được.
Và đó chính là "phép thử" đầu tiên cho mình thấy, tình yêu có sức mạnh thế nào. Có tình yêu, mình vượt lười được thế nào.
Và các phép thử sau này đều đúng nghiệm rất nhiều lần.
Đã biết bao lần, mình cũng thất bại, cũng đứng từ đống tro tàn của chính mình. Sẽ chẳng hề hấn gì, nếu điều đó sâu thẳm, mình biết mình làm cho người khác, là thứ mình muốn cống hiến.
Mình có thể làm không công rất nhiều thứ, bằng tất cả sự nhiệt thành, chỉ vì mình biết thứ đó tốt, sẽ giúp được nhiều người. Ví dụ như mình đã từng viết bài về "quán cơm 2000 đồng" ở trong TpHCM, đăng lên tạp chí Tập đoàn mình và được các nhà tài trợ ở Úc hết sức ủng hộ. Bài viết lên trang ruột lớn. Mình từng viết bài cho những chuyến đi Thiền & Tập chánh niệm cho gia đình Tâm linh, mà các bạn trong chuyến đó nói "như một nhà báo thực thụ". Bởi chương trình đó, thật sự đã "sinh ra mình lần nữa", mình mong thật nhiều người được hưởng thụ. MÌnh đã viết rất nhiều về thiền & Vippassa, trong giới Yoga, trên website hay bất kỳ nơi nào hay ai mình biết, để họ có thể chấm dứt những sự vần vũ của tâm trí. Ngay cả trong công việc, tất cả những gì mình nỗ lực vì mình muốn những nhân sự mà mình quản lý, có được cuộc sống tốt nhất. Mình không mong muốn gì hơn.
MÌnh có thể bị hiểu lầm, mình có thể bị cho là ngô nghê, rỗi việc nhưng bởi vì, mình biết tình yêu nuôi lớn mình, làm mình cam đảm và mình tin vào ý định sâu thẳm đó, nó giúp mình đứng vững.
Viết bài này, mình tin rằng rất nhiều người đã làm được nhiều điều tuyệt vời hơn mình nhiều. Mình muốn cảm ơn cả những ai nỗ lực để chăm sóc cho những nơi giúp người khác, nở nụ cười, được hạnh phúc.
Và quan trọng hơn hết, đó là mọi người hãy dùng cảm nhận của mình, để cảm nhận trái tim, nhận biết rằng tình yêu giúp chúng ta mạnh mẽ & can đảm đến thế nào. Để đừng cho ai khiến bạn phải khác đi.
VÀ Trên hết, với những người phụ nữ, đây là điều mình phải bỏ ra chục ngàn $ để có thể học bài học này mà chính bây giờ mình vẫn phải học: "Hãy chuyển toàn bộ tình yêu vũ bão mà bạn đang dành tặng cho thế giới, hãy hình dung và cảm nhận nó, quay hướng về phía chính bạn".
Đức Phật nói: "Bạn, cũng như bất kỳ ai khác trên thế gian này, xứng đáng tình yêu mà bạn cố dành cho người khác".
Và có lẽ đây mới là bài học khó nhất, quan trọng nhất của chúng ta - những người phụ nữ.
|Thục Linh|