01/02/2026
Chị nói rằng, trước khi đến nghe chuông, trong lòng chị có một chuyện đang băn khoăn, không biết có nên nói ra hay không.
Khi tiếng chuông vang lên, chị cảm thấy nghẹn ở cổ họng. Chị không cố gắng suy nghĩ thêm, chỉ nhẹ nhàng quay về lắng nghe tiếng chuông và theo dõi hơi thở.
Một lúc sau, câu trả lời tự nhiên xuất hiện.
Chị nhận ra: chữa lành là như vậy. Không ai giải quyết giúp mình, mà chính mỗi người tự tìm thấy câu trả lời cho mình, khi đủ lắng lại.
Sau buổi nghe chuông, chị cảm thấy năng lượng trong cơ thể thông suốt, nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Còn anh thì nói: “Mới nhắm mắt đây mà mở ra đã thấy 60 phút trôi qua rồi.”
Ở ba tiếng chuông cuối, anh cảm nhận rõ dòng năng lượng chảy thông suốt – từ dưới lên, rồi từ trên xuống.
✨ Mỗi người một cảm nhận. Mỗi người một hành trình. Chuông chỉ là người bạn đồng hành, còn sự chữa lành đến từ chính bên trong mỗi chúng ta.
Đà Lạt 01,2026