25/10/2023
Cần hay không ranh giới trong tình yêu?
- Em vừa chia tay người yêu. Bên nhau tận 5 năm đó chị!
- Giờ em thấy thế nào?
- Em cũng buồn, nhưng cũng thấy thoải mái.
- Ừm…
- Dốc lòng yêu làm em thấy kiệt sức.
- Cụ thể em kiệt sức với việc gì trong hành trình yêu dốc lòng đó?
- Thay đổi bản thân theo mong muốn của người kia.
- Ví dụ?
- Em sống khá là theo cảm xúc, nhưng bạn trai em muốn em phải suy nghĩ, phân tích, lên kế hoạch, cân nhắc… Nói chung là sống nghiêm khắc, kỷ luật với bản thân lên.
- Mặt tốt của sự nghiêm khắc này, với em, là gì?
- Trở thành phiên bản em tốt hơn. Nhưng mà em mệt.
- Uh, chị hiểu. Em có biết tại sao em mệt không?
- Vì em phải cố gắng quá nhiều.
- Ranh giới cố gắng của em nằm ở đâu?
- Ờ hen! Em không có vạch ra ranh giới nào luôn đó chị. Đó chắc là điểm yếu của em.
….
Câu chuyện của cô gái vừa chia tay người yêu vì kiệt sức bạn nghe có quen không?
Lúc chưa hiểu thấu tình yêu, mình đã từng ở trong hoàn cảnh tương tự nên rất hiểu tâm trạng của cô bạn. Chúng ta thường nghĩ về tình yêu với sự tận hiến, rằng khi yêu thì nên hết lòng hết dạ, làm mọi điều tốt nhất cho người mình yêu. Chúng ta không có thói quen vạch ra ranh giới giữa cả hai vì sợ điều đó khiến mình dần trở nên ích kỷ. Nhưng từng va vấp trong tình yêu rồi mới thấy, ranh giới và sự ích kỷ cũng là điều cần thiết để giữ cho tâm trí và trái tim khoẻ mạnh, và nhờ đó, tình yêu mới bền vững.
Nếu một người không thể chấp nhận ranh giới người kia đặt ra, có lẽ, tình yêu của người đó vẫn chưa đủ lớn. Vì để yêu trọn vẹn một người, ta cũng sẽ vui vẻ đối diện mỗi ngày với những thứ người kia thích dù ta chẳng ưa gì mấy. Trong một mối quan hệ mà người này chấp nhận, người kia không thể chấp nhận, làm sao có thể cùng nhau đi đến điểm vô cực trong hành trình yêu? Kiểu gì, một trong hai sẽ cảm thấy kiệt sức.
Mỗi lần anh góp ý với mình chuyện gì đó, bảo mình nên thay đổi, mình luôn chậm lại, tự nghiền ngẫm và cân nhắc xem lời góp ý đó có phù hợp với mình không. Nếu sự thay đổi giúp mình và cả mối quan hệ tốt lên, ví dụ đơn giản là sắp xếp đồ đạc trong nhà gọn gàng, mình đồng ý rằng điều này sẽ giúp mình sắp xếp công việc và vận hành cuộc sống của riêng mình tốt hơn, đồng thời, tránh được nhiều trận cãi nhau không đáng có. Vậy, mình rất sẵn lòng thay đổi thói quen bày bừa. Nhưng, mình luôn vạch ra ranh giới rõ ràng rằng sẽ có những lúc mình mệt, không thể dọn dẹp mớ hỗn độn, mình sẽ có thể thoải mái gác lại, đợi sang ngày hôm sau mới giải quyết; hoặc, mình thích bàn làm việc (không gian riêng) của mình bừa bộn vì việc đặt lẫn lộn các món đồ giúp kích thích sự sáng tạo và cảm hứng, giúp mình làm việc hiệu quả hơn.
Ranh giới giữa hai cái tôi là điều kiện cần để duy trì tình yêu lâu bền. Ích kỷ một chút, thương mình một chút, để bảo toàn năng lượng mà… thương nhau!
Cre : Nhà có hai người