INDIgo home

INDIgo home Forest Farming - UnSchool - Natural Art

"Giấc mơ
Dưới mái nhà
Một người đang ngủ
Với giấc mơ của những vì sao
Những vì sao đang kể chuyện
Giấc mơ của mái nhà
Giấc mơ của một người đang ngủ"
(Giấc mơ - Văn Cao)
- INDIgo home mang đến ngôi nhà có những giấc mơ của bạn.
-----------------------
" I just want to go home... I just want to go home

Unlock these handcuffs and let me go.. Let me go"

một thập kỉở giữa 'BA NGÀN THẾ GIỚI THƠM''cùng ai mở một trò chơilấy thân ta tạc đôi người tinh mơ' (*)một sự kiện đặc b...
06/12/2025

một thập kỉ
ở giữa 'BA NGÀN THẾ GIỚI THƠM'

'cùng ai mở một trò chơi
lấy thân ta tạc đôi người tinh mơ' (*)

một sự kiện đặc biệt của dự án INDIgo home
về hành trình 10 năm 'lên núi trồng cây' và 'an trú trong nghệ thuật'

với những dự kiến:
• (I) hình thức bày biện cuộc vui:
- triển lãm các tác phẩm thủ công do INDgoworshop và 10 đối tác (là 10 thương hiệu thủ công ở Việt Nam, và tình bạn 10 năm với nhà INDIgo)
- đồ án các khoá học thực hành sáng tạo cảm khái từ tự nhiên (do ban giáo sư và học trò từ tất cả các khoá học không giảng đường do INDIgo home khởi xưởng suốt nhiều năm qua).
- triển lãm bộ tác phẩm sắp đặt và nghệ thuật thị giác với thể loại 'tái sinh từ rác thải, khởi sinh từ hoang tàn'
- chuỗi những đêm thica trên đỉnh mùa đông.
- workshop các môn thủ công với không gian thica: tranh khắc gỗ, nhuộm vải tự nhiên, thêu chỉ nổi trên vải vụn, vẽ ứng tác, làm giấy thủ công, in lam âm bản cyanotype,...
- xinê chuyên đề và hồn thực địa.
- trò chuyện chuyên đề 'an trú trong nghệ thuật' và song thoại với rừng cây.
- 'hoa biên bài yến' những đêm mùa đông.

• (II) thời gian diễn ra:
22/12/2025 đến 22/01/2026
• (III) nơi chốn diễn ra: miết miết và INDIgo Dalat

mời quý bạn bè thân mến cùng dõi theo lịch trình do nhà INDIgohome khởi xướng (ở những bài đăng tiếp sau)
để nhìn lại 10 năm của những bước đi mơ tưởng và phiêu diêu.

thân mến và hẹn gặp nhau!
INDIgo home - INDIgo workshop - INDIgofarm - miết miết
(*) thơ Nhật Chiêu
+ bích chương: Vờ Vui Vẽ
+ nội dung: INDIgohome và Hhuyền đan.





một thập kỉở giữa 'BA NGÀN THẾ GIỚI THƠM''cùng ai mở một trò chơilấy thân ta tạc đôi người tinh mơ' (*)một sự kiện đặc b...
06/12/2025

một thập kỉ
ở giữa 'BA NGÀN THẾ GIỚI THƠM'

'cùng ai mở một trò chơi
lấy thân ta tạc đôi người tinh mơ' (*)

một sự kiện đặc biệt của dự án INDIgo home
về hành trình 10 năm 'lên núi trồng cây' và 'an trú trong nghệ thuật'

với những dự kiến:
• (I) hình thức bày biện cuộc vui:
- triển lãm các tác phẩm thủ công do INDgoworshop và 10 đối tác (là 10 thương hiệu thủ công ở Việt Nam, và tình bạn 10 năm với nhà INDIgo)
- đồ án các khoá học thực hành sáng tạo cảm khái từ tự nhiên (do ban giáo sư và học trò từ tất cả các khoá học không giảng đường do INDIgo home khởi xưởng suốt nhiều năm qua).
- triển lãm bộ tác phẩm sắp đặt và nghệ thuật thị giác với thể loại 'tái sinh từ rác thải, khởi sinh từ hoang tàn'
- chuỗi những đêm thica trên đỉnh mùa đông.
- workshop các môn thủ công với không gian thica: tranh khắc gỗ, nhuộm vải tự nhiên, thêu chỉ nổi trên vải vụn, vẽ ứng tác, làm giấy thủ công, in lam âm bản cyanotype,...
- xinê chuyên đề và hồn thực địa.
- trò chuyện chuyên đề 'an trú trong nghệ thuật' và song thoại với rừng cây.
- 'hoa biên bài yến' những đêm mùa đông.

• (II) thời gian diễn ra:
22/12/2025 đến 22/01/2026
• (III) nơi chốn diễn ra: miết miết và INDIgo Dalat

mời quý bạn bè thân mến cùng dõi theo lịch trình do nhà INDIgohome khởi xướng (ở những bài đăng tiếp sau)
để nhìn lại 10 năm của những bước đi mơ tưởng và phiêu diêu.

thân mến và hẹn gặp nhau!
INDIgo home - INDIgo workshop - INDIgofarm - miết miết
(*) thơ Nhật Chiêu
+ bích chương: Vờ Vui Vẽ
+ nội dung: INDIgohome và Hhuyền đan

thông báo dời lịchKhoá học NÂNG CAO ở INDIgohome (Đà Lạt) • Mô-đun 07.(chúng tôi dời lịch học lại 1 tuần)• Thời gian diễ...
29/11/2025

thông báo dời lịch
Khoá học NÂNG CAO ở INDIgohome (Đà Lạt) • Mô-đun 07.
(chúng tôi dời lịch học lại 1 tuần)

• Thời gian diễn ra: 12-13-14/12/2025 (3 ngày 3 đêm).
• Địa điểm: INDIgohome Dalat - miết miết

• Vì lý do: Dalat bị nhiều tổn thương sau mùa mưa bão.
Dalat cần thời gian phục hồi và đảm bảo sự an toàn khi đi lại cho học viên.

• Mời bạn túc tắc xem chi tiết ở cm và cẩn trọng ghi danh khi muốn tham gia Khoá học Nâng cao này ở Dalat, theo Biểu mẫu đăng kí sau:
https://forms.gle/FsMP1hLmGUhLd3My8
Thân mến,
và chúc niềm vui lẫn sức khoẻ!
INDIgo home



ngày quốc tế hiến chương các nhà giáo (một uyên tư từ hiệu trưởng trường học không giảng đường ở INDIgo)
20/11/2025

ngày quốc tế hiến chương các nhà giáo
(một uyên tư từ hiệu trưởng trường học không giảng đường ở INDIgo)



ngày quốc tế hiến chương các nhà giáo (một uyên tư từ hiệu trưởng trường học không giảng đường ở INDIgo)mình lấy làm hãn...
20/11/2025

ngày quốc tế hiến chương các nhà giáo
(một uyên tư từ hiệu trưởng trường học không giảng đường ở INDIgo)
mình lấy làm hãnh diện vì được sanh ra trong một gia đình đông anh chị em.
có nhiều anh chị học sư phạm và giờ đây phụng sự giáo dục.

thuở bé thơ, trước ngày 20/11 rất háo hức vì tự tay làm những món quà và gói những món quà để dành tặng những thầy cô mình mến yêu.
trong năm nay có nhiều dịp để trở lại quê hương thuở nhỏ, càng vui và hãnh diện vì thầy cô vẫn nhớ mình sau ngần ấy năm xa vắng.

mà cũng vì tin vào lá số tử vi đông phương của riêng mình.
có sao văn xương, văn khúc chiếu ở cung quan lộc.
lại có sao thiên đồng chiếu ở cung thiên di.
rồi lại có sao thiên lương chiếu ở cung mệnh.

nên dù nghề chính là kiến trúc và thực hành sáng tạo, đôi lúc cầm bút viết lách dăm đôi trang sách báo.
nhưng mình vẫn hết sức tin yêu vào công việc của sự trao truyền.
tri thức cũng như giòng nước
cứ tuôn chảy, dưỡng nuôi, làm mát lành, trao đi, rồi bay lên thành một đám mây lãng đãng, rồi thành mưa rớt xuống mặt đất cằn khô.

có nhiều khi đứng lớp ở một trường học kinh viện, hay ở trong một cuộc thảo luận tri thức,
có lúc ở xưởng bãi làm việc, hay lại ở một không gian thiên nhiên bất định mà thoáng đạt của trường học không có giảng đường.
mình đều đề cao của sự trao truyền.
trao đi cái mình biết,
học liên tục những cái mình chưa biết,
biết rồi lại trao đi.

tới khúc này tự dưng nhớ mấy câu của thầy Tuệ Sỹ trong bản kinh 'thắng-man giảng luận' (viết năm Phật lịch 2543):
'…Một cọng cỏ non yếu ớt, cố vươn mình đón bắt ánh sáng cho lẽ sống, dưới sức nặng tàn bạo của khối đá vô tri lầm lì… Người viết đi theo định nghiệp của mình. Hay của cả dân tộc?... Từ đó cho đến nay, một, hoặc nhiều thế hệ đã ra đi, biến mất trong bóng tối của đêm dài sinh tử; nhiều thế hệ mới ra đời. Phôi bào trong Như Lai tạng vẫn liên tục kết rồi rã, thành rồi hoại. Dòng tương tục vẫn tiếp nối không ngừng. Năm tháng vẫn như nụ cười trong mộng.'

đó là tất cả những niềm vui cả nỗi mừng cho con đường mình bước đi.
có chăng là giấc mộng kê vàng hay hiện thực phai phôi.
mình vẫn bước đi như một giòng nước thanh trong mát lành đã ấp ôm mình và các trò đi qua đời mình.

thân mến,
Hhuyền đan
ps: dưới cm vẫn là hành trình tin vào triết học giáo dục không giảng đường (không trường học) mà mình và các em ở dự án INDIgo home theo đuổi bấy lâu nay.

'mưa ơi mưa, mưa từ vực sâuhay mưa rơi từ đỉnh trời đau?' (*)mưa và nướcnước từ đâu đến? nước thuần tịnh đến từ thiên th...
19/11/2025

'mưa ơi mưa,
mưa từ vực sâu
hay mưa rơi từ đỉnh trời đau?' (*)

mưa và nước
nước từ đâu đến?
nước thuần tịnh đến từ thiên thượng,
nước trút xuống
qua tầng tầng cam lộ tầng tầng thiên địa
tầng tầng thuần tịnh tầng tầng thanh khiết
tầng tầng mĩ hảo tầng tầng vĩnh hằng
rừng cây và lòng đất ôm ấm nước thuần tịnh
đổ ra trăm vạn suối sông
chảy đi muôn nẻo miền triền mà dưỡng nuôi sự sống
đổ ra bể cả để tuần lưu và quy vị

nhưng khi rừng cây ngã đổ xuống
mặt đất tan hoang trống hoắc hơ
không gì có thể giữ được nước thuần tịnh nữa
nước trào ngược lên mặt đất
tách đất tách đá tách tầng tầng thiên địa mà tuôn ra
nước khi đó là nước xáo động
nước xáo động cuốn phăng phăng hết mọi thứ có trên mặt đất trơ trọi

tái sanh và dung dưỡng cũng là nước
huỷ diệt và xoá tan cũng là nước

nước vừa như là Vishnu nhưng cũng vừa như là Shiva
thấy được sức mạnh của nước
thì mới thấy mình mong manh và hữu hạn giữa đại thể bao la và vô hạn
đi qua suốt một năm của mưa và bão, của nước và gió
mới càng có niềm tin rằng sự chọn lựa lối sống của chúng tôi trong suốt 10 năm qua
là không gì phải ân hận
cứ đi tiếp như vậy để đi qua một cõi đời nhỏ nhắn này
cứ đi tiếp như vậy để rồi rã tan như một nắm tro tàn
đúng nghĩa một nắm tro tàn bay vùi theo gió và rã nát dưới cơn mưa

nhà INDIgohome mình trong suốt 10 năm may mắn được thực hành đời sống trên 2 mảnh vườn
thực hành về luân lí Permaculture trong đời sống (chứ không chỉ trong việc trồng cây)

'mưa ơi mưa, mưa từ vực sâuhay mưa rơi từ đỉnh trời đau?' (*)mưa và nướcnước từ đâu đến? nước thuần tịnh đến từ thiên th...
19/11/2025

'mưa ơi mưa,
mưa từ vực sâu
hay mưa rơi từ đỉnh trời đau?' (*)

mưa và nước
nước từ đâu đến?
nước thuần tịnh đến từ thiên thượng,
nước trút xuống
qua tầng tầng cam lộ tầng tầng thiên địa
tầng tầng thuần tịnh tầng tầng thanh khiết
tầng tầng mĩ hảo tầng tầng vĩnh hằng
rừng cây và lòng đất ôm ấm nước thuần tịnh
đổ ra trăm vạn suối sông
chảy đi muôn nẻo miền triền mà dưỡng nuôi sự sống
đổ ra bể cả để tuần lưu và quy vị

nhưng khi rừng cây ngã đổ xuống
mặt đất tan hoang trống hoắc hơ
không gì có thể giữ được nước thuần tịnh nữa
nước trào ngược lên mặt đất
tách đất tách đá tách tầng tầng thiên địa mà tuôn ra
nước khi đó là nước xáo động
nước xáo động cuốn phăng phăng hết mọi thứ có trên mặt đất trơ trọi

tái sanh và dung dưỡng cũng là nước
huỷ diệt và xoá tan cũng là nước

nước vừa như là Vishnu nhưng cũng vừa như là Shiva
thấy được sức mạnh của nước
thì mới thấy mình mong manh và hữu hạn giữa đại thể bao la và vô hạn
đi qua suốt một năm của mưa và bão, của nước và gió
mới càng có niềm tin rằng sự chọn lựa lối sống của chúng tôi trong suốt 10 năm qua
là không gì phải ân hận
cứ đi tiếp như vậy để đi qua một cõi đời nhỏ nhắn này
cứ đi tiếp như vậy để rồi rã tan như một nắm tro tàn
đúng nghĩa một nắm tro tàn bay vùi theo gió và rã nát dưới cơn mưa

nhà INDIgohome mình trong suốt 10 năm may mắn được thực hành đời sống trên 2 mảnh vườn
thực hành về luân lí Permaculture trong đời sống (chứ không chỉ trong việc trồng cây)

một mảnh vườn ở tít xa trên khối núi Ngoklinh của dãy Trường Sơn hùng vĩ đời đời
một nơi mà tin theo chỉ dẫn của một tộc người bán hoang dã ở chốn thâm sơn này
những vị già làng người Giẻ Triêng (qua bao đời) đã chọn một bình nguyên giữa những thành quách là rừng nguyên sinh mà lập làng lập rẫy ruộng
chúng tôi trồng cây cho khu vườn thứ nhất này theo ý nghĩ: vườn - làng - rừng
nơi đây chỉ sợ gió chứ không sợ mưa trôi lũ cuốn
nên khi dựng cất nhà chúng tôi hết sức tái thiết một cấu trúc ôm ấp mái
bao gồm những thửa (ví như ruộng bậc thang) ôm quanh mái (nhà) dốc của xứ nhiệt đới
ban đầu trồng cỏ hoa dại trên mái nhà
về sau một hệ thống dây leo từ những giống cây bản địa mà chúng tôi tìm biết được
nhặt nhạnh chúng từ bìa rừng uyên nguyên kia mà mang về gây trồng
giờ đây toàn bộ những mái nhà trên khắp các kiến trúc của khu vườn đều hết thảy xanh rì và kiên cố
bao nhiêu trận gió to bão lớn đã ùa đi qua đây cũng không lay chuyển được các nóc nhà
dù là nguyên vật liệu từ việc tái chế tái sử dụng nhưng đến nay vẫn bền chắc sau 10 năm nay

một mảnh vườn ở tận thung sâu của cao nguyên LangBiang Dalat
chúng tôi trồng cây cho khu vườn thứ hai này theo ý nghĩ: vườn - phố - rừng
khu vườn theo triền dốc cao độ dốc có khi 20 độ đến 30 độ
nhưng may mắn thay lại tựa lưng vào một khu rừng hỗn giao (của rừng thông Dalat)
đó là một của vạt rừng vanh đai giữa lòng thành phố
nơi đây không sợ gió nhưng lại sợ trôi nhà theo con suối lúc nước nhỏ lúc nước to trong mùa mưa dầm dề xứ cao nguyên
nhưng tin theo những điều mình có ăn có chịu thương chịu khó học hành mà nên
phía trên chúng tôi trồng cây lớn tiếp nối vạt rừng
phía dưới chúng tôi chia cắt chằng chịt nhiều mương ngang dọc theo dáng hình đất và giòng chảy của nước
mấy cơn mưa lớn vô cùng của năm nay nhìn nước chảy trong veo êm ru
hết mưa nước cũng chảy thêm cả ngày trời
khi ấy mình mới biết hệ thống rễ cây và lòng đất giúp ôm bao nhiêu là lượng nước trong mấy cơn mưa
ôm nước nhưng không giữ nước để vỡ tung cho sạc lở
mà ôm nước để rỉ rả từ từ túc tắc mà nhả nước ra giòng suối nhỏ

cả hai nơi được duy trì suốt 10 năm qua không phải là tham lam về động sản
mà là lòng ham muốn về thí nghiệm một đời sống nương nhờ vào một vạt cây cao lớn dù làng hay phố
có chăng cũng cũng là ham muốn về đời sống được vẽ được viết được làm những món đồ thủ công dưới một chái nhà núp dưới một vạt cây
có người hỏi chúng tôi bỏ nghề làm sáng tạo ở phố để về vườn làm nông dân hay sao
không phải vậy
INDIgohome chỉ là những phận người nhỏ bé
biết vẽ một chút
biết viết một chút
biết làm đôi món đồ
biết làm ba món bánh mứt
mà sống được trong khu vườn dưới màu xanh biếc
mà nhắm mở đôi mắt trong vườn lộng gió và nhiều tiếng chim ca

mấy ngày mưa gió rạt rào trên khắp nẻo quê hương
đêm nằm nghe bản nhạc (*) 'mưa khuya' của ông Nguyễn Đình Toàn
đêm nằm nghe mưa rơi (rất nhiều) nhưng êm ái dưới vòm cây rủ lá mà chở che phận đời mình
mà biên viết thêm mấy giòng ghi nhớ
về một niềm tin
cứ vậy âm thầm từng ngày từng ngày mà làm lụng vun trồng nơi cái xó nhỏ xinh yêu đời mình
cũng là báo tin an mạnh trong lành rằng mình vẫn đi qua
đi qua dẫu nắng ngày tươi hay đêm mưa xuống trăm bề
lâu rồi không đăng không ghi về vườn cây
nhưng đôi tay INDIgohome chúng tôi vẫn vun trồng và săn sóc
trái tim vẫn ấm nồng và thê thiết dựng xây
(một đêm mưa tháng 11 năm 2025, ghi chép từ những thử nghiệm của nhà INDIgohome bày biện ra)

18/11/2025

'từ một buổi bình minh vừa hé
biển đông vừa tan một con sóng vỗ
chiều lại tắt trong bóng hoàng hôn'
Khoá học NÂNG CAO ở INDIgohome (Đà Lạt) • Mô-đun 06.
THỰC HÀNH SÁNG TẠO CẢM KHÁI TỪ TỰ NHIÊN và KHÔNG GIAN THICA
Workshop Natural Thinking - The Poetics of Space
(đã diễn ra)
Xem chi tiết khoá học Mô-đun 07 (Dalat) ở dưới cm




Khoá học NÂNG CAO ở INDIgohome (Đà Lạt) • Mô-đun 07.THỰC HÀNH SÁNG TẠO CẢM KHÁI TỪ TỰ NHIÊN và KHÔNG GIAN THICAWorkshop ...
07/11/2025

Khoá học NÂNG CAO ở INDIgohome (Đà Lạt) • Mô-đun 07.
THỰC HÀNH SÁNG TẠO CẢM KHÁI TỪ TỰ NHIÊN và KHÔNG GIAN THICA
Workshop Natural Thinking - The Poetics of Space

'mùa đông trên thung lũng xa
hừng lên mặt trời đỏ
như quê hương vừa thức dậy'
và khoá học sáng tạo của nhà INDIgo ở Dalat

Thời gian: 05-06-07/12/2025 (3 ngày 3 đêm).
Địa điểm: INDIgohome Dalat - miết miết
Mời bạn túc tắc xem chi tiết ở cm và cẩn trọng ghi danh khi muốn tham gia Khoá học Nâng cao này ở Dalat, theo Biểu mẫu đăng kí sau:
https://forms.gle/FsMP1hLmGUhLd3My8

Thân mến,
và chúc niềm vui lẫn sức khoẻ!
INDIgo home
ps: Bích Chương sáng tác bởi A-Be



KHÍU TÌNH MỘT CHIẾC THẮT LƯNG XANH(workshop làm đồ thủ công: nhuộm chàm và thêu chỉ nổi)đây là một workshop thực hành là...
29/10/2025

KHÍU TÌNH MỘT CHIẾC THẮT LƯNG XANH
(workshop làm đồ thủ công: nhuộm chàm và thêu chỉ nổi)

đây là một workshop thực hành làm đồ thủ công, ứng tác với một số câu chuyện và ngôn ngữ thica.

workshop nằm trong chuỗi học phần về 'không gian thica', của khoá học sáng tạo cảm khái từ tự nhiên - natural thinking

chương trình được thiết kế bởi Saigon Indigo miết miết INDIgo home INDIgo workshop

• Diễn ra: từ 9h00 đến 17h00, Chủ nhật, ngày 02/11/2025. (có khung giờ nghỉ trưa cho học viên)
• Địa điểm: miết miết (cuối hẻm 31, đường 3 Tháng 4, P. Xuân Hương, Dalat)
• Số lượng học viên: 7 người (có thể nhận thêm)
• Chi phí: 500k (gồm học phí và 1 phần nước từ miết miết)

Vì số lượng có giới hạn nên vui lòng nhắn tin cho chúng tôi.

Thân mến,
và hẹn gặp bạn!
INDIgo home
Saigon Indigo
miết miết





KHÍU TÌNH MỘT CHIẾC THẮT LƯNG XANH(workshop làm đồ thủ công: nhuộm chàm và thêu chỉ nổi)đây là một workshop thực hành là...
29/10/2025

KHÍU TÌNH MỘT CHIẾC THẮT LƯNG XANH
(workshop làm đồ thủ công: nhuộm chàm và thêu chỉ nổi)

đây là một workshop thực hành làm đồ thủ công, ứng tác với một số câu chuyện và ngôn ngữ thica.

workshop nằm trong chuỗi học phần về 'không gian thica', của khoá học sáng tạo cảm khái từ tự nhiên - natural thinking

chương trình được thiết kế bởi INDIgo home; Saigon Indigo và miết miết

• Diễn ra: từ 9h00 đến 17h00, Chủ nhật, ngày 02/11/2025. (có khung giờ nghỉ trưa cho học viên)
• Địa điểm: miết miết (cuối hẻm 31, đường 3 Tháng 4, P. Xuân Hương, Dalat)
• Số lượng học viên: 7 người (có thể nhận thêm)
• Chi phí: 500k (gồm học phí và 1 phần nước từ miết miết)

Vì số lượng có giới hạn nên vui lòng nhắn tin cho chúng tôi.

Thân mến,
và hẹn gặp bạn!
INDIgo home
Saigon Indigo
miết miết





Address

Đà Lạt
670000

Website

https://linktr.ee/indigohomegohome

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when INDIgo home posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram