10/10/2024
🌈10.10 Portal🌈
Sáng nay cổng 10.10 đạt đỉnh, năng lượng tràn trề trên mọi nẻo đường. Mình đã thiền và nhận được hình ảnh một gốc cây đại thụ như thế này.
Thông điệp là sắp tới, sẽ có những sự kiện, biến đổi mạnh mẽ ở khắp các lĩnh vực. Có thể hình dung như các cơn bão bên ngoài ở thể vật lý, cũng có thể là cơn "bão" ở bên trong. Cái chúng ta cần là grounding, bám rễ vững chắc, quay về cư trú trong an nhiên như gốc đại thụ để bão đi qua chứ không cần quằn mình đi qua bão!
Từ lúc các sự kiện thiên tai bắt đầu xảy ra đến giờ, hỏi mình có sợ không? Thì nói thiệt là mình sợ quéo càng, sợ đến mất ăn mất ngủ. Khoảng 10 ngày đầu tháng 9 là thời gian khủng hoảng nhất với mình. Vì mình là một người "thấu cảm", mình "thấy", mình "nghe", mình "cảm nhận" qua khứu giác chứ không phải nỗi sợ bất an từ truyền thông. Nhưng đến 1 ngày mình tự hỏi, sợ và lo lắng mãi thì làm được gì? Nuôi tiêu cực trong người à, phải làm gì đi chứ? Thế là mình bắt đầu chuyển hóa nỗi sợ đó! Mình lên mạng xem các cách phòng chống thiên tai, cách ứng biến khi thiên tai xảy ra... Mình lên plan cho từng giai đoạn, làm gì, mua gì, các khoản tiết kiệm phòng thân, cách nâng cao sức khỏe và tinh thần để chuẩn bị nếu có biến thì gia đình mình sẽ là người chạy nhanh nhất😄
Và thế là mình hết sợ! Mình trở nên bình tĩnh chưa từng có. Mình cũng không còn "nghe" và "thấy" gì cả. Mỗi ngày mình chỉ nghĩ đến việc ăn gì ngon thôi. Thế giới bên trong mình dịu dàng, nhẹ nhàng nên thế giới bên ngoài cũng không nỡ làm đau minh nữa☺️
Rõ ràng, thời thế bây giờ dù có chạy lên núi cao thì vẫn chưa phải là nơi an toàn. Nơi bình yên nhất chỉ là tâm mình thôi. Không cần phải chạy lung tung, nhìn ngắm người khác. Chỉ cần vững vàng trong nội tâm, cắm rễ thật sâu vào mặt đất này thì đã là binh an. Và học cách biết ơn với những gì mình đang có thi mỗi ngay đều là ngày hạnh phúc!