20/02/2026
Ngày Tết đến ít nhà nhưng chất lượng, trò chuyện ngồi lâu hơn, cười nhiều hơn vậy là đủ Tết
Đi nhiều nhà để xã giao, vì một năm đã qua, lâu rồi mới có dịp gặp lại, bao nhiêu chuyện để hỏi han, giải bày. Thật ra đi nhiều cũng hay, có người để hỏi thăm, chia sẻ, có người để hàn huyên chuyện được và mất năm cũ
Nhưng càng lớn mình càng nhận ra đi cho có mặt khác với đi cho có tình. Nhiều khi đi 10 nhà, làm ly trà, ăn cái bánh , rồi vội chào về, xã giao chút ít thôi, chưa kịp nóng ghế, kể chuyện nọ kia nữa. Trong khi đó, đến 1 , 2 nhà mà ngồi nói chuyện phím, vui vẻ, hỏi thăm thật lòng, và ngồi lâu hơn tự nhiên ...có chuyện để kể 😄😄😄
Lại hay hơn - đó mới là cái Tết
Tết thì đâu cần tranh nhau số lượng, gọi điện hỏi thăm nhau cũng được rồi mà, quan trọng hơn là ở cái tình, cái nghĩa. Tết là dịp quây quần, nghỉ ngơi , nạp lại năng lượng, không phải là lúc để mệt thêm
Mối quan hệ thâm tình, cần giữ liên lạc với nhau, để biết bên em Hoàng làm Droppii có bán lọc nước, nhân sâm, máy rữa chén,bếp từ ... là tuyệt vời lắm rồi 😁😁😁
Tết không cần đông người, chỉ cần có thời gian nhiều hơn để uống trà, hàn huyên là được rồi. Gọi bạn bè, đến nhà người thân, hàng xóm láng giềng, tám chuyện tầm phào có ý nghĩa thì cuộc sống nó thú vị hơn rồi
Ít nhà nhưng thân, ít đi nhưng thâm tình, ít bàn nhưng vui, ít rượu lại hay.
TẾT VẬY LÀ SANG RỒI
--------------
Siêu thị Droppii Hoàng và Na