07/07/2025
“Tu trăm kiếp mới chung thuyền, tu ngàn kiếp mới chung chăn gối – Kiếp trước ngoái đầu 500 lần mới đổi lại kiếp này một lần gặp gỡ”
Có những con người bước ngang qua đời ta chỉ để thoáng nhìn nhau một cái, rồi mãi mãi biến mất vào biển người mênh mông. Nhưng cũng có người, bước vào đời ta nhẹ như làn gió, mà lại neo đậu mãi mãi trong tim, tựa như đã từng quen, từng nợ, từng hẹn hò từ kiếp nào…
Người xưa từng nói, "Tu trăm kiếp mới chung thuyền, tu ngàn kiếp mới chung chăn gối", ấy là để nhấn mạnh rằng, một mối nhân duyên trong đời này, chẳng phải là chuyện ngẫu nhiên. Đó là kết quả của muôn vàn kiếp luân hồi, là mảnh phúc phần được chắt chiu từ những điều thiện lành mà ta gieo trồng từ quá khứ xa xăm. Không có duyên, người có đứng trước mặt ta cả đời, cũng chỉ là người lạ. Có duyên, chỉ cần lướt qua nhau một khắc, cũng đủ làm rung động cõi lòng.
Đời người ngắn ngủi như một giấc mộng. Nhưng có kẻ, chỉ cần một lần gặp gỡ, cũng đủ khiến lòng người day dứt cả một đời. Người ấy đến, mang theo nắng ấm. Người ấy đi, để lại cả mùa đông. Phải ngoái đầu năm trăm lần nơi kiếp trước mới được một lần gặp nhau nơi trần thế – là vì ông trời không dễ gì cho ta một cơ hội tái ngộ, nếu giữa hai người chẳng có nợ duyên ràng buộc.
Chung thuyền là duyên. Chung chăn gối lại càng là nợ. Không phải ai bước vào cuộc đời ta cũng ở lại đến cuối cùng. Có những người đi ngang qua, để dạy ta biết thế nào là yêu, là thương, là khổ đau và buông bỏ. Nhưng cũng có người, chỉ cần một ánh mắt, một vòng tay, cũng khiến ta sẵn sàng đánh đổi cả trăm năm yên ổn.
Vì vậy, nếu bạn đang có một người ở bên cạnh – đừng xem nhẹ. Dù hạnh phúc chưa trọn vẹn, dù còn những vụn vỡ, xin cũng đừng dễ buông tay. Vì biết đâu, đó là người bạn đã từng hẹn ước từ ngàn kiếp trước, là người bạn từng vì họ mà cam lòng tái sinh, quay lại giữa dòng đời này để gặp lại.
Trong thế giới đầy biến động hôm nay, con người ta dễ quen – dễ bỏ. Người ta vội vàng yêu, vội vàng rời xa, rồi vô tâm gọi đó là định mệnh. Nhưng định mệnh chưa bao giờ là thứ đến dễ dàng. Nó là kết tinh của cả một hành trình tâm linh dài đằng đẵng, là món quà thiêng liêng mà vũ trụ gửi đến cho những ai còn biết trân trọng và gìn giữ.
Có khi, chỉ một cái nắm tay cũng là cả một trời nhân quả. Có khi, chỉ một lời xin lỗi muộn màng cũng là chậm trễ của vài kiếp người.
Vậy nên, nếu có thể – hãy thương nhau bằng cả tấm lòng. Đừng đợi đến khi mất đi rồi mới tiếc nuối, vì có những người... đi qua đời ta một lần là đi luôn mãi mãi. Và có những duyên, lỡ một lần là lỡ cả ngàn năm.