27/03/2026
Hình ảnh gia cố nền đất yếu bằng phương pháp đóng cừ tràm.
Liên quan đến phương pháp này, mình nhớ lại thời 2009 có đi coi kỹ thuật cho 1 công trình có đóng cừ tràm. Khi nghiệm thu cừ, rất nhiều điều thú vị, tui lúc đó là kỹ thuật của tổng thầu, lần đầu nghiệm thu theo kiểu dự án cùng TVGS-CĐT và nhà thầu phụ.
Tình huống: nghiệm thu cừ tràm
TVGS là một ông chú khá lớn tuổi, bằng tuổi ba tui, làm xây dựng lâu năm. CĐT thì 1 anh trẻ mới ra trường và 1 chị cũng 4-5 năm kinh nghiệm làm bên dự toán.
Ông chú TVGS kêu đóng 1 khung gỗ, kích thước 1m x 1m; xong ông lội xuống bãi cừ, rồi ông ướm khung đó 1 số chỗ ngẫu nhiên, và bắt đầu…đếm đầu cừ.
=> kết quả: đủ số cừ theo bản vẽ thiết kế được duyệt, cũng có 1 vài chỗ thiếu 1 cây, nhưng ít nên chấp nhận.
Vừa đếm đầu cừ, ông vừa kêu tui (đang lội theo) lắc lắc nhổ nhổ đầu cừ, lúc đó tui đâu biết lý do, lúc xong việc ổng mới chỉ cho tui là “mày phải coi tụi nó có chơi chiêu không, nhiều lúc nó lấy mấy khúc ngắn tủn nhận xuống rồi nói đủ số cừ và ăn tiền mày”.
Đúng thật, về sau này có làm nhiều dự án, cừ tràm chủ yếu ép hố ga và móng rào (cho khu có nước ngầm cao), tui phát hiện nhiều vụ lấy khúc đầu cừ (L tầm 400-500mm) nhận xuống cho đủ số.
=> Mần ăn, chớ “chơi chiêu” vì ai cũng trải qua đủ nhiều để nhận thấy, chẳng qua họ có muốn xoáy vào không thôi.