10/05/2024
ANH NGÔ ĐĂNG LONG ĐÃ ĐĂNG THẾ NÀY LÀM TÔI RẤT SÚC ĐỘNG. tôi xin phép được chia sẻ bài viết của anh Long nói về mình. cảm ơn anh đã tin tưởng nhà thuốc của chúng tôi.
------------------------------------------------
Tôi đã từng khổ sở với bệnh hen phế quản phải luôn kè kè cái máy trợ thở ở bên người nhưng nhờ phúc ấm gia tiên tôi đã được chữa khỏi bệnh hen dai dẳng đeo bám suốt nhiều năm.
Tôi tên Ngô Đăng Long, năm nay 57 tuổi rồi. Tôi mắc phải bệnh hen suyễn từ khá lâu rồi tầm khoảng năm 2005. Tôi nhớ là vào cuối năm trời lạnh hồi 2005 tôi bị ho thường xuyên có xuất hiện đờm. Vài hôm sau, nửa đêm bỗng tôi cảm thấy khó thở nhiều khi thở ra, làm tôi phải ngồi dậy để thở. Có thể nghe thấy tiếng thở rít hay khò khè. Thực sự rất là khó chịu luôn các bác ạ.
Ban đầu không mấy quan tâm vì nghĩ là miền bắc thay đổi thời tiết thì việc cảm cúm, hay các vấn đề về hô hấp là chuyện bình thường vẫn hay xảy ra. Nên ban đầu cũng chỉ ra tiệm thuốc tây mua các loại thuôc ho, cảm cúm, … để uống thôi chứ không nghĩ gì nhiều.
Thời gian trôi qua đến tầm 2014 có lần tôi bị ngạt thở khiến tôi 1 phen hú vía. Hôm sau tôi quyết định đi khám ở bệnh viện thì được bác sĩ kết luận là mắc hen phế quản mãn tính, phổi có dấu hiệu bị tắc nghẽn và cần được điều trị ngay. Tôi lo lắm nên cũng nghe theo bác sĩ để điều trị luôn.
Ban đầu điều trị uống thuốc tây cũng thấy có đỡ. Tôi còn tưởng là đã khỏi rồi cơ. Nhưng 1 thời gian sau tôi lại bắt đầu bị ho trở lại, bắt đầu có dấu hiệu khó thở nữa. Tôi lại phải ra viện để kiểm tra và lấy thuôc uống. Cứ thế bệnh cứ tái đi tái lại suốt nhiều năm, tôi cũng đã sống chung với bệnh hen được hơn chục năm rồi. Tôi khi ấy luôn phải mang theo máy xịt trợ thở bên người bất kể ở đâu, kể cả khi đi tắm cũng phải để ở gần để đề phòng.
Tôi những tưởng sẽ phải sống cả đời với bệnh hen quái đản này. Thì thật sự may mắn sao tôi được đứa em họ công tác đi qua Yên sơn- BA Vì- HÀ NỘI biết được vị lương y tên là PGS.TS LÝ THÚY VÂN khoa phổi viện y học cổ truyền chuyên chữa các bệnh về hô hấp giỏi lắm vì đã chữa khỏi cho nhiều người rồi và đã giới thiệu cho tôi để tôi liên hệ chữa bệnh. Tôi xin số máy và gọi lên cho thầy Vân, tôi chia sẻ rõ ràng tình trạng bệnh tật ra và đã được thầy đồng ý chữa giúp.
Thật bất ngờ sau khi sử dụng bài thuốc của thầy chỉ sau vài tuần tôi đã cảm thấy bệnh chuyển biến rõ rệt. Sau 1 tháng rưỡi tôi đã không còn thấy bị ho nữa. Sau 3 tháng tôi cảm thấy khỏe khoắn, không còn ho hay khó thở nữa. Tôi mừng lắm, tôi có ra viện kiểm tra lại tình trạng bệnh tật thì đến các bác sĩ trước chữa cho tôi cũng bất ngờ vì bệnh tình tôi lại chuyển biến tốt nhanh như thế, phổi tôi đã trở lại bình thường không có dấu hiệu khác thường nào cả.
Giờ đây tôi đã không còn phải lo nữa, tôi không còn bị tức ngực khó thở nữa, tôi kiểm tra định kỳ thì phổi vẫn tốt không có ảnh hưởng gì cả. Tôi mừng lắm, tôi cũng không quên cảm ơn đến thầy Vân vì đã chữa giúp tôi khỏi bệnh và có lại sức khỏe như bây giờ.
Bệnh hen này là bệnh khá nhiều người mắc tuy nhiên nhiều người không biết cách chữa đúng cách nên khiến bệnh bị nặng hơn dẫn đến tình trạng nguy hiểm.
Hôm nay, tôi xin chia sẻ câu chuyện tôi đã trải qua trong suốt quá trình bị hen và điều trị hen để cho bà con biết tới thầy tốt thuốc tốt để tham khảo chữa bệnh cho sớm khỏi. Tôi mong mọi người ai còn đang bị hen thì sẽ được chóng khỏi và khỏe mạnh như tôi bây giờ.
Các bác đừng ngại cứ nhắn tin cho tôi, tôi chia sẻ giúp được gì thì tôi chia sẻ cho.
Các bác cũng có thể gọi trực tiếp cho thầy Vân qua số 0383.931.070
Cảm ơn các bác và chúc các bác cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc