30/07/2023
Cô dặn này ...
Nhiều người rõ là đối xử với con không tốt, nhưng cứ luôn tỏ vẻ thân thiện trước mặt con, sau lưng thì toàn làm chuyện không ra gì.
Nhưng đừng vội tức giận, vì người sống không thiện, sẽ nhận lại quả ác.
Việc của con chỉ là sống với thiện lương, thì rồi bao nhiêu ấm ức cũng sẽ được đền đáp bằng quả ngọt.
Thỉnh thoảng, cuộc sống lại ném vào con một vài thị phi, một ít cay nghiệt, một chút khó khăn. Có kẻ cố nhặt lấy hết, rồi chờ cơ hội để ném trả lại. Phải sòng phẳng mới chịu. Trò chơi tốn kém cả kiếp người, vì cuộc sống chẳng bao giờ dừng lại để con có cơ hội dừng tay. Cũng bận rộn cả một đời nhưng chẳng sống được bao nhiêu.
Và rồi..
Con bị buộc chặt vào những gì mà con không thể bỏ qua, bị đè nặng bởi những điều không thể đặt xuống, bị mệt mỏi bởi những thứ không buông xả được.
Thỉnh thoảng, như để bù lại, cuộc sống mang đến những ngày thật bình yên.
Chân thành mà sống, nhẹ nhàng mà buông,
Cô thương nhé❤️
Lậy Cô con xin nghe lời Cô🙏