10/06/2024
Chúng ta:
- Một đời lo toan, bận rộn, mệt mỏi, dù cực khổ ra sao, công việc vẫn làm không thể hết
- Một đời tiết kiệm, thu vén, tích trữ, dù gom góp bao nhiêu, tiền bạc vẫn thấy chưa đủ.
- Một đời nhẫn nhục, nhường nhịn, lo lắng, dù thận trọng đến đâu, lỗi lầm vẫn phạm phải không ít.
Thế giới rộng lớn, con người bé nhỏ, có một số việc không nên xem quá nặng nề.
Tiền nhiều đến mấy cũng không ngăn được cái chết.
Tướng mạo đẹp đến mấy cũng không lấy lòng được diêm vương.
Danh tiếng lớn đến đâu cũng không qua sinh tử.
Vì vậy, có cần quá tham lam, có cần sống quá hẹp hòi, ích kỷ.
ST.