02/08/2021
Dành tặng cho những người mẹ đang ở nhà trông con. 😊
------
Vậy là đứa con bé nhất nhà đã chính thức đi học. Sau gần 4 năm nghỉ việc, chìm đắm trong cảnh bầu bí, đẻ đái, nuôi 2 đứa con thơ, mình đã chính thức được giải phóng 🙂
Thường thì đây sẽ là lúc người mẹ nghĩ đến việc quay trở lại xây dựng sự nghiệp, tiếp tục những thứ còn dở dang hoặc là hung hục đi ăn chơi nhảy múa rồi lấy lại vóc dáng thanh xuân. Còn tôi thì vẫn ngồi đây ngẩn ngơ, ngắm hoa gần 1 tiếng rồi và chưa biết có nên nhấc mông lên hay không. Cảm giác chỉ có một mình thì ra nó thế này. Gần 4 năm quên mẹ nó mất 😀
Mấy hôm trước mình tâm sự với đứa em – cái đứa đã tiến rất xa trong công việc kể từ lần đầu tiên mình gặp nó. Kêu là chị đang định làm lại, mày nghĩ xem chị nên làm gì? Nó bảo, CV của chị hồi xưa đang ngon, tự nhiên có 4 năm ở nhà thì nhiều doanh nghiệp họ ái ngại ấy, nhỡ đâu chị k bắt kịp những thay đổi trên thị trường. Mình lo lắng. Nghĩ cũng đúng, trước kia mình làm đủ thứ: Từ Vas, tổ chức sự kiện đến Đài TH, marketing, rồi thêm quả viết sách nên cầm CV đi đâu cũng thấy đỡ ngại. Giờ là khoảng trắng 4 năm…Suýt nữa trầm cảm. Nhưng mà trải qua 3 lần sinh đẻ, thay máu từ người sang chó, rồi lại từ máu chó sang máu người mà còn không trầm cảm thì chuyện này có là quái gì đâu.
Thế là mình không ngắm hoa nữa, nhấc mông vào bàn làm việc và soạn 1 cái CV mới cho cuộc đời. Tiện đây cũng chia sẻ cho các bạn đi xin việc. Đừng ai ghi là: Tôi có 5 năm kinh nghiệm làm Sales hoặc 7 năm kinh nghiệm làm kế toán…nghe nó chán bỏ xừ. Hãy ghi là: Trong suốt 7 năm làm kế toán, tôi đã tích lũy cho mình được những kinh nghiệm sau…Rồi kể ra.
Hôm nay mình sẽ bổ sung vào CV của mình: Sau 4 năm hạnh phúc, khó khăn, êm đềm và nghiệt ngã làm một bà nội trợ tôi đã tích lũy được những kinh nghiệm và phát hiện ra được những năng lực mới của bản thân như sau:
- Tôi là một nhà lãnh đạo quyết đoán và nhạy bén. Nhà có 2 người lớn, 3 đứa trẻ, 1 con mèo, đến việc dùng giấy vệ sinh loại gì, con ăn sáng cái gì, mặc cái gì đi học, anh ăn cơm xong có được uống thuốc này luôn không em? Hoặc mummy ơi con mang ô tô vào nhà vệ sinh được không…Tất cả chúng nó đều dồn lên đầu tôi. Tôi là người duy nhất trong cái nhà này được nói Có hay Không, được ra mọi quyết định cuối cùng trong 4 năm. Tôi biết khi nào nên cho đứa này sữa chua và đứa kia thì kẹo thay vì đưa ra cùng lúc 2 hộp sữa chua cuối cùng thì đứa thứ 3 sẽ rạch mặt ăn vạ. Nên thuê tôi làm lãnh đạo thì đừng có thằng nào dám cãi.
- Tôi có khả năng làm diễn viên mà thế đéo nào bây giờ tôi mới phát hiện ra: 5 phút trước Tôi đóng vai người mẹ gian ác, quát tháo con cái, đứa nào cũng im thin thít. 5 phút sau lại dang rộng vòng tay cho từng đứa ùa vào rồi vuốt ve hôn hít. Tôi có thể làm đầu bếp, bảo mẫu, người dọn dẹp, bác sĩ gia đình ngoại trừ việc chưa dám tự kê kháng sinh. Đêm đến, hôm nào nổi hứng tôi còn đóng vai nữ hoàng Cleopatra mua vui cho chồng
- Tôi có kinh nghiệm 5 năm làm thông dịch viên Anh – Việt, mọi chủ đề từ sinh nở, giao dịch thương mại, tình yêu đôi lứa, truyền thông quảng cáo, giáo dục, chính trị, khoa học thường thức cho đến cãi nhau với hàng xóm hoặc nói xấu mẹ vợ thằng bạn thân.
- Tôi có khả năng chịu áp lực công việc, làm việc ngoài giờ kể cả nửa đêm với bất cứ loại hình công việc nào: thông tắc nhà vệ sinh, dẫn trẻ đi đái, ngâm thơ kể chuyện…
- Tôi có khả năng đàm phán đỉnh cao khi hàng ngàn lần thuyết phục được hai cái mồm ăn vạ từ giãy đành đạch trên xe đến sẵn sàng ngồi im rồi ca hát véo von
- Tôi không viết được cuốn sách nào trong 4 năm qua nhưng khả năng sáng tạo content phục vụ công việc kinh doanh của gia đình vẫn vô cùng rực rỡ. Bằng chứng là người ta rất thích đọc các post b án h àn g của tôi mặc dù nhất định không m ua.
- 4 năm qua tôi đã rèn được tính kiên nhẫn, sáng tạo, xử lý tình huống vô cùng nhanh nhạy mà chắc chắn chả có công việc nào ngoài kia làm được.
- Tôi đi siêu thị tuần 2 lần để mua sắm các nhu yếu phẩm gần như là trùng nhau, nên tôi biết rất rõ sự biến đổi chất lượng, chiến lược truyền thông và những thay đổi cập nhật của rất nhiều nhãn hàng.
- 4 năm phải đổi đi đổi lại dăm ba loại sữa, hàng chục loại bỉm, các loại bình sữa, các loại thuốc giảm sốt với dẫn xuất khác nhau, các loại đồ chơi theo từng độ tuổi, các phương pháp giáo dục, dinh dưỡng…nên kiến thức về thị trường và sản phẩm của tôi vô cùng chân thực và hữu ích cho nhiều ngành kinh doanh khác nhau.
- Tôi biết những người vợ cần gì, hay mua gì, tôi biết những ông chồng muốn gì, và tôi cũng biết luôn khát khao của những đứa trẻ. Thuê tôi làm quảng cáo thì như trúng lô haha.
Đấy nói chung là nghĩ ngợi 1 hồi thấy cái gì cũng làm được. Mức lương mong muốn là: TỔNG của : Lương giáo viên mầm non + đầu bếp nhà hàng + y tá bệnh viên + phiên dịch viên + Diễn viên hạng A + chuyên gia đàm phán + marketing + copywriter
Ai trả được thì tôi sẽ dâng hiến hết mình. Còn không thì thân này lại ra vườn ngồi ngắm hoa vậy!
Nguồn: copy Trần Thuỷ