11/10/2023
💖💖💖Cuộc đời vẫn đẹp sao, nghề y vẫn đẹp sao, tinh thần 10/10 đẹp bất diệt khi có dịp bay vào Hà Nội
📚📚📚Mọi người hay viết nhật kí cuối ngày, nhưng bsAn ngẫu hứng nhân ca mổ trưa nay, hạnh phúc trào dâng nên em viết Kí sự sơ sơ 10 ngày tháng 10 của mình thôi.
🖍️Tuần vừa rồi, Thứ 6, dự hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc ở TT hội nghị Quốc gia. 🖍️Ngày thứ 7 hội nghị di truyền toàn quốc ở Đại học Y dược Thái Bình, tối thứ 7 về ăn cơm mẹ nấu ở Bắc Ninh, rồi hát hò đến nửa đêm.
🖍️8h Chủ nhật có mặt ở Hà Nội, để khám hết 65 Bn, toàn những bệnh nhân hết thuốc chữa từ các tỉnh đổ về; ăn tối xong thì cả 2 đứa con đứa nào cũng muốn mẹ ôn bài giúp: hết kinh tuyến vĩ tuyến, rồi cách mạng Nga, cách mạng Pháp, may mà toán, hoá có bố chúng cân cho.
🖍️Thứ 2 đến viện, quay cuồng với 30 bệnh nhân hội chẩn ở Trung Tâm Can Thiệp Bào Thai - Bệnh Viện Phụ sản Hà Nội, chạy hết phòng khám đến phòng siêu âm, rồi sang phòng phụ khoa; Từ khoa mình sang khoa khác, từ tầng 1 đến tầng 5, mỗi ca mỗi kiểu.
🖍️12h Trưa nay thứ 3 mổ đẻ cho mẹ Châu Loan, 1 ca đặc biệt : 31 tuần hết ối khi con có 1500kg, sản phụ và gđ không chịu dừng bước mà đến tìm bsSim truyền ối giữ tiếp đến nay 39 tuần, nay bác Sim lôi ra, 1 công chúa 3200gr xinh đẹp khoẻ mạnh tuyệt vời!
🖍️Mai Thứ 4 thì livestream cho viện.
🖍️Kia thứ 5 ngồi hội đồng cho cô học trò bảo vệ tốt nghiệp thạc sĩ.
🖍️Kìa thứ 6 lại bay đi báo cáo hội nghị Siêu âm Sản phụ khoa thế giới ở Hàn Quốc.
🧬Sáng nay mở mắt đã nhận được 1 email mời mai có học khoá học online ở Anh, lại còn 1 email mời gửi bài để tháng 3 sang năm báo hội nghị Siêu âm toàn quốc ở Huế, vậy là cbi kế hoạch năm sau từ nay luôn à nha😁
🎞️ Vậy đấy ngày gối ngày của em: hết khám, chữa và mổ xẻ đỡ đẻ, truyền ối… rồi vẫn đi học, đi dạy, và viết lách đăng báo, báo cáo hội nghị trong nước ngoài nước thế đấy. Học học nữa học mãi thật quá đúng, nhất là nghề y, vì BSSim thấy mình còn nhỏ bé quá, y học thế giới phát triển vừa sâu vừa rộng vừa nhanh quá. Rất sâu từ chẩn đoán và chữa bệnh của phôi thai trước khi làm tổ, đến bệnh của thai nhi trong tử cung, rồi bệnh của sơ sinh đến bệnh người trưởng thành. Từ mức độ Nhiễm sắc thể rồi đến gen, từ DNA rồi đến mARN, vân vân và mây mây hì hì… quá nhiều điều muốn học nữa.
👨👩👧👦 Nhưng Quay đi rồi quay lại, mong muốn lớn nhất của em lại giống bao bà mẹ khác, lại là học nấu ăn, làm sao nấu ăn thật ngon, thật bổ dưỡng để cùng chồng chăm con thật tốt, nhiều mẹ nấu ăn siêu đỉnh, em ngưỡng mộ lắm…
Tóm lại là khi mình muốn học, thích học để vun bồi cái bản thể của mình, thì dù nắng hay mưa, dù ngày hay đêm, dù xa hay gần thì đều ko thành vấn đề, và luôn vui với sự bận rộn ấy. Nhưng quan trọng nhất là phải có 1 ông chồng tuyệt vời, luôn động viên mình học. Em cảm ơn chồng em lắm lắm, có khi còn đưa đón em đi học cơ!