08/07/2025
Dành cho những người chồng: Vợ bạn không phải kẻ thù của bạn.
Cô ấy không phải người bạn cần giành phần thắng, cần im lặng để né tránh, hay cố gắng chứng minh rằng cô ấy sai.
Cô ấy là người đã nắm tay bạn khi bạn chưa có gì, là người tin vào những giấc mơ của bạn - dù đôi lúc, chính những giấc mơ ấy khiến cô ấy lo lắng không yên.
Là người lặng lẽ thức trắng những đêm bạn mệt mỏi, người giấu đi tiếng thở dài khi bạn chẳng buồn nói câu nào, người từng đổi từng phần nhỏ của riêng mình để giữ lấy một thế giới chung không vỡ vụn.
Đôi khi, cô ấy lớn tiếng - không phải vì muốn kiểm soát bạn, mà vì đang tổn thương. Cô ấy đang cố cất tiếng nói trong một thế giới mà nhiều lúc, chính bản thân cũng cảm thấy mình như không tồn tại.
Hôn nhân không phải chiến trường.
Không phải nơi để đếm những sai lầm cũ, để dựng lên các bức tường, để hơn - thua.
Nó là hành trình hai người chọn đi cùng nhau, cùng nhau chống chọi với cuộc đời - cả khi đời không dịu dàng.
Vậy nên, khi bạn thấy cô ấy khóc - xin đừng quay mặt.
Khi thấy cô ấy xa cách, xin đừng vội trách móc.
Có thể, tất cả những gì cô ấy cần… chỉ là được nhìn thấy, được lắng nghe, và được yêu như cái cách bạn đã từng.
Đừng xem vợ bạn như kẻ đối đầu.
Vì thật ra, cô ấy đang chiến đấu - không phải để chống lại bạn, mà là vì tình yêu này, vì sự kết nối, vì tương lai mà hai người từng vẽ ra.
Cô ấy không hoàn hảo. Nhưng bạn cũng vậy.
Và điều đó không sao cả.
Bởi tình yêu không cần sự hoàn hảo - mà là sự lựa chọn và cố gắng, hết lần này đến lần khác. Nhất là vào những ngày mỏi mệt nhất.
Hãy giữ trái tim của cô ấy như thể giữ chính mình.
Bởi đã từng, bạn xin cô ấy tin. Và cô ấy đã đặt cả trái tim vào tay bạn.
Đừng để cô ấy phải tiếc… vì đã làm điều đó.
St