18/01/2024
💬📌LỜI NHẮN NHỦ CUỐI NĂM ĐẦY Ý NGHĨA TỪ DR CƯƠNG ĐẾN CÁC BỐ TRỞ THÀNH HUẤN LUẬN VIÊN CHO CÁC CON.
🌹🌹🌹🌹
🌹“Nếu Con vừa khóc vừa nói thì Không ai hiểu con
🌹 Nếu Con cứ chấp nhận thì ra ngoài đời con bị Bắt nạt
🌹Nếu Con cứ gây gổ, bắt nạt thì ra ngoài đời con gây Thù hận
🌹Suy nghĩ bực tức thì con trở thành người cáu bẩn
🌹Suy nghĩ trả thù thì con trở thành người hằn học
🌹Suy Nghĩ đến Tình yêu con sẽ trở thành Người đáng mến
🌹Suy Nghĩ đến Danh dự con sẽ trở thành Người đáng trọng
🌹Suy Nghĩ đến Khiêm nhường con sẽ trở thành Người đáng nể
🌹 Suy nghĩ con làm được con sẽ làm được
Con nghĩ không làm được con chẳng bao giờ thành công”
🌹🌹🌹🌹
🌀Những thằng bé không biết làm việc nhà, không biết xây dựng tổ ấm thì nay mai biết xây cái gì, đi làm thuê không xong.
- Giải thích cho con biết “HOUSE” là cái nhà, “HOME” là nhà có người ở, đó là tổ ấm. Chúng ta phải biết xây dựng gia đình, gia đình là Family viết tắt của câu nói: “ Father and mother, I love you”. Là phải biết chăm con, biết nấu cho con ăn, biết nuôi biết dạy nó, biết bảo vệ, biết làm bạn, đồng hành cùng nó. Nếu những cậu bé trai như con lớn lên không biết xây dựng gia đình, không biết bảo vệ tổ ấm thì làm sao các con xây dựng công ty.
- Các con không biết vận hành gia đình, các con về nhà cãi nhau, anh em tị nhau, mắng nhau, đùn đẩy nhau, về nhà thì bức xúc, ghét nhau và không muốn gần nhau thì nay mai các con làm việc nhóm thế nào để điều hành một công ty.
- Công ty như một gia đình lớn, rất nhiều thành phần sống vào đó, tình cảm và đạt mục tiêu tiêu chuẩn chung, tiếng nói, sứ mệnh, hoài bão. Thế bây giờ chúng ta không ăn chung được 1 bữa, không ngồi chung với nhau được 1 khắc giờ, không cầu nguyện chung, không nói chuyện chung, không chia sẻ với nhau, mạnh ai nấy sống thì nay mai cũng không biết tổ chức công ty và các con đi làm thuê cũng không xong.
🌀Nếu có những gia đình không có tiếng nói, không đồng thuận, ba không nói được con, những gia đình mỗi bữa ăn nhìn thấy nhau hằn học, sống như địa ngục trần gian, và có những câu chuyện vô bổ, những gia đình không còn là mái ấm, nơi để trở về mỗi buổi chiều lại không muốn thấy nhau, trốn mỗi người một phòng thì nay mai con cái lớn chỉ muốn đi xa, làm việc nhẹ lương cao, bị lừa phỉnh.
- Cho nên các con cần tận dụng thời gian cùng với bố, anh em với nhau, tối về chúng ta nói chuyện với nhau, nói về những câu chuyện ý nghĩa từ trường….
🌀Không phải chúng ta dạy con là đàn áp nó giải quyết các vấn đề trước mắt là rửa bát tị nhau, quét nhà không sạch, không gội đầu, đánh răng, không biết giúp ba mẹ... mà là chúng ta tập trung quan sát hành vi con cái để điều chỉnh trong tương lai. Để nay mai nó rời xa vòng tay bố mẹ nó hiểu đời, hiểu lẽ sống, nó biết đàm phán, nó biết thương thuyết, nó là leader chứ không follow.
💬Ba mẹ hãy nói với con những câu chuyện ý nghĩa, ông bà hãy nói với các cháu những câu chuyện ý nghĩa.!!!!!
Những lời dạy của Thầy cứ mãi vang vọng bên tai. !!!!
Nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình!
Học làm cha mẹ tốt thôi các ba mẹ ơi
Nhắn mình để nhận được kh.oá h.ọc CSV cơ bản Thầy 🎁🎁🎁 f.r.e.e nhé!
Mẹ Lài tổng hợp từ l.i.v.e Dr Cương.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành nhé❤️❤️❤️❤️