18/12/2021
CHUYỆN VỀ “NƯỚC HOA” DẦU GIÓ BẠC HÀ
Đã bao giờ bạn nghĩ dầu gió bạc hà như một “mùi nước hoa” đặc trưng chưa? Nghe thì lạ thật, nhưng chắc cũng có nhỉ!
CHUYỆN VỀ “NƯỚC HOA” DẦU GIÓ BẠC HÀ
Đã bao giờ bạn nghĩ dầu gió bạc hà như một “mùi nước hoa” đặc trưng chưa? Nghe thì lạ thật, nhưng chắc cũng có nhỉ!
Bà tôi năm nay hơn 70 tuổi, vào cái thời tiết trở trời như này bà luôn “sức” dầu gió, đi ngang sẽ thoang thoảng mùi nhẹ của bạc hà. Còn đứa em họ tôi, nó coi như “dầu thơm”, chả ốm đau hay bị gì cũng “sức”, riết tôi coi đấy như mùi hương đặc trưng của nó.
Hay đứa bạn thân tôi đi Nhật hơn 3 năm trước, chuẩn bị cũng coi như là đầy đủ, ấy vậy mà qua bên đấy lúc nó đau bụng thì tìm chai dầu không có, hoá ra là quên mất không đem theo. May sao có “bà chị” cùng phòng được người nhà gửi qua, rồi đấy chỉ cần một ít dầu thoa lên vùng bụng là chốc lát sẽ khỏi liền.
Có nhiều khi tôi lại thắc mắc, chỉ là một chai dầu gió bình thường mà trị được nhiều bệnh thật! Có thể thuốc tiên thì nói hơi quá nhưng mà tôi xem là thật. Tuy nhỏ mà “nội công thâm hậu”.
Sống trên đời thì cũng người này người nọ, mẹ tôi – người nói không với dầu gió. Người phụ nữ chỉ cần ngửi mùi thôi là đau đầu, con bé em họ tôi mỗi lần mà qua nhà tôi thì mẹ “né như né tà”. Ấy vậy mà từ khi mẹ tôi thấy cô Năm dùng dầu gió bạc hà của The Moshav Farm thì quay ngắt 180 độ. Có lẽ cái mùi nó dịu nhẹ, không gắt như những loại dầu khác nên mẹ tôi có vẻ ưng ý.
Từ nay, mẹ sẽ không sợ những cơn đau bụng bất chợt, hay cơn đau đầu lúc mệt mỏi, hay những bé côn trùng “ghé thăm” mẹ tôi nữa.