20/10/2025
Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 🌸
Hôm trước,tụi mình có dịp ngồi nói chuyện với một cô Junior Teacher. Cô ấy nói một câu khiến tụi mình suy nghĩ mãi:
“Trong thế giới yoga, dường như làm đàn ông vẫn có nhiều lợi thế hơn.”
Cô giải thích rằng đa số học viên là nữ, nên họ thường thích học với thầy hơn. Một người thầy mạnh mẽ, dứt khoát, có sức hút riêng — đôi khi chỉ cần sự hiện diện của họ cũng khiến lớp học sôi động hơn. Cô còn nói thêm, nhiều trường phái “fake flow” nổi lên ban đầu đều do đàn ông khởi xướng, vì họ dám làm, dám thử, dám bứt ra khỏi khuôn khổ.
Tụi mình ngẫm lại — đúng là không chỉ trong yoga. Ở những lĩnh vực khác như làm tóc, ẩm thực, nghệ thuật, thậm chí cả chính trị, đàn ông cũng thường được nhắc tên nhiều hơn. Dường như thế giới này vẫn quen với việc tôn vinh những người đàn ông ở vị trí “đứng đầu”.
Nhưng rồi, tôi lại nghĩ — phụ nữ không cần đứng đầu để toả sáng.
Sức mạnh của phụ nữ không nằm ở cơ bắp hay sự ồn ào. Nó nằm ở khả năng cảm nhận, ở sự bền bỉ, ở lòng kiên định và tình yêu thương.
Phụ nữ có thể mềm mại nhưng không yếu đuối, có thể im lặng nhưng không vô hình.
Chúng ta biết lắng nghe, biết cảm thông, biết chữa lành — và đó là điều khiến thế giới này trở nên dễ chịu hơn.
Là phụ nữ, có thể chúng ta không luôn được “ưu thế”, nhưng lại có đặc quyền được là chính mình — được sống, được cảm, được yêu và được vươn lên theo cách riêng.
Và tụi mình vẫn tin rằng:
Là con gái — thật tuyệt. 💗