Dược sĩ Hạnh

Dược sĩ Hạnh Dược sĩ 🌻
Tư vấn Chăm sóc sức khỏe - sắc đẹp 🌻
Phát triển bản thân🌻

15/12/2024

🌻Đột quỵ và giải pháp phòng ngừa 🌻
__________________________________________________
Đột quỵ là bệnh có nguy cơ gây tử vong hàng đầu, chỉ sau ung thư và tim mạch. Theo một số thống kê, tại Việt Nam, mỗi năm có tới 200.000 bị đột quỵ/tai biến. Hơn một nửa trong số đó là tử vong và 90% những người sống sót phải chịu những di chứng nặng nề suốt đời như không nói được, liệt nửa người, tứ chi.....
Cùng mình tìm hiểu về bệnh và giải pháp nhằm ngăn ngừa những biến chứng nặng nề của đột quỵ nhé !

TẠI SAO MÌNH LẠI HỌC DƯỢC? - Một phút tâm sự cùng Hạnh nhé 🌻 -----------------------------------------------------------...
06/11/2024

TẠI SAO MÌNH LẠI HỌC DƯỢC? - Một phút tâm sự cùng Hạnh nhé 🌻
------------------------------------------------------------------------------------
Khi chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đại học chắc hẳn chúng ta ai cũng đều đã từng trải qua những cảm xúc hoang mang bối rối để lựa chọn cho mình một con đường được cho là đúng đắn đúng ko ?
Bản thân Hạnh cũng ko ngoại lệ và thậm chí nó còn được xem là một bước ngoặt rất lớn thay đổi tất cả mọi thứ mà chính mình cũng chưa từng nghĩ đến . Xuất phát điểm của mình là một cô bé người Mông lớn lên ở một huyện biên giới cực Tây của tổ quốc ( Mường Nhé- Điện Biên) , may mắn là bố mẹ mình luôn luôn ủng hộ tạo mọi điều kiện tốt nhất để mình được học tập, trải nghiệm và phát triển về mọi mặt nên về cơ bản môi trường giáo dục của mình ngay từ nhỏ đã rất lành mạnh tuy nhiên ko thể phủ nhận được vẫn còn thiếu thốn rất nhiều so với các bạn ở thành phố. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường mình đã luôn có ý thức học tập và rèn luyện khá tốt , mình cũng có một chút năng khiếu trong ăn nói và hoạt động đoàn hội sôi nổi vì vậy mà mình mới có rất nhiều cơ hội được tham gia học hỏi trong các chương trình, các cuộc thi lớn nhỏ ở huyện, tỉnh và cấp quốc gia .
Với background đó kèm thêm đam mê với các môn khối xã hội đặc biệt là mình đã từng thi HSG Văn 5 năm liên tiếp từ cấp huyện đến tỉnh thời trung học và lớp 10 thì thực sự mình chưa bao giờ nghĩ là hiện giờ mình lại đang là 1 cô dược sĩ cả. Với những tố chất mà mình có thì mọi người đã hy vọng và định hướng mình theo các nghề như truyền thông, báo chí, Công tác Đoàn- Hội, tổ chức , tuyên giáo, luật hay du lịch,.vv.. Và bản thân mình cũng từng nghĩ như thế .
Nhưng mà các bạn biết không mỗi thời mỗi khác , xã hội luôn luôn thay đổi và biến động không ngừng ở thời điểm 7 năm về trước mình cũng đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều để có thể đưa ra lựa chọn. Giữa con tim muốn tìm 1 công việc mà mình đam mê và lí trí là 1 công việc được xem là ổn định và có khả năng thất nghiệp thấp hơn, thì sau khi cân nhắc thiệt hơn mình đã lựa chọn nghe theo lí trí mặc dù mọi người cũng khuyên ngăn và bản thân mình cũng ko cam tâm lắm. Cho đến giờ gặp lại thầy cô bạn bè mọi người vẫn cứ tiếc bảo ko hiểu sao mình lại đi học ngành này 😅
Mình đã đọc ở đâu đó 1 câu như thế này và mình cực kì tâm đắc " Nếu như đam mê và thực tế không thể hoà làm một thì Chúng ta phải làm công việc có thể nuôi sống chúng ta trước rồi mới nghĩ đến việc giúp chúng ta thoả mãn đam mê . Cảm xúc yêu thích cuồng nhiệt một ngày đẹp trời nào đó có thể biến mất nhưng thực tế thì không bao giờ thay đổi "
Câu nói này dường như đã trở thành kim chỉ nam dẫn đường khiến mình quyết tâm một lòng theo đuổi ngành y dược. Trong khi bản thân mình từ trước đó ko có một chút tình yêu và kiến thức chuyên sâu nào với khối tự nhiên cả . Bằng tất cả sự nỗ lực, quyết tâm và kiên trì với mục tiêu thì cuối cùng mình cũng đỗ ngành dược theo đúng nguyện vọng.
5 năm đại học nhanh như một giấc mơ, mình đã trải qua hết tất cả cảm xúc vui buồn, khủng hoảng, mệt mỏi , thậm chí là hối hận cũng có . Lắm lúc nghĩ lại thấy tiếc biết thế ngày xưa chạy theo đam mê thì có khi mọi thứ đã khác rồi . Vì lúc đầu mình ko có quá nhiều sự yêu thích với ngành nên cũng khó khăn vất vả lắm các bạn, khóc như cơm bữa 🤣. Nhưng mà sau cùng thì mình cũng đã tốt nghiệp đúng hạn và đi làm rồi nè.
Ở thời điểm hiện tại mình cũng ko chắc là lựa chọn này có thực sự đúng ko nhưng mà mình vẫn luôn luôn tin vào năng lực của bản thân mình và mình thấy rằng là cho dù chúng mình làm bất cứ công việc gì thì thái độ cầu thị, có ý chí phấn đấu , trách nhiệm, năng lực giải quyết vấn đề và khả năng giao tiếp cũng như đối nhân xử thế tốt thì làm gì cũng sẽ dễ thành công ,đi đâu người ta cũng quý mến thôi . Như mình bây giờ mặc dù mới ra trường vẫn đang rất là chênh vênh thôi nhưng nhìn kỹ lại thì mình cũng đang có vài thứ vừa có 1 nền tảng kiến thức, trải nghiệm, và ý chí được rèn giũa từ trường y , một công việc có thể nuôi sống bản thân và thi thoảng mình vẫn có thể đi dẫn chương trình, xây dựng kịch bản viết content dạo, hỗ trợ các cô chú anh chị trong khâu tổ chức các chương trình để thoả mãn sức sáng tạo và đam mê của mình . Hơn thế mình còn tận dụng lợi thế của mình về sự hoạt ngôn, khéo léo, kiên trì vào trong công việc - một ngành vốn dĩ đã rất khô khan và khó nhằn rồi , thì mình lại là một đoá hoa lạ nổi bật giữa đám đông. Vậy thì tính ra đến giờ mọi thứ vẫn đang đi đúng lộ trình mà mình vạch ra , sự lựa chọn ban đầu của mình vẫn đang đúng đấy chứ 🥰
Nếu như mình không trải qua tất cả những điều đó thì đâu có mình ở thời điểm hiện tại - một phiên bản tốt hơn chính mình của ngày xưa rất rất nhiều đâu đúng ko ?
Thế nên các bạn ạ cuộc đời này hay lắm không biết trước được điều gì cả , đến giờ hỏi mình nên định hướng nghề nghiệp như thế nào là đúng thì mình cũng chẳng trả lời được đâu . Nhưng mình tin là chúng mình sẽ là người hiểu rõ bản thân nhất , mình có năng lực như thế nào muốn một cuộc đời ra sao thì chỉ có chúng ta tự biết thôi . Hãy tập trung nâng cấp tư duy kiến thức của bản thân để mình có thể đưa ra những sự lựa chọn có tỉ lệ chính xác cao hơn trong những giai đoạn khác nhau của cuộc đời mình thì đó mới chính là chìa khóa và là điểm mấu chốt quan trọng.
Mình biết cuộc sống còn rất nhiều khó khăn, chúng mình cũng còn quá trẻ đi, còn vấp ngã nhiều nhưng ít nhất trong giây phút nào đó bạn thấy mất niềm tin vào bản thân mình thì hãy cho phép bản thân tâng bốc mình lên 1 tí , đưa ra những lí do để thuyết phục và củng cố niềm tin vào chính bản thân mình nhiều hơn . Lựa chọn có thể đúng hoặc sai nhưng thay đổi hay kiên trì thì đó là do chúng ta quyết định . Ko có ai sống thay cuộc đời của chúng ta hết và cuộc đời của chúng ta ra sao cũng ko ảnh hưởng trực tiếp đến cá nhân nào cả nên là muốn một cuộc đời như thế nào chúng ta hãy cứ mạnh dạn mà chiến đấu, xây dựng lấy .
Hy vọng một ngày đẹp trời nào đó của vài chục năm sau chúng ta có thể tự hào ôm lấy chính mình và nói rằng " Cảm ơn cậu. Cậu đã làm rất tốt rồi, cuộc đời này được đặt chân đến 1 lần coi như cũng chẳng còn gì nuối tiếc nữa ". Chúc chúng ta những bạn trẻ đang trên bước đường xây dựng sự nghiệp hãy thật vững vàng, bình an , cuộc đời còn nhiều điều tốt đẹp mong chúng mình đừng bỏ lỡ 🥰
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu của mình đọc đến những dòng cuối cùng này.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ, hạnh phúc 🥰
🌻

01/11/2024

Kể ra Làm dược sĩ cũng "nhàn" 🥲
Chỉ cần đem được sản phẩm tốt đến với các chị đẹp
thì em sẵn sàng bất chấp 🤣

🌻🌻🌻

Address

Dien Bien Phu

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Dược sĩ Hạnh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram