
22/06/2023
LÀM RA TIỀN RỒI LẤY TIỀN ĐI CHỮA BỆNH, CHÚNG TA ĐANG SỐNG KIỂU GÌ VẬY?
Một vị bác sĩ nổi tiếng nói với tôi rằng: “Tôi không hiểu giới trẻ các anh chị ngày nay nghĩ gì nữa. Mới chỉ có hai mấy tuổi đầu đã bị đau dạ dày. Các anh chị làm ra tiền, xong tiền đấy lại mang đi khám bệnh uống thuốc. Nó có phải là một cái vòng luẩn quẩn ngớ ngẩn không?”
Đồng ý rằng công việc áp lực deadline không thể thay đổi được nhưng cuối cùng mọi việc mà chúng ta làm cũng đều chỉ vì có cuộc sống tốt hơn, thoải mái hơn. Ép sức khỏe bản thân đến cùng kiệt liệu có đáng không?
Làm việc để sống, chẳng lẽ bạn muốn đếm từng đồng tiền một trên giường bệnh?
Đừng viện cớ vì nọ vì kia mà bỏ quên mất bản thân mình, vì đến khi ngã xuống rồi cơ hội để hối hận có thể cũng không còn.
Đúc kết lại là :
Trước khi yêu người hãy biết yêu chính mình...
Trước khi làm việc lớn hãy xem bên trong mình đủ lớn hay chưa...
Sức khoẻ chính mình mà mình còn bỏ qua vậy bạn sẽ lo được cho ai?