06/09/2023
TOÀN CẢNH KHU RỪNG HƠN 600 HA SẮP BỊ PHÁ LÀM HỒ THUỶ LỢI.
…Khu rừng sắp bị cưa hạ tồn tại từ lâu đời, gắn liền không gian sống của người dân tộc Rai (Raglai) hàng trăm năm qua.
Trưởng trạm Nguyễn Văn Quang cùng anh Bao - người địa phương đứng cạnh cây lim đá trên 100 năm tuổi ở tiểu khu 252. Theo anh Quang, khu rừng này có rất nhiều loại gỗ quý, như: lim, cẩm, hương, trắc, căm xe, mun, bằng lăng.
"Ở đây cây rừng xanh tốt, xếp thẳng như mía. Mật độ che phủ cao, trữ lượng gỗ trong rừng rất lớn. Chúng tôi khẳng định đây không phải là rừng nghèo", trưởng trạm nói.
Đại bàng núi đang lượn trên vạt rừng Mỹ Thạnh để tìm gà rừng, chim và các loài thú nhỏ làm thức ăn sinh tồn.
Rùa núi kiếm ăn trong rừng. Rừng xanh tốt tạo không khí trong lành, hình thành nhiều chuỗi thức ăn, là nơi nhiều loài động vật trú ngụ.
Người dân địa phương cho biết họ từng gặp nhiều loài động vật trong rừng như nai đỏ, khỉ, voọc, heo rừng, chồn hương, nhím, kỳ đà.
Thôi xin vĩnh biệt rừng, vĩnh biệt hệ sinh thái, vĩnh biệt các con vật, chúc chúng mày kiếm được chỗ sinh sống mới.
[Vnexpress]