17/08/2025
NHẬT KÝ ĐI TRỰC NGÀY GIÔNG BÃO!
DD: Bệnh mới bác ơi! huyết áp 2 tay đều 220 mmHg
BS nghe vậy khỏi ngó hồ sơ, đi ra khám bệnh trước xem thế nào đã, tới giường bệnh thì lại khá bất ngờ vì bệnh nhân 70 tuổi nhưng trông khá trẻ, khỏe mạnh và dường như không cảm thấy khó chịu, đau đớn gì đang nằm trên giường bệnh
BS: "Dạ bác, bác bị đau sao nhập viện đây?"
BN: "Chú có sao đâu, không đau gì cả, thấy trong người bình thường, mà có cái sáng nay ngủ dậy tay đi vệ sinh nó cứ nghiêng sang 1 bên ấy, mấy ông bạn thấy vậy bảo đi khám xem sao ấy mà"
BS (khựng lại 1 giây): "Thế trước giờ chú có bệnh gì không?"
BN: "Chú hồi giờ khỏe lắm, có bệnh gì đâu, lần đầu tới bệnh viện luôn đấy chứ!"
BS: "Vậy chú có bị tăng huyết áp không?"
BN: "À có, cũng có cao đấy, lâu lâu có uống thuốc của tiệm thuốc tây, mà chú thấy bình thường mà!"
BS: "Rồi chú có từng kiểm tra huyết áp hay đi khám ở BS vì cao huyết áp bao giờ chưa?"
BN: "Chưa! chú thấy bình thường mà, có đâu đầu hay gì đâu!"
BS: "Dạ, tiếc quá! giá nó gây triệu chứng gì thì có lẽ giờ chú không bị đột quỵ rồi!"
Xử trí cấp cứu xong sau đó là 30 phút về huyết áp và đột quỵ cho bệnh nhân