10/01/2023
Có một khái niệm về linh hồn như thế này, người ta nói rằng linh hồn hiện tại của chúng ta sẽ đi qua rất nhiều kiếp.
Kiếp trước, kiếp này và kiếp sau. Linh hồn thì vẫn là linh hồn, nhưng hình hài thì sẽ thay đổi qua nhiều kiếp.
Người ta cũng nói, mỗi một linh hồn đến kiếp này để hoàn thiện chính mình, hướng đến việc hiểu ra các vấn đề trong cuộc sống. Cuối cùng là đi đến hạnh phúc.
Ở kiếp này có thể những linh hồn mà chúng ta gặp đã đi qua mấy trăm kiếp, cũng có người chỉ vừa đi qua vài chục kiếp hoặc có linh hồn chỉ vừa mới được làm con người.
Đó cũng là lý do vì sao có những người dù trẻ tuổi nhưng nội tâm của họ thật sự già cỗi, nhưng cũng có những người tuổi đời đã hàng 40, 50 tuổi nhưng suy nghĩ bên trong vẫn như một em bé. Hoặc có những người bên trong vẫn còn mang thú tính nhiều hơn là nhân tính.
Mỗi một linh hồn khi học xong bài học của riêng họ thì cuộc sống ở kiếp hiện tại sẽ kết thúc và họ được đi sang một cuộc đời mới.
Cũng có thể trong một kiếp cũng sẽ xuất hiện trăm ngàn bài học, được đóng thành một tệp, và tệp đó chính là cuộc đời hiện tại của mỗi người.
Các dạng bài học sau khi học xong sẽ tự nhiên được ghi chú vào bên trong linh hồn, nên vì vậy cũng có những việc mà tự động không ai dạy bảo, chúng ta cũng tự hiểu ra, nhưng có những chuyện với người này đơn giản nhưng với người kia thì không có một chút khái niệm nào, không buông bỏ được, không gỡ rối được, thì đây chính là cách mà chúng ta đang học hỏi trong quá trình tiến hóa linh hồn.
Vì vậy, hiểu ra là chúng ta cũng đang trong quá trình tiến hóa linh hồn, chúng ta vẫn đang đi học.
Nhẹ nhàng với bản thân, nhẹ nhàng với cuộc đời thôi, vì chúng ta còn nhiều kiếp để đi qua và nhiều bài học để học nữa mà.