04/09/2021
"MỞ CÁNH CỔNG TỬ" CHO SỰ CHỦ QUAN VÌ CĂN BỆNH ĐAU DẠ DÀY!
Đây là một bài viết chia sẻ của vị khách bệnh nhân
Mời mọi người cùng đọc bài viết chia sẻ của chị Oanh:
-Bắt đầu bị bệnh cách đây 12 năm, tôi tên là Oanh 42 tuổi ở Hà Nội nghề nghiệp là giáo viên, Trong khoảng thời gian kinh tế gia đình khó khăn, tôi thường xuyên phải làm việc từ sáng đến đêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Công việc bận rộn khiến tôi vô cùng mệt mỏi và thường xuyên bỏ bữa. Sau đó, những dấu hiệu của bệnh dạ dày dần dần xuất hiện. Ban đầu chỉ là tình trạng đầy bụng, khó tiêu, rồi thi thoảng quặn lên từng cơn đau. Tôi lúc ấy vẫn nghĩ mình chỉ đơn giản bị rối loạn tiêu hóa, hoặc ăn phải cái gì khiến mình đau bụng nên vẫn chủ quan. Thế nhưng dần dần, những cơn đau bắt đầu xảy ra thường xuyên hơn, với mức độ nặng hơn. Đến khi đau bụng triền miên và dữ dội mãi không hết, tôi mới nhận thức được mức độ nghiêm trọng về tình trạng của mình. Tôi quyết định đi khám, qua các xét nghiệm tôi được bác sĩ chẩn đoán viêm loét dạ dày và trào ngược dạ dày. Từ khi bị bệnh thế này thì lúc nào bụng cũng đau, lúc thì âm ỉ lúc thì quặn thắt lên rất kinh khủng. Bị bệnh vậy cảm thấy chạy xe không được linh hoạt nữa với cả cũng nguy hiểm. Cho nên là nhiều khi cũng ngại không muốn đi xe. Có lần đau quá phải bỏ việc chỉ ở nhà thôi. Bệnh dạ dày này cũng ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của tôi nữa. Vì đau bụng mà nên là ăn cũng không cảm thấy ngon miệng. Đêm thì cũng có những lúc tự dưng đau dữ dội không thể ngủ nổi. Đã bị bệnh rồi mà ăn uống, sinh hoạt còn không được tốt nên tôi bắt đầu cảm thấy mình yếu đi rõ rệt.Công việc bận rộn khiến tôi vô cùng mệt mỏi và thường xuyên bỏ bữa. Sau đó, những dấu hiệu c
Bị bệnh suốt 12 năm, bản thân không phải không chữa bệnh mà là chữa rồi nhưng không khỏi. Khi đi khám ở bệnh viện hoặc những trung tâm xong được bác sĩ chẩn đoán như thế, tôi cũng đã mua thuốc như bác sĩ kê đơn để điều trị. Uống hết 1 tháng, thì bệnh cũng có đỡ thật, lúc đấy tôi tưởng vậy là khỏi rồi. Nhưng mà sau đấy chỉ mấy tháng thôi, tôi lại bắt đầu thấy có dấu hiệu bị lại. Mà đúng là thế thật. Nghĩ lại về khoảng thời gian chiến đấu với bệnh tật, tôi vẫn nhớ rõ mình đã dùng biết bao loại thuốc. Sau khi bệnh tái phát lại, tôi vẫn tiếp tục đi khám ở bệnh viện và điều trị với một phương thuốc khác mà bác sĩ cho. Quá trình đó thậm chí còn lặp lại nhiều lần, cho đến khi tôi nhận ra rằng cứ như vậy mãi cũng chẳng có hiệu quả, uống nhiều thuốc quá còn thấy mệt người hơn nên quyết định dừng lại. Dùng thuốc Tây mãi không dứt bệnh, tôi chuyển qua dùng thuốc lá, hàng ngày mẹ tôi đều cặm cụi đun sắc thuốc cho tôi uống. Loại này không khỏi thì lại chuyển sang loại khác. Cứ người nào mách cho cách gì là tôi tìm ngay đến để sử dụng. Lạy vái tứ phương đông tây nam bắc đủ cả. Ngày qua ngày, vậy mà suốt 12 năm trời chẳng thoát khỏi nổi căn bệnh dạ dày này. Nó cứ đỡ rồi lại tái phát, rồi lại chữa. Thú thực là dù công việc có vất vả đến đâu cũng không làm tôi cảm thấy mệt mỏi như khi bị bệnh đeo bám dai dẳng thế này. Những cơn đau tức khó chịu cứ hành hạ tôi nên nhiều lúc tôi cảm thấy suy sụp tinh thần khủng khiếp
Tưởng chừng như phải chung sống với căn bệnh dạ dày này cả đời, vậy nhưng may mắn cũng đã mỉm cười với tôi khi cuối cùng tôi cũng tìm thấy giải pháp cho mình. Một lần trên một chuyến xe buýt, tôi có nói chuyện chia sẻ vài ba câu trên xe với người ta thì tình cờ biết là chị ấy cũng từng bị bệnh dạ dày. Thế là tôi mới chia sẻ về tình trạng của mình là tôi cũng đang bị như thế đây. Thế là chị ấy mới mách cho mình đi chữa bằng thuốc đông ở Trung Tâm Thuốc Dân Tộc Bà Cơi ở Hội Đông Y Việt Nam. Ban đầu tôi chẳng biết gì về Hội Đông Y Việt Nam hay Thuốc Dân Tộc Bà Cơi này đâu. Mà nghe chị giới thiệu đây là đơn vị số 1 về y học cổ truyền ở trong nước, có bài thuốc chữa bệnh DẠ DÀY hiệu quả lắm, trước chị ấy cũng chữa khỏi bệnh nhờ uống thuốc ở đó. Tôi thấy vậy cũng có chút hy vọng nên xin số điện thoại và địa chỉ để thăm khám và mua thuốc. Về thì tôi cũng làm theo đúng chỉ định của các bác ở Trung Tâm Thuốc Dân Tộc Bà Cơi, không chỉ uống thuốc đúng liều mà còn phải ăn uống, sinh hoạt hợp lý như các bác căn dặn nữa.
Tuần đầu tiên uống thuốc thì tôi thấy không đỡ mà lại khó chịu hơn một chút. Tôi mới gọi điện lại hỏi, thì được giải thích rằng đó là hiện tượng công thuốc, cho thấy thuốc đang có tác dụng, đây là điều bình thường khi dùng thuốc đông, bệnh sẽ thuyên giảm nhanh ở tuần thứ 2. Nghe vậy thì mình cũng yên tâm dùng tiếp xem sao. thì cũng đúng như vậy. Đến tuần thứ 2 thì tần suất và mức độ của những cơn đau bắt đầu giảm xuống đến 50% rồi. Tình trạng chướng bụng, ợ hơi, ợ chua, đầy bụng cũng không còn nữa. Điều trị hết 1 tháng, các cơn đau quặn đã đỡ đến khoảng 70%, thi thoảng mới xuất hiện lại. Được cái từ khi dùng thuốc, tôi bắt đầu ăn ngon miệng hơn. Đặc biệt là không còn bị buồn nôn, nôn sau khi dùng bữa, không bị mất ngủ buổi đêm nên ngủ ngon. Từ đó tinh thần cũng thoải mái, vui vẻ hẳn lên. Khi dùng thuốc hết tháng thứ 1, lúc đó tôi đã thấy hoàn toàn không còn bất cứ vấn đề gì nữa rồi. Không những không đau bụng mà cơ thể còn khỏe hẳn ra. Nhưng các bác ở Hội Đông Y Việt Nam có nói tôi cần dùng đủ liệu trình để niêm mạc dạ dày và sức khỏe hệ tiêu hóa được hồi phục hoàn toàn, từ đó mới có thể phòng ngừa bệnh tái phát nên tôi vẫn kiên trì dùng nốt tháng thuốc thứ 2. Đến nay, tôi đã thoát khỏi bệnh dạ dày được hơn 8 tháng. Lần này, tôi không còn thấy bệnh tái phát lại như trước nữa. Không chỉ tôi mà có rất nhiều người khác cũng đã chiến thắng bệnh dạ dày nhờ bài thuốc Dân Tộc Dạ Dày của Bà Cơi của Hội Đông Y Việt Nam.
Chính vì vậy nên hôm nay tôi mới dành 1 khoảng thời gian không nhỏ để viết bài viết này. Hi vọng sẽ giúp được ai đó có cơ duyên. Trong cuộc đời mỗi con người có thể gặp nhiều người tốt, nhiều người giúp đỡ mình và mình cũng xin cảm ơn các bác ở Hội Đông Y Việt Nam rất nhiều. Xin chúc toàn thể Việt Nam có dồi dào sức khỏe, đạt được nhiều thành công trong công việc để có thể nghiên cứu, ứng dụng các bài thuốc của dân tộc cho việc chữa bệnh cho nhân dân. Tôi thấy bài thuốc tốt nên muốn chia sẻ cho mọi người biết đến nhiều hơn để những ai bị dạ dày như tôi khỏi được căn bệnh này.
Mọi người cùng nhau chia sẻ giúp nhau chữa bệnh cho nhiều người đỡ khổ nhé chứ đừng để lâu như tôi.
Mọi người hãy chia sẻ bài viết này cho người bị VIÊM LOÉT DẠ DÀY, TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY nhé ! Họ sẽ biết ơn bạn lắm. !!
Mọi người thể gọi trực tiếp đến Trung Tâm Thuốc Dân Tộc Bà Cơi theo SỐ ĐIỆN THOẠI 0903.217.348
Hoặc đến ghé thăm trung tâm tại: Tổ 6 Mèo Vạc - Hà Giang
Hoặc để lại bình luận ở dưới này nhé.