Tú gieo mầm

Tú gieo mầm Gieo hạt sức khỏe - trí tuệ - tâm hồn

TẠI SAO TRONG Ô TÔ LẠi CẦN CÓ PHANH XE ?” Câu chuyện là bài học sâu sắc về cuộc sốngTrong 1 giờ học vật lý, thầy giáo bỗ...
21/06/2022

TẠI SAO TRONG Ô TÔ LẠi CẦN CÓ PHANH XE ?”
Câu chuyện là bài học sâu sắc về cuộc sống

Trong 1 giờ học vật lý, thầy giáo bỗng hỏi cả lớp: “Tại sao trong ô tô lại cần có phanh xe?”

Câu hỏi dường như quá đơn giản, ngay sau khi thầy đặt câu hỏi một học sinh đã xung phong trả lời: “Thưa thầy, là để dừng xe ạ!”

“Theo em là để giảm và kiểm soát tốc độ của xe” – Một học sinh khác có ý kiến

“Để tránh va chạm ạ!” – Lại một học sinh khác đứng lên trả lời.

Sau đó, đa số các học sinh ai cũng đều có những câu trả lời tương tự. Thấy vậy, thầy giáo mỉm cười và nói ra đáp án của mình: “Thầy đánh giá cao tất cả các câu trả lời của các em, tuy nhiên thầy lại có góc nhìn của riêng mình. Tại sao trong ô tô lại cần có phanh xe? Thì theo thầy, phanh xe trong ô tô là để giúp nó chạy nhanh hơn”.

Nghe thầy nói vậy, các học sinh đều ngơ ngác nhìn nhau không hiểu tại sao. Lúc này, thầy giáo mới cất giọng, từ tốn giải thích: “Thế này nhé, giả sử chiếc ô tô chúng ta đang đi không có phanh thì các em có dám lái nó với tốc độ tối đa không? Chắc chắn là không, vì không có phanh nên các em sẽ không dám đi nhanh. Chính vì thế, chiếc phanh đã giúp chúng ta có dũng khí để lái xe nhanh hơn”.

Tất cả học sinh trong lớp đều im lặng nhìn nhau, đây là điều mà các em chưa từng nghĩ tới.

Lúc này, thầy giáo lại tiếp tục: “Tương tự như vậy, trong cuộc sống này cũng có rất nhiều chiếc phanh cho chúng ta. Chúng chính là những khó khăn, thử thách kìm hãm chúng ta vào một lúc nào đó.

Thế nhưng, sao chúng ta không nhìn khác đi? Sao lại không cho rằng chúng cũng chính là động lực để ta có thể tiến nhanh về phía trước, giúp chúng ta an toàn và tránh được những nguy hiểm không lường trước được. Giống như chiếc phanh xe trong ô tô vậy, đôi khi để đi được nhanh hơn ta cần phải dừng lại hoặc lùi về phía sau. Và chúng ta cần phải biết ơn những chiếc phanh như vậy trong đời!”

Đến đây, nhiều học sinh từng so sánh cha mẹ mình giúp như những chiếc phanh luôn níu kéo, kìm hãm họ, luôn đạp thắng trong khi họ đang muốn đạp ga, chợt bừng tình hiểu ra: Đó là vì cha mẹ muốn họ đi nhanh hơn, an toàn hơn trong cuộc đời lắm biến cố này!
Trích “ Sống đẹp “
Yêu thương & Biết ơn.

𝐂𝐨́ 𝟑 Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐂𝐨𝐧 𝐍𝐞̂𝐧 𝐍𝐡𝐨̛́ :𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭: Đừng bao giờ mở miệng chê bai hay nói xấu bất kì ai, kể cả trước mặt hay sau ...
09/06/2022

𝐂𝐨́ 𝟑 Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐂𝐨𝐧 𝐍𝐞̂𝐧 𝐍𝐡𝐨̛́ :

𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭: Đừng bao giờ mở miệng chê bai hay nói xấu bất kì ai, kể cả trước mặt hay sau lưng. Vì đây là cái nhân đưa con đến khổ đau và thị phi sau này.

𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐡𝐚𝐢: Đừng bao giờ chỉ trích ai ở chốn đông người, nếu cần góp ý hãy riêng tư, như thế họ vừa nghe lời mà con lại được tôn trọng.

𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐛𝐚: Đừng bao giờ nghĩ Phật tại tâm, luôn nhớ rằng trong tâm mình toàn rác, phải quét dọn mỗi ngày để dẹp bỏ tham , sân, si... Khi tâm mình trong sạch rồi thì bình an sẽ có mặt, Đức Phật sẽ có mặt.

𝐌𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐨𝐧 𝐤𝐡𝐚̆́𝐜 𝐠𝐡𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐚̀𝐧𝐡, đ𝐢 đ𝐚̂𝐮 𝐥𝐚̀𝐦 𝐠𝐢̀ 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐠𝐢̀𝐧 𝐠𝐢𝐮̛̃ 𝐭𝐫𝐚́𝐢 𝐭𝐢𝐦 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐥𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 !

Vô Thường
Sưu tầm

🌹Sư phụ hỏi trò: "Con cho rằng một đống vàng và một đống bùn, thứ gì tốt hơn?"Người học trò đáp: “Tất nhiên là vàng rồi!...
06/06/2022

🌹Sư phụ hỏi trò: "Con cho rằng một đống vàng và một đống bùn, thứ gì tốt hơn?"
Người học trò đáp: “Tất nhiên là vàng rồi!”
Vị thầy mỉm cười, nói tiếp: “Vậy nếu con là một hạt giống thì sao?”
Hạt giống sẽ chết khô trên đống vàng nhưng lại phát triển ở đống bùn. Cho nên, trên thế giới này không có cái gì là xấu, tốt tuyệt đối. Thứ gì phù hợp với mình sẽ là thứ tốt nhất.

🌹Một học trò khác hỏi: “Thưa thầy, có người nói con là thiên tài, cũng có người mắng con là ngốc nghếch, ý kiến của thầy thế nào ạ?”
“Vậy con đánh giá mình thế nào?” – vị thầy hỏi lại.
Người học trò nọ vẻ mặt ngơ ngác.
“Ví dụ một cân gạo, trong mắt người làm bánh thì nó là bánh nướng, trong mắt người nấu rượu thì nó là rượu, trong mắt người ăn xin thì đó là một bữa cơm cứu mạng. Còn gạo thì vẫn là gạo mà thôi.”
Vị thầy nói đến đây, người học trò chợt tỉnh ngộ. Bởi vì cách ta đánh giá bản thân mình có vai trò quyết định đến giá trị của chính ta.

🌹Một học trò khác nữa hỏi vị thầy: “Thưa thầy, con xin được hỏi làm thế nào mới có thể biến thành một người bản thân luôn vui vẻ và cũng có thể mang niềm vui đến cho người khác?”
Vị thầy cười: “Đầu tiên, phải ‘coi mình là người khác’ đó là ‘đặt mình vào vị trí của họ để hiểu được họ". Tiếp đến, phải ‘coi người khác là mình’, để rồi ' những gì mình không muốn thì chớ làm cho người khác'. Sau đó, phải ‘coi người khác là người khác’, đó là ‘trí tuệ’. Cuối cùng, phải ‘coi mình là chính mình’, đó là ‘tự nhiên.”
Cho nên, nhận thức được bốn mối quan hệ được hình thành nên giữa “mình” và " người" là nền tảng của mọi tương tác thành công.

Chúc cả nhà ngày cuối tuần tràn ngập niềm vui và hạnh phúc

___
Sức khoẻ hoàn hảo đến từ trí minh , thân khoẻ , tâm an
(St)

THẤU HIỂU ĐỊNH LUẬT 2-8, ĐI ĐẾN ĐÂU CŨNG "THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ"1. TRONG GIAO TIẾP, HÃY NGHE 8 PHẦN VÀ NÓI 2 PHẦNTrong gia...
05/06/2022

THẤU HIỂU ĐỊNH LUẬT 2-8, ĐI ĐẾN ĐÂU CŨNG "THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ"

1. TRONG GIAO TIẾP, HÃY NGHE 8 PHẦN VÀ NÓI 2 PHẦN
Trong giao tiếp, lắng nghe có sức mạnh và quan trọng hơn là trò chuyện rất nhiều lần.
Carnegie từng nói: "Chỉ cần bạn là một người biết lắng nghe, thì số bạn mà bạn quen được trong hai tuần sẽ nhiều hơn gấp nhiều lần so với số bạn mà bạn quen trong hai năm bằng cách thu hút sự chú ý."
Một lần Carnegie đến New York tham gia một bữa tiệc quan trọng. Ở đây ông gặp một nhà thực vật học nổi tiếng thế giới.
Suốt bữa tiệc, Carnegie chỉ giao tiếp vỏn vẹn vài câu với nhà thực vật học. Nhưng đến cuối bữa tiệc, nhà thực vật học lại hết lời khen ngợi Carnegie với người chủ trì bữa tiệc. Ông nói rằng Carnegie là một người "truyền lửa" cho bữa tiệc ngày hôm nay và là một "bậc thầy giao tiếp."
Carnegie không hề trò chuyện nhiều với nhà thực vật học. Ông đơn thuần chỉ yên lặng lắng nghe, nhưng lại giành được sự tôn trọng của nhà thực vật học.
Thực ra, ý nghĩa thực sự của giao tiếp không phải là cố tìm cách giao lưu trò chuyện tương tác không ngừng, mà là dùng cả con tim để lắng nghe một cách chân thành.
Nếu bạn muốn đến gần với mọi người hơn, hãy lắng nghe nhiều hơn những câu chuyện của họ và hạn chế nói về bản thân mình.
Nghe tám phần nói hai phần, là một loại trí tuệ trong giao tiếp.

2. KHI GẶP MẶT, 8 PHẦN GẬT ĐẦU 2 PHẦN LẮC
Khi gặp gỡ trò chuyện với ai, thay vì cật lực phủ nhận điều mà họ nói, bạn hãy gật đầu nhiều hơn.
Khi phải đối mặt với những lời phủ nhận chế giễu liên tiếp, nhiều người cười không có nghĩa là không để tâm, mà đơn giản chỉ vì họ không muốn trở mặt.
Có một câu nói rất hay: "Người ta chửi bạn một câu, bạn chửi lại người ta một câu đó gọi là cãi nhau. Khi có người khen bạn một câu, bạn khen lại người ta một câu, đây gọi là xã giao."
Nếu bạn hắt nước lạnh vào người khác quá nhiều, khi cái lạnh chạm đến trái tim họ, họ sẽ không bao giờ đến gần bạn nữa.
Bất kể bạn kết giao với ai, nếu bạn trân trọng mối quan hệ đó, bạn cần phải khen ngợi, khẳng định tán đồng và động viên đối phương nhiều hơn.
Tám điểm gật đầu tán thưởng, hai điểm lắc đầu phê bình, biết đối nhân xử thế thì dẫu quen bao lâu cũng sẽ không nhàm chán.

3. TRONG CUỘC SỐNG, BAO DUNG 8 PHẦN, TỰ TRÁCH 2 PHẦN
Trong quá trình trưởng thành, chúng ta thường sống trong sự kỳ vọng của người khác, đồng thời cũng đánh giá quá cao bản thân mình.
Nhưng một khi những kỳ vọng sụp đổ, chúng ta sẽ vô thức rơi vào muộn phiền và tự trách bản thân. Và hầu hết những phiền não trong cuộc sống đều bắt nguồn từ điều này.
Chắc chắn không sai khi muốn nỗ lực làm tốt một việc gì đó, nhưng nếu vì không đạt được kết quả như mong đợi mà khiến bản thân rơi vào trạng thái tiêu cực thì bạn thực sự đang quá hà khắc với chính mình.
Trên đời này chẳng có thứ gì là trọn vẹn cả. Thất vọng và sai lầm đều luôn tồn tại song song nhau, hà tất cứ phải cố chấp níu giữ những muộn phiền. Thay vì cứ cố chấp giữ những đớn đau mệt mỏi trong lòng để dày vò bản thân, chi bằng hãy buông bỏ nó, cho bản thân thêm một cơ hội làm
Cuộc sống cần có sự bao dung, hãy cứ thử dung hòa những lỗi lầm với chính mình. Đừng quá cưỡng cầu, bởi thứ gì gượng ép đều không hạnh phúc. Hãy cho mình tám phần khoan dung, biết đâu bạn lại có thể sống đơn giản và hạnh phúc hơn nhiều.
Hãy đối với bản thân, tám phần khoan dung và hai phần tự trách bạn nhé.

4. ĐỐI NHÂN, 8 PHẦN THIỆN LƯƠNG, ĐỪNG QUÊN 2 PHẦN SẮC SẢO
Hồi đi học, Phương luôn nhớ đến chữ "lương thiện" mà cha mẹ đã dạy cho, nên cô giúp các bạn cùng phòng quét nhà, giặt quần áo và trải ga giường.
Phương đã trở thành người được chào đón nhất trong ký túc xá, nhưng đồng thời cũng trở thành bao cát cho mọi người trút giận.
Cho đến sau này, khi sự biết ơn biến thành phẫn nộ, bản thân Phương không khỏi thở dài: "Giờ tôi thực sự đã trở thành một kẻ rẻ tiền rồi".
Điều mà Phương gặp phải, chúng ta ít nhiều cũng đã trải qua. Đối xử lương thiện với người khác là đúng. Nhưng tốt quá mức, không sắc sảo thì chỉ có thể tự mình chịu khổ.
Nếu một mối quan hệ được xây dựng dựa trên sự kiên nhẫn, thì chỉ cần một chút bất cẩn cũng đủ để tan vỡ.
Muốn mở rộng các mối quan hệ, hãy cố gắng thân thiện nhất có thể. Nhưng không được hạ thấp mình, chúng ta cần phải có lập trường. Nỗ lực hòa hợp không đồng nghĩa với việc đánh mất cái tôi nhẫn nhịn ấm ức chịu đựng một mình.
Tốt vừa phải, nhiệt tình vừa phải, trao cho người khác tám phần thiện lương, giữ lại hai phần sắc sảo để bảo vệ giới hạn của mình bạn nhé.

5. KẾT BẠN THÂN MẬT 8 PHẦN, GIỮ KHOẢNG CÁCH 2 PHẦN
Tình bạn giữa các quý ông nhạt như nước. Vì nhạt nên không chóng chán, bởi vậy mới có thể bền lâu.
Tôi luôn cảm thấy là bạn bè thân thiết thì không nên giữ khoảng cách, tốt nhất là không giấu diếm nhau điều gì
Nhưng sau này tôi mới thấy, dù là một người bạn tốt đến đâu, cũng nên giữ một khoảng cách thích hợp. Thân thiết quá dễ vô tình xâm phạm không gian riêng tư của người khác, dẫn đến xung đột.
Gần gũi thân mật tám phần thôi, chừa hai phần làm ranh giới. Thân mật gần gũi vừa đủ mới là cách dung hòa tốt nhất giữa những người bạn.
Theo Trí thức trẻ
ST

CÂU CHUYỆN BAO DUNG CHO NGƯỜI KHÁC ,CHÍNH LÀ CÁCH DUY NHẤT CỨU LẤY TƯƠNG LAI CỦA CHÍNH MÌNH! 🥀 Có một cô gái trẻ mắc  mộ...
20/05/2022

CÂU CHUYỆN BAO DUNG CHO NGƯỜI KHÁC ,CHÍNH LÀ CÁCH DUY NHẤT CỨU LẤY TƯƠNG LAI CỦA CHÍNH MÌNH!

🥀 Có một cô gái trẻ mắc một căn bệnh lạ cơ thể ốm yếu suy nhược cô đi gặp rất nhiều vị bác sĩ để chữa bệnh nhưng sức khỏe vẫn cứ mỗi ngày một đi xuống.
Một đêm nọ cô nằm mơ thấy mình đi đến một căn nhà hoang rất tối tăm bên trong căn nhà đó có rất nhiều tiếng la hét ,kêu cứu thảm thiết và bên ngoài có một cái ổ khoá khoá chặt cửa.

🙇Khi cô chuẩn bị bước đến gần thì cô lại tỉnh dậy, và giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại rất nhìu lần, sức khỏe của cô cũng ngày một yếu đi và cô quyết định đi đến gặp một vị thiền sư tu đạo ở trên núi kể cho vị thiền sư nghe câu chuyện của cô ,nghe xong vị thiền sư liền lấy đưa cho cô một chiếc chìa khóa bằng vàng và nói cô hãy về quay lại giấc mơ đó mở khoá giải thoát những con người ở trong đó ra thì bệnh có cơ may sẽ khỏi.

🧕Sau đó cô về cũng quay lại giấc mơ khi cô bước tới gần ổ khóa chuẩn bị mở khóa cô bỗng nhìn hé qua khe cửa và thấy trong căn phòng đó toàn là những người đã từng hại mình , có cái bà hàng xóm hay chửi mình , có chị gái hay đánh mình , có anh trai hay bắt nạt mình lúc nhỏ có những người đồng nghiệp hay chơi xấu mình, có cả con chó 3 chân cắn mình lúc nhỏ.

👽Bất giác cô dừng lại đeo chìa khóa vào cổ và quay đi nở một nụ cười thỏa mãn mặc cho những tiếng la hét kêu cứu đằng sau . Cô nghĩ tại sao mình phải cứu những con người đã từng hại mình chứ.

Khi tỉnh lại cô vẫn cứ bệnh và dường như sắp gục ngã, cô lại tiếp tục đến gặp vị thiền sư ,vị thiền sư nói nếu cô k nhanh nhanh thả những con người trong đó ra thì căn nhà sẽ sập cô sẽ chết.

Cô quay trở lại giấc mơ và lần này cô quyết định mở khóa những con người trong đó ồ ạt chạy ra, căn nhà bắt đầu rung lắc giữ dội cô đi đến cuối căn phòng thấy một cô gái trẻ đầu tóc rũ rượi chân tay ốm yếu dường như không thể tự đi được ,cô liền đỡ cô gái đứng dậy đi ra khỏi căn nhà vừa bước ra khỏi căn nhà thì căn nhà đổ sập.
Và khi vén tóc cô gái đó lên thì cô bất giác nhận ra đó là chính mình.
Sau khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ thì sức khỏe của cô cũng dần hồi phục .

Bài học : không lấy lỗi lầm người để giằn vặt bản thân mình.
Bao dung cho người ,bao dung mình
Người đáng được bao dung đó chính là bao dung cho bản thân mình.

BỨC TRANH "ĐỌC VỊ" LÒNG NGƯỜIMột bức tranh quen thuộc từng gây bão mạng chỉ bởi những kẻ thích đùa trên cây. Song, nó lạ...
05/05/2022

BỨC TRANH "ĐỌC VỊ" LÒNG NGƯỜI

Một bức tranh quen thuộc từng gây bão mạng chỉ bởi những kẻ thích đùa trên cây. Song, nó lại ẩn chứa bài học sâu sắc về tính cách con người.

1. Đừng quá ngây thơ như số 1
Có lẽ chúng ta đã từng ít nhất một lần ngây thơ như anh chàng số 1 hoặc đã từng chứng kiến bạn bè, người thân bị ai đó đâm sau lưng. Thậm chí, khi bị người bạn ngồi ngay bên cạnh cưa sắp gãy cành cây, anh chàng khốn khổ này vẫn không hề biết gì.
Bất cứ ai đều không thể vỗ ngực ra oai ta chưa từng bị lừa gạt hay vấp ngã. Bởi đời người, ai chẳng có lúc ngu dại. Thế nhưng, điều quan trọng là sau mỗi cú ngã đó, bạn phải biết đứng lên. Sau mỗi lần bị người khác chơi đùa, bạn phải biết chọn lựa điều đúng đắn.
Tuyệt đối, đừng mãi ngây thơ vì cuộc đời này không hề là cổ tích.

2. Đừng đáng sợ như 2 và 3
Ở bức tranh này, dễ thấy người số 2 đang cố gắng hại người số 1 nhưng lại không hề biết chỗ ngồi của bản thân cũng đang bị người số 3 cưa gãy.
Trên thực tế, có không ít người sẵn sàng đạp đổ một ai đó để mình có thể bước tiếp. Bởi lợi ích cá nhân luôn được đặt lên hàng đầu.
Nhưng, các bạn hãy nhớ rằng, cuộc đời luôn có luật nhân quả và dù sự trừng phạt đến muộn hay sớm thì vẫn có nghĩa bạn phải gánh chịu. Nếu hôm nay bạn rắp tâm lợi dụng những người yếu thế thì ngày mai, rất có thể bạn sẽ bị người khác lật đổ bằng chính thủ đoạn mà mình đã dùng.

3. Đáng đời như số 4
Người xưa có câu "khôn lắm dại nhiều", "hại người cũng là hại chính mình" và chẳng nói đâu xa, đây chính là kết cục của người thứ 4.
Anh chàng mặc áo số 4 thản nhiên cầm cưa với mục đích kéo người số 3 rơi xuống đất. Gương mặt của anh ta lúc này vô cùng đắc thắng mà không hề phát hiện chính chỗ ngồi của mình mới đang bị lung lay.
Bởi vậy, nếu chúng ta chỉ biết chăm chăm tìm cách hại người khác, ngày ngày nghĩ trăm phương ngàn kế để trục lợi mà không chịu quan sát xung quanh thì chắc chắn không thể nhận về một kết cục tốt đẹp.

4. Hãy đáng sống như số 5
Nhân vật số 5 không hề có mặt trong bức tranh nhưng có lẽ, anh ta đã từng là một trong số 4 người kia hoặc thậm chí đã trải qua cả 4 cung bậc cảm xúc. Giờ đây, khi bản thân đã trưởng thành và đủ vấp ngã, người thứ 5 có thể ung dung đứng bên dưới cười ngạo nghễ và quan sát sự đời.

Chúng ta ai cũng từng đáng thương như số 1, trong phút chốc trở nên đáng ghét như số 2, từng nghĩ mình đáng sợ như số 3 và nhận ra mình đáng đời như số 4.

Là ai đi chăng nữa thì cuộc đời này đều là những trải nghiệm giúp ta học hỏi và trưởng thành- tỉnh thức qua đó. Bạn có thể chọn sự đáng thương hay đáng sống vì chọn lựa chúng ra sao chính là do bạn.

Love and Thanks🙏❤️

ĐIỀU KHÓ TU DƯỠNG NHẤT TRONG ĐỜI NGƯỜI: QUẢN CHẶT CÁI MIỆNG CỦA MÌNHCó một câu chuyện trong truyện ngụ ngôn về sự khôn n...
05/05/2022

ĐIỀU KHÓ TU DƯỠNG NHẤT TRONG ĐỜI NGƯỜI: QUẢN CHẶT CÁI MIỆNG CỦA MÌNH

Có một câu chuyện trong truyện ngụ ngôn về sự khôn ngoan của người Do Thái:

Một linh mục sai người hầu của mình đi chợ mua lại thứ đắt nhất và rẻ nhất ở đó.

Một lúc sau, người hầu đưa đến một cái lưỡi.

Mục sư rất khó hiểu và hỏi: Thế này có nghĩa gì?

Người hầu đáp: "Chiếc lưỡi nếu dùng tốt sẽ là thứ quý giá vô cùng, dùng sai thì là tận cùng của sự rẻ mạt."

Những người biết ăn nói sẽ khiến người ta cảm thấy như đón gió xuân, còn người không biết ăn nói sẽ khiến người khác cảm thấy vô cùng phiền phức, thậm chí có thể dẫn đến tai họa.

Quản chặt miệng là cách tu dưỡng khó khăn nhất đối với một con người.

--------------
1. Quản chặt miệng, là một loại thiện lương

Ngôn ngữ đôi khi có thể làm tổn thương người ta hơn cả b.ạ.o l.ự.c.

Chuyện kể rằng trong một ngôi trường ở một ngôi làng nhỏ, luôn luôn chỉ có một giáo viên.

Gần đây có thầy giáo mới chuyển đến, thầy rất uyên bác và hay giúp đỡ mọi người. Dân làng đều rất yêu quý thầy, và dần dần lạnh nhạt với người thầy cũ.

Thầy giáo cũ càng ngày càng khó chịu, trong bực tức ông ngồi phàn nàn với vợ: "Cái tên mới đến đó có ai rõ xuất thân của hắn ta đâu!"

Hôm sau, người vợ quay lại nói với hàng xóm rằng: "Nghe nói thầy mới từng làm nhiều chuyện xấu lắm".

Sau đó, người hàng xóm lại đi nói với hàng xóm của họ: "Nghe nói thầy giáo mới từng cưỡng bức con gái nhà lành…".

Cứ như vậy, lời đồn được thêm mắm dặm muối truyền lưu ra xa, cuối cùng biến giáo viên mới thành một tên tội phạm bị truy nã về tội hiếp dâm.

Giáo viên mới không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời đi.

Lúc này, người tung ra tin đồn cảm thấy lương tâm day dứt và quyết định đi xin lỗi.

Chỉ thấy thầy giáo mới nhổ một cây bồ công anh trên mặt đất, thổi mạnh, hàng trăm hạt rơi vãi theo gió, và nói:

"Nếu ông có thể lấy lại những hạt giống này, tôi sẽ tha thứ cho ông."

Miệng là một con d.a.o, và lưỡi là một kẻ gi.ế.t người.

Đôi khi, những lời nói tưởng chừng như vô tình của bạn lại có thể trở thành nỗi ám ảnh, trở thành vết thương lòng sâu sắc không bao giờ xóa được trong lòng người khác.

Quản chặt cái miệng của bản thân, không vu khống người khác, không từ không nói có, đổi trắng thay đen, đó là sự thiện lương cao cả nhất.

Có một câu chuyện thế này:

Trong một cuộc phỏng vấn, một cô gái sau khi nổi tiếng đã gửi lời cảm ơn đặc biệt với các bạn cùng lớp của mình năm đó vì lòng tốt "im lặng".

Hóa ra bố của cô gái là một nhân viên bảo vệ, lúc đó khi còn đang học cấp 3, vì còn trẻ người non dạ, cô luôn cảm thấy tự ti về bố mình nên đã nói dối các bạn cùng lớp rằng bố cô làm việc trong ngân hàng.

Mà thực tế, mọi người đều biết sự thật cả rồi.

Nhưng không ai vạch trần những lời nói dối của cô ấy, thay vào đó họ chọn cách bảo vệ bí mật này và bảo vệ lòng tự trọng của cô ấy.

Miệng lưỡi người đời có thể cứu người cũng có thể gi.ế.t người, sinh ra là con người xin hãy sống tử tế.

--------------

Người tốt & người thích thể hiện!(Tập quan sát bản ngã, quan sát tâm)Ai là người tốt cũng từng bị nghi ngờ là kẻ thích t...
03/05/2022

Người tốt & người thích thể hiện!
(Tập quan sát bản ngã, quan sát tâm)

Ai là người tốt cũng từng bị nghi ngờ là kẻ thích thể hiện. Ai thích thể hiện cũng từng được tôn vinh là người tốt. Xã hội tồn tại 2 kiểu người này, và cũng có thể tồn tại cả 2 kiểu trong cùng 1 người. Làm sao nhận diện? Ranh giới manh mong. Cả hai đều nhiệt tình, hay giúp đỡ, làm nhiều việc có ích cho người khác…
Nhưng:

1. Người thích thể hiện luôn mong lời khen và sự đền đáp.

Người tốt ngại ngùng trước sự cảm kích và biết ơn.

2. Người thích thể hiện tìm cách trả đũa hoặc bêu rếu những kẻ không đối đãi tương xứng với công lao của mình.

Người tốt tin rằng trong họa có phúc, thiệt thòi chỗ này sẽ gặp may chỗ khác.

3. Khi bị gièm pha làm việc tốt để trục lợi:
Người thích thể hiện sẽ tức giận, và càng thể hiện nổi trội hơn, nhưng cẩn thận và khôn khéo hơn.

Người tốt có thể: (1) Chán nản, buông bỏ tất cả/ (2) Tự thấy mình dại và điều chỉnh/ (3) Không vì miệng lưỡi thế gian, sống sao cho tâm yên dạ sáng là được.

4. Khi xảy ra rủi ro, bất trắc, thất bại:
Người thích thể hiện luôn tránh né, đổ lỗi, chiêu trò...

Người tốt nhận lãnh trách nhiệm về phía mình, tránh liên lụy người khác.

5. Người thích thể hiện luôn nhìn thấy đối thủ và kẻ rình rập.

Người tốt luôn nhìn thấy đối tác và cộng sự tốt.

6. Người thích thể hiện vơ vét mọi thành quả từ xung quanh về phía mình, thượng đội hạ đạp để nhanh chóng tỏa sáng.

Người tốt biết cư xử nghĩa tình, chịu nghĩ chịu làm, kết quả đến chậm mà chắc.

7. Người thích thể hiện thường nói về thành công và lợi ích.

Người tốt thường nói về nỗ lực và sự tiến bộ.

8. Người thích thể hiện bày tỏ yêu thương bằng lời nói suông.

Người tốt bày tỏ yêu thương bằng hành động cụ thể.

9. Người thích thể hiện đối đãi tốt với tất cả nhưng vô tâm với vợ/chồng và ruột thịt của mình, lo diễn trên sân khấu đời còn gia đình là hậu trường trần trụi.

Người tốt luôn quan tâm gia đình, sống ở đâu thì nơi đó là mái ấm, sống với ai thì người đó là người nhà.

10. Người thích thể hiện luôn rộng lượng, phóng khoáng với bên ngoài nhưng hà khắc, xét nét với nội bộ.

Người tốt làm gì cũng nghĩ cho người khác, nhất là những kẻ đồng cấp hoặc yếu thế hơn mình.

11. Người thích thể hiện chăm sóc tốt các mối quan hệ để làm bệ phóng.

Người tốt nuôi dưỡng các mối quan hệ vì sự tâm giao.

12. Động lực và mục đích làm việc tốt:
Đối với người thích thể hiện là sự tôn vinh, thành tích, phần thưởng, danh vọng, quyền lực, tiền của, xây dựng hình ảnh cá nhân về sự thành đạt, lòng bác ái, nghĩa hiệp, giỏi giang…

Đối với người tốt là niềm tin và hy vọng về sự tự do, hạnh phúc, phát triển, chân-thiện-mỹ…

👉 Người tốt >< người thích thể hiện- Làm sao nhận diện?

2 tính cách này do ảnh hưởng bởi giáo dục gia đình và tổ chức mà họ thuộc về, một phần do bản tính bẩm sinh.
Thật ra, suy cho cùng, người thích thể hiện hay người tốt, các việc họ làm- trước mắt- đều đem lại sự tốt đẹp cho nhiều người, còn bản chất xấu tốt hay dở thiện ác chính tà… đều tự lộ ra đâu đó, theo thời gian. Tuy ranh giới mong manh nhưng nhận diện 2 kiểu người này không phải là không thể nhận ra

Sưu tầm 🙏🙏🙏

8 CÂU NÓI CÀNG TRƯỞNG THÀNH CÀNG THẤY RẤT ĐÚNG!🍀1. Sẽ rất ít người quan tâm đến việc bạn đã trả giá nhiều hay ít, cố gắn...
28/04/2022

8 CÂU NÓI CÀNG TRƯỞNG THÀNH CÀNG THẤY RẤT ĐÚNG!

🍀1. Sẽ rất ít người quan tâm đến việc bạn đã trả giá nhiều hay ít, cố gắng như thế nào, chống đỡ có mệt hay không, rơi có đau không, bọn họ chỉ nhìn vào vị trí cuối cùng mà bạn đứng, sau đó hâm mộ hoặc khinh thường…

🍀2. Con người ta luôn nhìn thấy và hâm mộ hạnh phúc của người khác. Nhưng đến một lúc nào đó bất chợt quay đầu, lại phát hiện thì ra mình cũng đang được người khác ngưỡng mộ. Thật ra, mỗi người đều có hạnh phúc của chính mình. Chỉ có điều, hạnh phúc của bản thân thường nằm trong mắt người khác.

🍀3. Bạn có thể rất lương thiện nhưng tuyệt đối không được buông lỏng cảnh giác với xã hội này, bởi vì có một số người căn bản không phải là con người. Tâm hại người thì không nên có, nhưng tâm phòng người thì nhất định phải có.

🍀4. Một khi bạn không còn so sánh mình với người khác, cũng có nghĩa bạn đã có bước tiến dài của sự trưởng thành và hạnh phúc.
An yên trong cuộc sống của chính bản thân bạn.

🍀5. Người muốn đưa bạn về nhà, Đông Tây Nam Bắc đều là thuận đường. Người nguyện ý ăn cùng bạn, đắng cay chua ngọt đều là ăn ngon. Nếu thực sự muốn thì người ta sẽ tìm cách, còn nếu không muốn thì người ta sẽ tìm lý do…

🍀6. Chỉ cần bớt quan tâm đến việc người khác nghĩ gì, làm gì. Và bớt ảo tưởng vị trí của mình trong tim họ, thì cuộc sống sẽ tự khắc nhẹ nhàng hơn thôi…

🍀7. Đừng bao giờ coi sự quan tâm của người khác là điều đương nhiên, cho dù người ấy có yêu bạn bao nhiêu, cuối cùng rồi cũng sẽ có ngày cảm thấy mệt mỏi. Lòng người thường sẽ không mất đi vì chuyện lớn nào đó, mà là từ những thất vọng nhỏ tích tụ từng ngày cho đến khi trở thành vết thương chí mạng.

🍀8. Tới một giai đoạn nhất định của cuộc đời, chúng ta sẽ không còn bận lòng với chuyện thắng thua, chọn cách im lặng và mỉm cười để đối phó với mọi áp lực ngoài kia. Đó không phải là hèn yếu hay nhu nhược, chỉ là mong muốn: năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an…cho mình, cho người…

Nguồn: Người Bản Lĩnh

NGƯỜI NỔI TIẾNG NÓI GÌ VỀ SÁCH và ĐỌC SÁCH?-------🏵🏵🏵-------🏵 Bạn không thể mở một quyển sách ra mà không học được một đ...
24/04/2022

NGƯỜI NỔI TIẾNG NÓI GÌ VỀ SÁCH và ĐỌC SÁCH?
-------🏵🏵🏵-------

🏵 Bạn không thể mở một quyển sách ra mà không học được một điều gì.
You cannot open a book without learning something.
_ Khổng Tử

🏵 Bạn bè tốt, sách quý và một lương tâm an ổn: đây là đời sống lý tưởng.
Good friends, good books and a sleepy conscience: this is the ideal life.
_ Mark Twain

🏵 Nếu bạn chỉ đọc những quyển sách mà ai cũng đọc thì bạn chỉ có thể tư duy những gì mà ai cũng đang suy nghĩ.
If you only read the books that everyone else is reading, you can only think what everyone else is thinking.
_ Haruki Murakami

🏵 Những quyển sách là những người bạn tốt nhất mà ta có, chúng cho chúng ta kiến thức, làm chúng ta vui và không phản đối chúng ta.
Books are the best friends you can have; they inform you, and entertain you, and they don't talk back.
_ John Steinbeck

🏵 Đây là kho tàng của thế giới - Thư viện Cộng đồng hoặc một nhà sách.
Here is the treasure chest of the world - the public library, or a bookstore.
_ Benjamin Carson

🏵 Những quyển sách là một pháp thuật di động có một không hai.
Books are a uniquely portable magic.
_Stephen King

🏵 Đọc tất cả những quyển sách quý giống như là nói chuyện với những bộ óc thông minh nhất của những thế kỷ qua.
The reading of all good books is like a conversation with the finest minds of past centuries.
_ Rene Descartes

🏵 Bạn càng đọc nhiều thì bạn càng biết nhiều. Bạn càng học nhiều thì bạn càng đi đến nhiều nơi.
The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you'll go.
_ Dr. Seuss

🏵 Một quyển sách quý là một sự giáo dưỡng cho tâm hồn.
A good book is an education of the heart.
_ Susan Sontag

🏵 Những quyển sách là những người bạn trầm lặng và trung thành nhất; chúng là những cố vấn thông thái và dễ tìm nhất; và là những vị thầy kiên nhẫn nhất.
Books are the quietest and most constant of friends; they are the most accessible and wisest of counsellors, and the most patient of teachers.
_ Charles William Eliot

🏵 Những quyển sách là những phương tiện chuyên chở văn minh. Không có sách, lịch sử là câm lặng.
Books are the carriers of civilization. Without books, history is silent.
_ Henry David Thoreau

🏵 Một quyển sách là một món quà mà bạn có thể mở đi mở lại nhiều lần.
A book is a gift you can open again and again.
_ Garrison Keillor

🏵 Một khi bạn học cách để đọc, bạn sẽ có tự do mãi mãi.
Once you learn to read, you will be forever free.
_ Frederick Douglass

🏵 Tất cả những quyển sách quý giống nhau ở điểm là chúng chân thật hơn cả những gì đã thật sự xảy ra và sau khi bạn đã đọc xong một quyển sách, bạn sẽ cảm thấy rằng tất cả những điều đó đã xảy ra với bạn, và sau tất cả, chúng thuộc về bạn: cả tốt lẫn xấu, cả trạng thái ngây ngất, hối hận và buồn khổ; những con người và những nơi chốn và cả thời tiết. Nếu bạn có thể đón nhận đến mức có thể trao tặng lại cho những người khác thì bạn là một nhà văn.
All good books are alike in that they are truer than if they had really happened and after you are finished reading one you will feel that all that happened to you and afterwards it all belongs to you: the good and the bad, the ecstasy, the remorse and sorrow, the people and the places and how the weather was. If you can get so that you can give that to people, then you are a writer.
_ Ernest Hemingway

🏵 Đây là những quyển sách, chúng là kỳ nghỉ ít tốn kém nhất mà bạn có thể có.
Here’s to books, the cheapest vacation you can buy.
_ Charlaine Harris

🏵 Người thông thái đọc cả trong sách và đời sống.
The wise man reads both books and life itself.
_ Lâm Ngữ Đường

🏵Học đọc giống như là đốt lên một đống lửa; từng chữ được đọc lên là một chớp lóe.
To learn to read is to light a fire; every syllable that is spelled out is a spark.
_ Victor Hugo

🏵 Cửa hàng kẹo tốt nhất để trẻ em có thể chơi một mình là thư viện.
The best candy shop a child can be left alone in, is the library
_Maya Angelou
-------🏵🏵🏵-------

Nguồn: A-Z Quotes.
Tranh: “Kim Vân Kiều” của hoạ sĩ Mai Trung Thứ (1906 - 1980)

⚠MỌI SỰ TRÊN ĐỜI ĐỀU CHỈ NÊN KHÔN THÔI, ĐỪNG KHÔN QUÁ!1. Ganh ghét, tìm mọi cách hạ bệ nhau là hành vi của kẻ thiển cậnN...
09/04/2022

⚠MỌI SỰ TRÊN ĐỜI ĐỀU CHỈ NÊN KHÔN THÔI, ĐỪNG KHÔN QUÁ!

1. Ganh ghét, tìm mọi cách hạ bệ nhau là hành vi của kẻ thiển cận

Người ta có câu: Việc được, thì gièm pha nổi lên. Đức cao, thì chê bai kéo đến. Khi đầy lòng ghen tị, người ta chê bai mọi thứ, dù tốt hay xấu.

Con người có tầm nhìn càng thiển cận thì lại càng có xu hướng hay ghen tỵ với thành công của người khác, thậm chí “không ăn được thì đạp đổ”, cố tình phá đám, tranh đoạt lợi ích, cuối cùng dẫn đến kết cục thảm hại cho cả người cả ta.

Không phải tự dưng mà người xưa dạy ta rằng: “Xởi lởi thì trời cho, bo bo thì trời hành.”

Kẻ thiệt thòi nhất trên đời là kẻ không bao giờ nguôi lòng đố kỵ. Anh ta không thể chấp nhận sự thành công của người khác, không thể chấp nhận người khác có cuộc sống tốt đẹp hơn mình. Do đó, họ nảy sinh suy nghĩ phải tìm mọi cách để giẫm đạp và hạ thấp đối phương. Cuối cùng, nhận về kết quả “lợi bất cập hại”.

Trái tim lành mạnh là sức sống của thân thể, còn lòng ghen tỵ là ung thư ăn mục tới xương. Tự cổ chí kim, đại đa số tai ương đều bắt nguồn từ căn bệnh quái ác này.

Con người chỉ biết giẫm đạp và hạ bệ lẫn nhau thì muôn đời chỉ kéo nhau đi xuống, mãi mãi không thể vươn lên tầm cao.

2. Người khôn ngoan thúc đẩy và nâng đỡ lẫn nhau, cùng đạt nên thành tựu

Có câu rằng: "Giỏi một người không được, chăm một người không xong"

Sức mạnh của một người là hữu hạn. Dù người đó có giỏi giang hay chăm chỉ đến mấy, họ cũng không thể gánh cả bầu trời. Chỉ có sức mạnh đoàn kết nhất trí đến từ một tập thể gắn kết lẫn nhau mới tạo nên sức mạnh ngăn cơn sóng dữ, đạt tới thành công.

Do đó, người thông minh luôn biết cách vừa giúp đỡ nhau vừa cùng đồng hành, con đường mà họ chinh phục sẽ ngày càng rộng mở.

Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn. Chỉ khi mọi người biết cách chung tay hợp tác, công việc mới thêm phần thuận lợi, kết quả thêm phần khả quan. Như vậy, chúng ta mới có thể tiến xa hơn và đứng cao hơn.

Kẻ mưu cầu việc lớn thì trước hết phải có tầm nhìn cao, từ đó mới vượt qua lòng ghen tỵ cấp thấp, nhìn thấu đạo lý lớn về đối nhân xử thế và học hỏi lẫn nhau được ẩn giấu đằng sau.

Khi chúng ta đối xử nhân nghĩa với 100 người, ít nhất sẽ có 1 người sẵn sàng chìa tay, giúp đỡ hết lòng khi ta gặp khó khăn. Bằng cách này, cái thiện được lan tỏa, bạn không chỉ giúp người, mà cũng là giúp chính mình trong tương lai.

Ở rất nhiều thời điểm, khi bạn bắc cầu cho người khác, đồng thời, bạn cũng đang mở đường cho chính mình, giống như Les Brown đã nói: “Help others achieve their dreams and you will achieve yours” (Giúp người khác dành được giấc mơ của họ, và bạn sẽ đạt được giấc mơ của mình).

3. “Hãy giúp những người trẻ tuổi. Hãy giúp những người nhỏ bé. Bởi vì những người nhỏ bé sẽ trở nên lớn lao. Những người trẻ tuổi sẽ giữ những hạt giống bạn gieo trong tâm trí họ, và khi trưởng thành, họ sẽ thay đổi thế giới.”

Đó là những lời mà tỷ phú Jack Ma từng nói.

Làm người không có tấm lòng độ lượng, không có tầm nhìn thì dù năng lực cao đến mấy cũng sẽ chạm tới giới hạn.
Trong khi những người khác biết cách đoàn kết và chung sức, cùng nâng đỡ nhau vươn lên, có thể dễ dàng chạm tới một tầm cao hoàn toàn khác biệt.

Làm người chỉ biết tính toán và so đo thì chỉ thấy cái lợi trước mắt, tranh đoạt lẫn nhau đến nỗi đầu rơi máu chảy, vừa thiệt người vừa hại mình. Trong khi người khác biết lấy thế mạnh người này bù đắp cho người kia, tổng hợp thành năng lực toàn diện nhiều mặt, bảo vệ lẫn nhau, ngày một mạnh mẽ.
---------
ST

THEO ĐUỔI HẠNH PHÚCMột người đàn ông già sống trong ngôi làng nhỏ, cả làng cảm thấy phiền vì ông ta luôn phàn nàn, khiến...
03/04/2022

THEO ĐUỔI HẠNH PHÚC

Một người đàn ông già sống trong ngôi làng nhỏ, cả làng cảm thấy phiền vì ông ta luôn phàn nàn, khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy tâm trạng u ám. Càng ngày, ông ta càng khiến mọi người xung quanh khó chịu. Ông luôn khiến những người gặp mặt ông cảm thấy bất hạnh. Vì thế, tất cả người trong làng đều cố gắng hết sức để tránh đối mặt với ông ta.

Nhưng một ngày nọ, khi ông già bước sang tuổi 80, mọi người ngạc nhiên bởi tin đồn: "Hôm nay là một ngày hạnh phúc với ông già. Ông không phàn nàn bất cứ điều gì. Ông không hề nhăn nhó, thậm chí còn cười tươi rất nhiều".

Dân làng tụ tập quanh người đàn ông và hỏi: "Điều gì đã xảy ra với ông thế?".
"Không có gì đặc biệt cả. 80 năm qua tôi đã cố gắng theo đuổi hạnh phúc nhưng không có tác dụng gì cả. Tôi vừa quyết định sống mà không cần có hạnh phúc, chỉ cần tận hưởng hiện tại thôi. Thật ngạc nhiên, đó cũng là lúc tôi cảm thấy hạnh phúc nhất từ trước đến giờ".
S.T

👉Bài học: Hạnh phúc không phải sự rượt đuổi mà là sự thu hút. Đừng theo đuổi hạnh phúc đâu xa. Đừng đi tìm hạnh phúc bên ngoài. Hạnh phúc ở ngay trong trái tim của bạn thôi. Hạnh phúc khi bạn sống cuộc sống của chính mình, bạn được là chính bạn. Hãy cứ tận hưởng cuộc sống, hạnh phúc sẽ tự tìm đến bạn nhé!

Address

Khánh Hòa
Hòa

Telephone

+84763758658

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tú gieo mầm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Tú gieo mầm:

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram

Category