01/12/2022
CÂU CHUYỆN CÓ THẬT CỦA MỘT BẠN NỮ KỂ:
Hôm nay có lẽ là 1 ngaỳ buồn nhất đối với em
buồn hơn cả việc chuyển phôi thất bại
đó là ngày vc e quyết định ly hôn
vc e quen và yêu nhau tháng 9 năm 2021 đến tháng 11 năm 2021 thi làm đám cưới, luc đó chưa đki ket hôn , vướng covid các thứ e chưa tiêm vaccin nên chưa thả , sau đó e đi tiêm vacin xong thi 2vc bị covid , đến tháng 2/2022 vc e thả 2 thì k có , đi khám thi mơi biet ck e k có tt do quai bị, còn e thì bthuong
luc đó 2vc son chưa dc Hp bao lâu mà sóng gió đã ập đến, chỉ biết ôm nhau khóc , ck e bất lực kêu e đi lấy ck khác đi , k muốn e phẩi khổ, nhưng e k chiụ , e động viên ck, e tìm tòi mọi cách tim hiểu trên các kênh thông tin thi biêt dc đến ivf ,
tháng 3/2022 e quyet định nghỉ hẳn việc ,2vc lên ha noi bv nam học để ktra và laàm ivf , bs cho thuốc bổ uống 1-2 thánh r làm, va yc phai có đki ket hôn ,luc đó vc e lại xảy ra mâu thuẫn hiểu lầm chuyênn tc qua khu của e , nên suyt bỏ nhau , thế rồi e van xin ck e đừng bỏ e để 2 đứa làm ivf , cách ngày lm ivf đúng 1 tuần , time đó vc e stress và e khóc nhiều hay thức đêm
đến t4/2022 vc e đki ket hon và tiến hành kích trứng chọc trứng dc 21 quả, ck e mổ microtese (do teo 2 bên tinh hoàn) 1 ben mo ra k có tt, 1bên may mắn có đủ để tạo phôi,
luc đó vc e đã rất hp , vi vừa trải qua khó khăn cùng nhau, vui vẻ dc 1 ngày thì ngày t2 sau chọc bs báo chỉ có 4 trứng dc thụ tinh, kqa là dc 2pn3 và 1pn5 loai khá, , mấy phôi yeeus thì hỏng hết, vc e sống lắm nhưng cố an ủi nhau
e cp ngay sau chu kì đó , ngày canh niem mac vc e lại cãi nhau , ck e thì rất tốt tính và trưởng thành,kiếm ra tiền, tuy nhiên thif gia trưởng, kbh nghi đến cam xuc cua e, đặt cảm xuc cua ban be trên ca cx cua vk, e cố nhịn vì con, lần đó e cos beta vaf bị sinh hoá
e khóc rất nhieu, e kb vi sao , e sk bt , cac chỉ số đều đep mà kq lại k tốt
e quyet định k chuyển tiếp mà cố gắng bồi bổ cho thật tốt , suốt 6 tháng trời, e chỉ ờ nhà cơm nước giặt giũ, qtam ck từng bữa ăn viên thuốc, giấc ngủ, e dành hết tâm huyết của mik cho ck , e thương ck hơn cả bản thân mik, vậy mà mỗi lần cãi nhau ck e luôn im lặng chiến tranh lạnh 5-7 ngày k nc ở vs nhau như ngừoi dưng, e vô cùng tủi thân , chưa 1 lần nào e khóc mà ck e xót và an ủi ca , e đã thẳng thắn nc vs ck rất nhiều lần nêu ra quan điểm của mik, e cung là đứa có học, hiện tại đang cấp thạc sĩ, nên e nghi rằng mik cũng k phai la đứa k biết điều, tính e vô tư k để ý xet nét j ai , nhưng ck e thì luôn chỉ trich e , chưa bh khen e 1 câu, e biết e k bằng ai nhung 27t tự lập tự chu cs nhiều ng cũng mong ước , vậy mà ck e nói vs e là những việc vk làm ck đều thấy chướng mắt, đêều k hài lòng, e đau lắm các mom ạ , nta nói đúng ng k thương mình thì tất cả sự hi sinh đều trờ nên vô ngĩa, nhưng nghĩ đến 2phoi còn lại e lại tiếp tục cố gắng để cp lần cuối tháng 9/2022 e mong rằng sẽ đón dc con yêu để hàn gắn dc tc bố mẹ, nhưng cđ k de dang phai k cac mom , 2p k co beta, het phoi, bất lực, nhưng e vẫn tự động viên và bàn vs ck ra tết lam lại , lân nay bồi bổ kỹ hơn, mong la kqa tot hơn, ncl vc e cứ vui vẻ dc tháng lại cãi nhau 1 lần, ma toan mấy chuyện con con vớ vẩn, nhưng cái thái đô mà a ấy thể hiện mới khiến e tuyêth vọng, e nghĩ là chi cần e hi sinh, e chăm lo cho gđ, e từ bỏ hết danh vọng mọi thúe toàn tâm toan ý vs ck và mong có con thi ck e se thương e , nhưng 5 lần 7 lượt cãi nhau a ấy đều chọn ccacsh im lặng, khiến e rất khó chiu va tủi thân với những j mik đã dành cho a ấy
e quyết định ly hôn trong tich tắc, a ấy cũng ký đơn luôn trong tích tắc,
e khóc vì buồn, vì thương bme, vì tiếc cho những j đã cố gắng, ck e k xấu, k sai, chir la a ấy k thương e ma thôi
a ấy hỏi e la ly hôn vk cần j cứ nói ck sẽ đáp ứng
e bảo thứ vk cần ck có cho dc đâu, đó la sự thương vk và xót vk ,
sau đó a ấy nói 1 câu mà e thật sự nhói lòng : “ck đồng y ly hôn là đê giai thoat cho vk, k để vk phai khổ vi ck nưa” thât sự noi xong câu đó e thương ck dã man , e trống rỗng và mất phương hướng, e phai ls đây 😭😭😭