03/04/2023
MÌNH ĐI TÌM CON, ĐỪNG “SỢ” NGƯỜI TA CƯỜI!
Ghé qua sảnh 01 Phòng Khám Phụ Sản AGO, chúng tôi cảm thấy thật ấm lòng khi có rất nhiều cặp vợ chồng tươi cười nói chuyện, cùng nhau chia sẻ hành trình của mình để tiếp thêm động lực cho nhau. (Nếu vợ chồng nào ở xa có thể để lại SĐT Chuyên Gia sẽ liên hệ trực tiếp tư vấn online cho mình nhé)
💖 Làm cha, làm mẹ - Thiên chức thiêng liêng và cao cả ấy tưởng chừng là điều mà ai cũng dễ dàng có được. Nhưng một số người kém may mắn hơn, nên chặng đường tìm kiếm con yêu của họ gập ghềnh, trắc trở một chút.
Nhưng chúng ta muộn con, chúng ta đi tìm con, tìm đến bệnh viện, phòng khám để được các bác sĩ, chuyên gia giúp đỡ, sao lại phải ngại ngùng vì điều đó. Nhiều cặp vợ chồng đến với Phòng khám phụ sản Ago mang theo tâm lý e dè vì không muốn ai biết, sợ gặp người quen, sợ họ biết mình hiếm muộn.
Thật sự khi lắng nghe những câu chuyện như thế, chúng tôi rất thương các ba mẹ. Những áp lực vô hình từ gia đình, họ hàng, làng xóm đang từng ngày khiến các cặp vợ chồng muộn con trở nên ngại ngùng khi chia sẻ câu chuyện của chính mình.
💖💖 Đội ngũ chuyên gia của Phòng Khám chỉ muốn nhắn nhủ đến các ba mẹ rằng, trên hành trình tìm con, tâm lý là yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng đến sự thành công cuối cùng, bởi vậy hãy luôn giữ cho bản thân sự lạc quan nhất. Tìm đến phòng khám để được thăm khám và đưa ra hướng giải quyết, để có thể đón con yêu về nhà – Đây là hành trình hết sức kỳ diệu, tự hào; và chúng ta chẳng cần phải tự ti về nó.