02/10/2022
Comment của fb Yến Nguyễn trên bài viết của Shark Bình, nhận được nhiều đồng tình.
"Đàn ông có bản lĩnh và tử tế người ta sẽ biết trân trọng Tình Nghĩa. Hết tình cảm với nhau và ac đồng thuận ly hôn thì ac có thể đi yêu người mới.
Nhưng người ta phải biết giữ thể diện cho nhau, cho chính mình, cho gia đình, con cái. Vì ít nhất cả anh và chị đều là những người có học thức, có địa vị trong xã hội, có tiếng tăm.
Yêu thì yêu nhưng sao phải phô trương trong lúc còn chưa ly hôn xong? Mới ngày nào trên truyền thông còn là vợ chồng đồng cam cộng khổ vài tháng sau đã thấy ảnh phản cảm với bồ mới khắp mặt báo? Không lẽ yêu nhau cứ phải rầm rộ, người người tung hô thì mới là tình yêu... đẹp?
Việc trên truyền thông anh chị chưa từng [lên bài] ly hôn, nhưng lại đầy rầy ảnh tình tứ với bồ mới. Liệu anh ko thấy, đây là hành động "xúc phạm" làm mất danh dự người vợ cũ của mình à? Mà anh chỉ thấy có lỗi với Bồ? Còn ko có chút lỗi gì với vợ cũ?
Sống phụ bạc, có mới nới cũ, để cô bạn gái trẻ ranh cư xử ngông cuồng, hiếu thắng, bất chấp đạo lý, làm tổn thương người từng đầu ấp tay gối tình nghĩa mấy chục năm, ảnh hưởng danh dự của các con, gia đình và chính bản thân mình liệu đấy có phải cách hành xử của người đàn ông đáng nể?
Chẳng ai nắm tay được từ sáng đến tối!
Cũng không ai khẳng định đi được với nhau đến hết cuộc đời.
Cũng ko ít các vị đại gia 5 thê 7 thiếp.
Nhưng quan trọng người ta biết đâu là chính đâu là phụ, đâu là tình nghĩa cần trân trọng!
Hết Tình thì còn Nghĩa để nể trọng được nhau!