27/09/2025
Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm với nước non
Tuổi trẻ da đẹp dáng lại thon
Gồng chồng gánh con mới phát phì
Đâu riêng do ăn tì tì
Tì vị kém huyết, gan thận kém thông
Một mai khi đã thành công
Giật mình ngoảnh lại ôi trời tấm thân
Chỗ thừa chỗ thiếu chẳng cân
Đau lưng, mỏi gối rồi lại u vai
Mệt mỏi cứ nối tiếp dài
Nói ra chẳng ai hiểu nổi lòng ta
Âm thầm chạy đến mát gần rồi lại mát xa
Khi làm thì sướng phê pha
Về nhà lại thấy rần rần nhờn "cơ"
Chẳng bởi tay nghề ai hơn
Là do hàn khí tích tụ lâu năm
Đi tay rồi lại đi chân,
nhưng hàn ở ẩn mãi tận sâu trong
Lòng vòng rồi đến Thảo An
Xử lý tận gốc hàn ẩm bấy lâu
Hết đau vai gáy, rồi lưng
Âu sầu tan biến chỉ chiếc máy xinh
Hết đau khỏi nghĩ linh tinh
Tặng chị em đẹp body xinh xinh
Xong rồi chúng mình tâm tình
Để sao giữ dáng chăm chồng nuôi con
Tình cảm vẫn mãi sắt son
Còn mình hơ hớ vẫn ngon như hồi nào
🤨🤨🤨
P/s: Chị em nào gồng gánh nhiều quá, tấm lưng ngấn ngấn thì đến gặp chuyên gia Lahee ngay nhé 😍
Lahee tạc được quá nhiều tấm lưng đẹp rồi 🥰