03/12/2022
HOA VẪN CÓ THỂ NỞ TRÊN NHỮNG MẢNH VƯỜN CHỨA ĐẦY NHỮNG NỖI ĐAU 🌱🌷🌻
Chỉ là chúng sẽ cần nhiều thời gian hơn một chút, bạn thấy có phải không nào?
Vì nếu là một mảnh vườn màu mỡ, thì chúng ta sẽ chỉ cần bắt đầu từ việc xới đất, gieo hạt, chăm sóc
Còn nếu mảnh vườn chứa đầy những vết nứt khô cằn, chúng ta sẽ cần kiên nhẫn hơn, dành thêm thời gian để vá lại những vết nứt ấy, tưới tắm cho chúng thật nhiều, bón cho chúng thật nhiều chất dinh dưỡng, chờ đến khi nó đủ phì nhiêu rồi mới bắt đầu gieo trồng những mầm cây.
Cơ thể chúng ta không khác gì những mảnh vườn.
Có những bạn có cơ thể khỏe mạnh như những mảnh vườn phì nhiêu màu mỡ. Trứng đẹp, niêm mạc đủ dày, tử cung ấm áp, và những chú tinh binh khỏe mạnh. Cơ thể ấy đã đủ khỏe, tinh thần các bạn ấy cũng sẽ thoải mái, thong d**g, một đường thuận lợi mà đón con về.
Nhưng cũng có những mảnh vườn đầy những vết nứt, chúng là những nỗi đau cả về sức khỏe lẫn tinh thần.Có bạn trứng kém, niêm mạc mỏng
Có bạn kinh thưa, u xơ, u nang
Có bạ polyp tử cung, viêm nhiễm
Có bạn buồn rầu, cô đơn chính vì người bạn đời của mình
Có bạn lại áp lực bởi chính bản thân mình
Và có bạn ôm vào mình tất thảy những nỗi đau khiến cơ thể vụn vỡ ấy
Nhưng bạn ơi, đừng vội nản. Mảnh vườn đầy vết nứt có thể được vá lại, được vui xới để ngày một tươi tốt. Thì cơ thể của bạn cũng có thể cải thiện được, những đớn đau của bạn cũng có thể được xoa dịu.
Mình nghĩ sự khác nhau về khoảng cách giữa một mảnh vườn màu mỡ và một mảnh vườn đầy nỗi đau tới ngày kết trái, đơm hoa chỉ là sự kiên trì.
“Hoa vẫn có thể mọc trên mảnh vườn chứa đầy những nỗi đau”. 🍀
Bởi các thành viên nhà mình, có bạn từng chịu nỗi đau mất con 3, 4 lần. Có bạn từng IUI, IVF 4, 5 lần. Có những bạn mong con 12 năm, 15 năm,... Mỗi bạn một cảnh nhưng thật sự đều vô cùng khó khăn, trắc trở và đau lòng. Nhưng rồi các bạn ấy đã biến “Mảnh vườn chứa đầy những nỗi đau” của bản thân thành những mảnh vườn phì nhiêu, màu mỡ, tươi đẹp, đón con về khỏe mạnh, bình an.