11/10/2024
[TRẠM DỪNG CHÂN... CHẠM HƠI THỞ]
Làm mẹ chưa bao giờ là một công việc nhàn hạ. Làm mẹ của ... nhiều hơn một em bé, chắc chắn không đơn giản là 1+1=2 lần vất vả.
Quyết định đưa một hoặc nhiều hơn một em bé đến với thế giới này, nghĩa là mẹ sẽ phải lựa chọn: đặt xuống một vài dự định riêng, kéo dài thêm mơ ước chinh phục những miền đất xa xôi, hay thường nhất là cắt xén bớt khoảng thời gian nghỉ ngơi của chính mình..
Chăm sóc một sinh linh bé bỏng đang lạ lẫm với thế giới . Hay đồng hành, bảo vệ, ủi an một em bé cũng đầy bỡ ngỡ trên hành trình trở thành anh/chị. Bài học nào thử thách hơn, chỉ riêng bạn mới có câu trả lời.. "Vì mỗi em bé là một miền đất khác"!
Dẫu làm mẹ là con đường một chiều dài thật dài, nhưng mỗi "miền đất khác" sẽ dẫn lối mẹ đến với những cung bậc cảm xúc đặc biệt riêng. Hy vọng trên hành trình đong đầy cảm xúc này, Tổ sẽ là trạm nghỉ - là chốn dừng chân, cho mẹ nghỉ mệt, lấy hơi. Ngày rộng tháng dài cùng con.. mẹ nhỉ!!
❤ Kết nối với chúng mình ở:
số 02 ngõ 22 - đường 25/10 - Núi Đèo - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng.
🌿 inb page để nhận tư vấn.