26/11/2021
7 cách giữ nhiệt cho tình yêu mùa dịch
Trong tình yêu, ai mà không lo sợ “xa mặt cách lòng”? Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng như ta muốn, có những người vì đam mê, sự nghiệp riêng hay vì dịch bệnh mà đành phải chấp nhận cảnh yêu xa.
Nếu bạn đang yêu một người ở xa, đừng vì thế mà nản lòng và chọn từ bỏ tình yêu. Bởi khi một ai đó yêu bạn thật lòng, khoảng cách không phải là trở ngại mà còn là sức mạnh để nuôi lớn tình yêu. Bạn hãy cảm thấy vui mừng và hạnh phúc vì yêu xa cũng có những điều đặc biệt mà những cặp đôi khác không được nếm trải.
1.Yêu xa cần xây dựng lòng tin.
Người yêu mình là quân nhân! Anh luôn bị mang tiếng xấu, luôn bị chụp mũ với danh hiệu “đào hoa”. Ai là hậu phương của học viên trường anh cũng biết đến “4 mùa”. Xuân, hạ, thu, đông á? Không phải đâu. Mùa diễn tập, mùa thực tập, mùa ra trường và mùa bắt đầu công tác. Nghe thì “xịn xò” nhỉ?! Nhưng đó là mua chia tay của LQ. Nghe thì chẳng liên quan gì đến mối quan hệ của mình nhỉ? Nhưng mình đọc được một câu ở chỗ nào đó: “Chúng ta cứ lặp lại mãi một câu chuyện không vui của người khác cho đến một thời gian nữa nếu cứ tiếp tục lặp lại câu chuyện đó nhiều lần thì chúng ta sẽ tin là nó sẽ xảy ra với chúng ta.” Dần dần, khi mọi người nói quá nhiều về vấn đề đó, mình có suy nghĩ :”Sớm muộn gì chẳng chia tay. Sao mình phải khổ sở như này nhỉ??”
Nhưng thật may mắn vì anh luôn tạo cho mình một niềm tin về tình cảm của anh, về một tương lại tốt đẹp của hai đứa. Khi mình yếu đuối nhất, anh xuất hiện và lại khiến mình yêu anh nhiều hơn!
2. Yêu xa cần tìm thời gian thích hợp để nói chuyện
Người yêu mình là quân nhân! Đã 8 tháng chúng mình chưa gặp. Anh!! Lúc não cũng tất bật với những công việc ở đơn vị, không có thời gian để ngủ nữa nhưng khi có cơ hội sẽ gọi điện về ngay cho mình. Có thể mình chẳng nghe được cuộc gọi đó đâu nhưng khi mình mở điện thoại lên, thấy cuộc gọi nhỡ của anh mình cũng cảm nhất rất vui.
Chúng mình đã bước chân trên con đường đại học hơn 1 năm rồi... Và chúng mình cũng nắm rõ hết lịch hoạt động của đối phương nên có thể kết nối với nhau rất tốt. Ngày nào cũng giờ đó, phút đó mình biết anh sẽ gọi mình và mình sẽ ngồi canh điện thoại. Có khi anh sẽ gọi về thật đúng lúc. Cũng có khi anh lại mất tích luôn đến ngày hôm sau. Mình khó chịu chứ! Dỗi chứ! Nhưng gọi về, anh sẽ kể cho mình những việc anh đã phải làm ngày hôm qua và mình liền cảm thấy thương anh rất nhiều. Vậy nên, khi có chuyện khiến mình tức giận, hãy đợi khi cả hai có thời gian và cùng giải quyết nhé!
3. Tạo bất ngờ cho đối phương khi yêu xa
Yêu xa là khoảng thời gian đầy thử thách cho cả hai vì không thể gặp được nhau mỗi khi nhớ. Nhưng chúng ta vẫn luôn có nhiều cách hay ho để thể hiện tình cảm với người yêu như: thu âm tin nhắn thoại trong đêm, gửi lời bài hát hoặc tặng món quà bất ngờ kèm dòng tin nhắn yêu thương. Hẳn sẽ bất ngờ lắm đây!
Nhưng người yêu mình là quân nhân! Anh không được phép sử dụng điện thoại cá nhân nên mình chẳng thể chat chít Facebook, Zalo như người ta được. Vậy phải làm gì để gửi yêu thương đến anh đây?? Mình đã chọn cách viết thư. Mình viết vào đó những yêu thương của mình, những lời động viên anh (anh ở trong môi trường quân đội có rất nhiều áp lực, khó khăn và không được về nhà nữa) và cả những chuyện anh làm mình buồn nhưng mình không dám nói ra (mình viết để anh đọc và hiểu mình cần gì, để anh suy nghĩ về những hành động của bản thân, để anh tìm ra phương pháp thích hợp thể hiện tình yêu với mình).
“Trong bài “Đợi tàu điện ngầm” có một câu thế này: “Yêu anh như đợi tài điện ngầm. Nếu bỏ lỡ lúc này, em sẽ hòa vào dòng người và lạc mất anh.” Cho đến bây giờ, em vẫn cảm thấy mình rất may mắn, vì em đã chọn anh và vì em vẫn đợi, vì anh đã yêu em và vì anh sẽ sớm về với em. Không dám mong mỏi điều gì, nhưng anh có thể làm chuyến tàu điện ngầm cuối cùng của đời em được không?…”
Vậy anh? Anh tạo bất ngờ gì cho mình không? Người ta thường nói bộ đội rất khô khan nhưng chú bộ đội của mình thì không. Anh luôn thể hiện tình cảm với mình bằng những câu yêu thương và những món quà nho nhỏ không nhân dịp gì cả.
Đôi lúc, yêu xa cũng là một giai đoạn khá thú vị để bạn có thể làm những điều bất ngờ lãng mạn cho người yêu.
4. Hãy chia sẻ những điều bạn muốn nửa kia hiểu
Tình yêu về cơ bản không chỉ đơn thuần là tìm một người ở bên cạnh. Mà sâu xa hơn, tình yêu chính là sự chia sẻ của những tâm hồn đồng điệu và biết yêu thương nhau. Vì thế, bạn cần nói ra những suy nghĩ, tâm trạng của bản thân để người kia thấu hiểu bạn hơn. Đặc biệt, đối với những cặp đôi yêu xa, chính những lời tâm sự sẽ là sợi dây kết nối hai bạn lại gần nhau hơn. Chỉ cần có người muốn lắng nghe và có người chịu chia sẻ thì khoảng cách sẽ không bao giờ là trở ngại cho tình yêu của hai bạn.
Yêu không phải là khi ta thể hiện cho đối phương thấy phương diện hoàn hảo nhất của con người mình, mà là khi ta chấp nhận bộc lộc cả những điểm mềm mại, yếu đuối, đồng thời kiên định tin rằng thứ ta nhận được sẽ là sự an ủi chứ không phải tổn thương.
Mình nhớ một lần gia đình mình có chút chuyện và hôm đó cũng là kỉ niệm ngày yêu của bọn mình. Khi vừa nghe thấy giọng nói của anh qua điện thoại, mình òa khóc nức nở. Anh hỏi, mình cũng không trả lời. Và anh cứ im lặng nghe mình khóc cho đến khi bình tĩnh, anh mới hỏi chuyện mình. Sau đó anh phân tích câu chuyện của mình bằng đầu óc quân nhân, giải thích cho mình hiểu bằng ánh sáng của đảng và khuyên mình học hỏi theo tư tưởng Hồ Chí Minh á? Không phải đâu… Anh đã đưa ra lời khuyên với tư cách một người bạn. Anh nói với mình: “Anh với em là người yêu cũng là bạn. Có chuyện gì khó khăn, ngồi xuống đây “anh em mình” giải quyết. Khi muốn yêu thương, em lại là bé cưng của anh. Cấm giấu giếm anh chuyện gì…”
“Đừng lấy bất kì lý do gì cho việc khép kín lòng với nửa còn lại, bởi nếu bạn tin tưởng đối phương, cho dù có là người khép kín đến đâu, bạn cũng sẽ tự giác mở lòng với người mà bạn tin”.
5. Xây dựng những sở thích cá nhân lành mạnh
Đối với mỗi chúng ta, đại dịch COVID-19 đã mang đến rất nhiều khó khăn và sự thay đổi. Mọi người dường như hơi lúng túng khi phải thay đổi nhịp sống bình yên một cách đột ngột. Nhưng đây cũng chính là dịp để cho mỗi người có khoảng thời gian làm điều mình thích và sắp xếp lại những điều quan trọng trong tình yêu, gia đình và sự nghiệp.
Nhiều người tin rằng yêu xa là chuyện không thể nào thành công. Gia đình có thể sẽ phản đối, một vài người bạn có thể sẽ khuyên rằng đừng yêu…
Đối với những người yêu xa mùa dịch, đây là dịp để chúng ta dành thời gian cho bản thân và để đối phương được thoải mái tận hưởng cuộc sống. Bởi tình yêu đích thực không có nghĩa là cả hai phải luôn ở bên nhau. Vì vậy, bạn hãy lên kế hoạch làm điều bạn thích như trồng cây, đọc sách hoặc học một kỹ năng mới mà không cần sự trợ giúp từ đối phương. Chắc chắc đây sẽ là một trong những trải nghiệm tuyệt vời của cả hai khi yêu nhau đấy.
Mình có sở thích khá kì quặc :))). Mình rất thích nấu ăn và học được cách làm rất nhiều món ăn ngon với mong muốn sẽ nấu cho anh ăn khi được gặp lại. Và TikTok trở thành nới mình tốn khá nhiều thời gian với sở thích này. Mình follow toàn những kênh TikTok liên quan đến nấu ăn thôi. Và mình rất thoải mái với sở thích này. Mình sẽ không suy nghĩ linh tinh, mình sẽ không buồn và chỉ hướng đến mục đích tốt đẹp: nấu những món ăn ngon cho những người mình yêu thương.
6. Cùng chăm sóc bản thân khi yêu xa
Yêu xa mùa dịch đã khiến cho các cặp đôi không thể chăm sóc nhau trực tiếp mỗi ngày. Nhưng chúng ta vẫn có thể cùng nhau vượt qua giai đoạn khủng hoảng hiện tại bằng cách tự chăm sóc chính mình. Đó là chọn chế độ ăn uống điều độ, tập thể dục, ngủ đúng giờ… để tạo nên nguồn năng lượng tích cực và khiến đối phương thấy an tâm khi không ở gần bạn.
Tình yêu sẽ trở nên thắm thiết hơn khi cả hai biết cách vun vén và tự biết cách chăm sóc cảm xúc của chính mình. Vì vậy, bạn hãy làm bất cứ điều gì để khiến bản thân vui vẻ, hạnh phúc. Dành nhiều thời gian chăm sóc da hơn, tập yoga hoặc chạy bộ… không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn khiến tình yêu của bạn luôn tươi mới.
7. Lên kế hoạch hẹn hò sau mùa dịch
Sau khoảng thời gian dài cách ly, điều tuyệt vời nhất đối với các cặp đôi có lẽ là những buổi hẹn hò lãng mạn. Hành trình yêu xa đã khiến cho cả hai có thêm nhiều trải nghiệm và tình cảm của họ sẽ bền chặt hơn sau mỗi lần thử thách. Bạn có thể chọn một địa điểm đầy “nắng ấm cỏ Xuân”, bờ biển xanh ngắt hay đơn giản chỉ là đi đến vùng quê tận hưởng bầu không khí yên bình.
Mình và anh có hẹn với nhau từ những ngày cuối tháng năm ở Youth Park, đến những ngày nắng gắt của tháng tám ở biển và bây giờ chúng mình không biết bao giờ mới được gặp nhau. Chỉ đợi một ngày có thể nhìn nhau, gặp nhau mấy giây thôi, ôm một cái “sạc pin” là cũng đủ rồi.
Hi vọng dịch sẽ sớm ổn định để những cặp đôi có thể cùng nhau thực hiện kế hoạch, để mình và anh có thể gặp nhau.
Best wish