Cộng Đồng Phụ Nữ Khỏe Đẹp & Hạnh Phúc 40+

Cộng Đồng Phụ Nữ Khỏe Đẹp & Hạnh Phúc 40+ Giúp cho mọi phụ nữ sống khỏe, sống hạnh phúc, sống thịnh vượng

02/10/2022
CÁCH "GIẢI HẠN" MÀ KHÔNG CẦN "CÚNG SAO"NẾU BẠN MUỐN "GIẢI HẠN" thì đây là 4 điều mà nếu bạn làm thì CHẮC CHẮN sẽ hiệu ng...
14/04/2022

CÁCH "GIẢI HẠN" MÀ KHÔNG CẦN "CÚNG SAO"

NẾU BẠN MUỐN "GIẢI HẠN" thì đây là 4 điều mà nếu bạn làm thì CHẮC CHẮN sẽ hiệu nghiệm mà không cần thầy nào cúng sao giải hạn cả. Bạn là thầy của chính bạn.

📌 Điều 1. ĂN NĂN, SÁM HỐI
Ăn năn về tất cả những suy nghĩ, lời nói và hành động vô ý hoặc cố ý, mình biết hoặc không biết đã làm tổn thương cho người khác hoặc loài vật. Bạn biết đấy, đụng vào điện là điện giật, bất kể bạn có biết đó là điện hay không. Cho nên "không biết vẫn có tội".
Rất may là "Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại". Mà cho dù có "đánh" thì cũng "nhẹ tay" khi người có lỗi biết ăn năn và hứa sẽ bù đắp. Pháp luật cũng luôn có "khoan hồng" cho những ai tự nhận lỗi trước khi bị vạch ra.

📌 2. BÙ ĐẮP
Khởi TÂM mong muốn bù đắp cho những ai đã vì mình mà tổn thương. Sau đó, tích cực làm nhiều việc Thiện và hồi hướng công đức đó cho họ và cho cả những người thân của họ. Một cốc nước mặn, bỏ thêm muối vào thì sẽ mặn hơn nhưng đổ thêm nước vào thì sẽ nhạt dần, giải hạn cũng như vậy.

📌 3. THA THỨ CHO NHỮNG LỖI LẦM CỦA NGƯỜI KHÁC
Ai cũng có lỗi lầm, bạn không tha thứ lỗi lầm cho người khác mà muốn được Trời Đất tha thứ là vô lý.
📌 4. BIẾT ƠN
Dù gặp may mắn hay xui xẻo thì bạn phải nhớ rằng đó là NHÂN QUẢ của bạn, nó dành cho bạn. Người có thể nhầm lẫn nhưng Luật Trời không bao giờ nhầm lẫn.
Khi may mắn, hãy biết ơn Trời Đất đã giúp cho những việc Thiện mà bạn đã gieo nay thành Quả Ngọt.
Khi xui xẻo, hãy biết ơn vì rất may là đã không tệ hơn.

Cầu cho cộng đồng cùng thức tỉnh, không sát sinh để cúng tế.
Lan toả bài viết này cũng là làm một việc Thiện.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát!
Namo Buddhaya
__(())__

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Sưu tầm.

LÀM BẢY VIỆC SAU ĐỂ TIÊU TRỪ NGHIỆP CHƯỚNG THAY ĐỔI VẬN MỆNH1-- NIỆM PHẬTNiệm phật một câu phước sinh vô lượng,vì chúng ...
01/04/2022

LÀM BẢY VIỆC SAU ĐỂ TIÊU TRỪ NGHIỆP CHƯỚNG THAY ĐỔI VẬN MỆNH

1-- NIỆM PHẬT

Niệm phật một câu phước sinh vô lượng,vì chúng ta là người trần mắt thịt nên niệm phật không thấy phước sinh, nhớ áp dụng niệm phật tinh tấn trong vòng 3 năm "có thể ngắn hoặc dài hơn, tùy theo nghiệp phước của từng người" thì vận mệnh sẽ thay đổi

2 -- LỄ PHẬT

Lạy Phật một lạy tội diệt hà xà, lạy Phật giúp bạn giảm sự kiêu ngạo, tăng tâm cung kính. Ngoài ra hành động lạy Phật đúng cách là một động tác tập thể dục rất tốt cho Thận và các bộ phận ngũ tạng.

3 -- HIẾU DƯỠNG CHA MẸ

Chữ hiếu đứng đầu trăm việc thiện, công đức hiếu dưỡng Cha Mẹ bằng công đức cúng dường cúng dường cho Chư Phật, nhớ yêu thương chăm sóc báo hiếu Cha Mẹ, nghiệp chướng bạn được tiêu trừ, phước giàu sang,vận mệnh của bạn sẽ thay đổi

4 -- BỐ THÍ

Công đức bố thí cho một người bệnh tật hoạn nạn khó khăn cũng bằng công đức cúng dường đức Phật, nhớ áp dụng vận mệnh của bạn sẽ thay đổi

5 -- CÚNG DƯỜNG

Cúng dường cho Tam Bảo, Tam Bảo đệ nhất phước điền dù chỉ gieo một hạt giống cũng thu hoạch lớn lao,công đức vô lượng, nhớ áp dụng tùy tâm cúng dường ba năm "có thể ngắn hoặc dài hơn, tùy theo nghiệp phước của từng người" vận mệnh của bạn sẽ thay đổi

6 -- PHÓNG SINH

Phóng sinh công đức vô lượng vì tất cả chúng sinh là phật sẽ thành, là tùy tùng quyến thuộc ông bà cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp, nên công đức cũng không thể nghĩ bàn, bạn cứ tùy duyên phóng sinh vận mệnh của bạn sẽ thay đổi

7 -- ĂN CHAY NIỆM PHẬT

Nếu bạn ăn chay niệm Phật vận mệnh của bạn sẽ thay đổi công đức ăn chay niệm Phật cũng không thể nghĩ bàn, ăn chay niệm Phật là cách phóng sinh thiết thực nhất là bố thí sinh mạng trong mỗi bữa ăn hằng ngày của bạn .

Phụng sự chúng sinh là cúng dường cho Chư Phật

Xin thường niệm
Nam Mô A Di Đà Phật🙏🙏🙏

BỐ THÍ Bố thí cho người nào mà lòng họ không mong cầu thì công đức lớn. Bố thí cho người nào mà lòng họ có ý trông đợi t...
28/03/2022

BỐ THÍ

Bố thí cho người nào mà lòng họ không mong cầu thì công đức lớn.

Bố thí cho người nào mà lòng họ có ý trông đợi thì công đức nhỏ.

Khi lòng mình không muốn gì hết thì mình trở nên khả kính, là đối tượng phước điền, còn lúc nào mình còn trông mong người ta sẽ biệt đãi mình thì lúc đó tự mình trở thành ra chậu đất khô chớ không phải là ruộng phước phì nhiêu.

Chậu đất đã nhỏ rồi còn khô cằn nữa, nếu mình không có lòng trông đợi thì lập tức mình trở thành cánh đồng phì nhiêu cho người ta tha hồ gieo.

Trong kinh nói vị A-la-hán là khả kính, là đáng cúng dường bởi vì các ngài không có trông đợi cái gì từ cuộc đời. Còn chúng ta, kẻ được cúng dường thì mong được người ta cúng, còn kẻ cúng thì mong được phước lớn, hai cái mong này cộng lại không được bao nhiêu phước hết.

Một lần Đức Phật ở chùa, với thiên nhãn, Ngài thấy ở một ngôi làng xa tít đang có một cuộc cúng dường diễn ra. Ngài nói với chư tăng: Này các tỳ kheo, hôm nay ở nơi cuối miền chiêm bao ấy có một lễ trai tăng hội đủ các tiêu chuẩn để làm nên công đức cực lớn, đó là, kẻ nhận cúng dường là ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên và 500 La-Hán, kẻ cúng dường chỉ cúng dường vì lòng tôn kính chánh pháp, tôn kính chư tăng chứ không có cầu công đức… (người nhận buông mà người cúng cũng buông nên công đức vô lượng)

Sư Giác Nguyên

NHỮNG DÒNG TỈNH THỨC1. Nếu bạn nhìn cuộc đời bằng đôi mắt phán xét,thế giới này sẽ chỉ toàn những người có khiếm khuyết....
12/03/2022

NHỮNG DÒNG TỈNH THỨC

1. Nếu bạn nhìn cuộc đời bằng đôi mắt phán xét,
thế giới này sẽ chỉ toàn những người có khiếm khuyết.
- Nhìn bằng đôi mắt kiêu ngạo,
thế giới này sẽ chỉ toàn những người thấp hèn và ngu ngốc.
- Nhìn bằng đôi mắt trí tuệ,
bạn sẽ phát hiện ra rằng mỗi người bạn gặp phải,
đều có những điểm đáng để bạn học hỏi và tôn trọng.

2. Thế giới mà bạn đang nhìn thấy, chỉ là phản ứng của nội tâm.
Trong lúc tâm trạng cởi mở, nhìn thấy ai cũng là bạn bè thân thiết;
còn khi đang buồn bực, đi đâu cũng chỉ thấy những khuôn mặt đáng ghét.

3. Con người vẫn hay than phiền không thể tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn, nhưng kỳ thực, trước giờ nó vẫn ở sâu trong lòng, bạn không cần phải tìm kiếm. Chỉ cần bạn có thể giữ tâm bất động trước cảnh đời, không “vì dục vọng mà cực khổ, bận rộn suốt cả ngày” thì tự nhiên sẽ cảm nhận được sự hiện hữu của nó.

4. Có những người sống để tìm kiếm tình yêu,
để sinh con đẻ cái,
để cố gắng giàu sang, để sự nghiệp vẻ vang..
Sư tìm kiếm này nhân loại đã đi tìm hàng ngàn thế kỷ qua rồi, và sẽ còn rủ nhau tìm kiếm bất tận ở mai sau.. Cuộc săn tìm vất vả quá nhưng cứ đúng chu kỳ 100 năm (thường thì ngắn hơn) tất cả đều bị trả về cái khởi điểm con số 0 ban đầu.
- Riêng tôi, tôi là kẻ chỉ muốn ngắm nhìn dòng sinh mệnh.
tôi đến thế giới này để xem một cái cây lớn lên thế nào,
nước sông chảy ra sao, mây trắng bay kiểu gì,
những hạt mưa kia rồi sẽ trôi về đâu...

5. Khi trong lòng bạn ngập tràn sự yên vui, thì đi đến đâu cũng đều là hoan hỷ tự tại; khi trong tâm tràn đầy trí huệ thì một cành hoa, cọng cỏ cũng khiến bạn nhìn ra được chân lý nhiệm mầu.

ST

KỶ NIỆM NGÀY PHẬT THÍCH CA XUẤT GIA  (MÙNG 8 THÁNG 2 ÂM LỊCH)Trong cuộc đời của Đức Phật, có những thời điểm mà mỗi khi ...
10/03/2022

KỶ NIỆM NGÀY PHẬT THÍCH CA XUẤT GIA (MÙNG 8 THÁNG 2 ÂM LỊCH)

Trong cuộc đời của Đức Phật, có những thời điểm mà mỗi khi nhắc đến ta không khỏi rung cảm sâu xa, thời khắc Ngài đản sanh, Ngài thành đạo dưới cội bồ đề và lúc Ngài quyết tâm xuất gia tầm đạo chính là một trong những thời khắc như thế.

Sau khi nhìn thấy 4 hình ảnh ( sự già, sự bệnh, sự chết và một vị sa môn tu hành) thái tử Tất Đạt Đa càng hiểu rõ lòng mình và quyết tâm hơn với ý định xuất gia tìm cầu chân lý, vượt thoát khỏi sinh tử luân hồi.

Một đêm khuya nhân lúc quân lính canh gác và cung phi mỹ nữ say ngủ, sau một tiệc linh đình, Thái Tử trở dậy, đến bên giường nhìn vợ con lần cuối, rồi đánh thức tên giữ ngựa Xa Nặc dậy, thắng yên cương, thái tử cưỡi ngựa Kiền Trắc vượt qua sông Anoma, rời khỏi kinh thành Ca Tỳ La Vệ.

Hình ảnh vị thái tử cởi bỏ trang phục vương giả, cắt phăng đi mái tóc của mình như tạc vào đất trời một hình ảnh quá đỗi thiêng liêng. Từ đây, Ngài từ bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh, phụ hoàng, mẫu hậu, gác đi tình riêng, để quyết tâm tầm đạo. Lúc bấy giờ nhằm đêm mồng tám tháng hai, và Ngài được 29 tuổi.

“Hành trình vạn dặm bắt đầu từ bước chân đầu tiên” từ bước đi đầu tiên và vững chãi này thái tử Tất Đạt Đa đã trải qua vô vàn những khó khăn thử thách để cuối cùng dưới cội Bồ Đề, Ngài đã đạt được sự giác ngộ, giải thoát. Với tâm từ bi vô lượng, Đức Phật đã thuyết giảng chánh Pháp, đem lại sự an vui và con đường thoát khổ cho khắp chúng sinh.

Đến mùng 8 tháng 2 âm lịch, tất cả người con Phật chúng ta lại có dịp cùng nhau ôn lại tiểu sử cuộc đời Đức Phật, những lời dạy minh triết của người về nhân quả, duyên sinh, nghiệp báo, Bát chánh đạo, Tứ diệu đế. Từ đó làm nền tảng tu học để có được đời sống an lạc, không còn đau khổ.

St

08/03/2022
31/01/2022
28/01/2022

Vấn Đáp 51
CON SỐNG TỐT NHƯNG LÚC NÀO CŨNG GẶP NGHỊCH DUYÊN
SC. Giác Lệ Hiếu

25/01/2022

Kinh Trung Bộ
KINH PHÂN BIỆT CÚNG DƯỜNG 142 - TẬP 2

Address

Hanoi

Telephone

+84944857967

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Cộng Đồng Phụ Nữ Khỏe Đẹp & Hạnh Phúc 40+ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram