19/09/2025
Làm IVF 3 lần, chọctrứng liên tục nhưng kết quả đều thất bại.
Đau đớn hơn, chị từng 4 lần chửaở vếtmổ cũ, nỗi sợ hãi và bất lực cứ đeo bám không buông.
Bao nhiêu tiền của, bao nhiêu niềm hy vọng đã được đặt vào IVF, để rồi đổi lại là nước mắt. Tôi xót xa mà khuyên chị:
“Đừng đốt tiền IVF nữa, hãy dừng lại, an yên mà sống với những gì mình đang có…”
Chị đã có 2 cậu con trai kháu khỉnh. Nhưng ước mơ có một cô công chúa khiến chị không thể nguôi ngoai. Chị chờ đợi, mỏi mòn, nhiều lần tuyệt vọng.
Và rồi… điều kỳ diệu xảy đến.
Không còn IVF, không còn kim tiêm, không còn những toa thuốc dày đặc. Chị báo tin cho tôi: chị đã mang thai – một bé gái, hoàn toàn tự nhiên. Không tốn một đồng nào, chỉ bằng sự an yên trong tâm, bằng nhân duyên đã đến đúng lúc.
✨ Một thiên thần nhỏ – một cô công chúa khỏe mạnh hiện tại đã 30w đã đến với chị như món quà vô giá.
Câu chuyện của chị là lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta:
Đừng quá dằn vặt, đừng tuyệt vọng khi y học hiện đại không mang lại kết quả.
Con cái là nhân duyên, khi đủ duyên – con sẽ đến, đôi khi bằng cách giản dị và bất ngờ nhất.
Xin chúc mừng chị Nghĩa và gia đình. Chúc cho thiên thần nhỏ sẽ là niềm hạnh phúc trọn vẹn, là món quà bù đắp cho bao nhiêu năm tháng gian nan, nước mắt.
Chia sẻ từ bác sĩ Dr. Tuan
“Đừng đốt tiền IVF nữa…”
Đó là lời khuyên tôi dành cho chị Hồng Nghĩa – sinh năm 1983, ở Bắc Kạn.
Chị đã trải qua một hành trình đầy gian nan:
AMH thấp, suy buồngtrứng.
Làm IVF 3 lần, chọctrứng liên tục nhưng kết quả đều thất bại.
Đau đớn hơn, chị từng 4 lần chửaở vếtmổ cũ, nỗi sợ hãi và bất lực cứ đeo bám không buông.
Bao nhiêu tiền của, bao nhiêu niềm hy vọng đã được đặt vào IVF, để rồi đổi lại là nước mắt. Tôi xót xa mà khuyên chị:
“Đừng đốt tiền IVF nữa, hãy dừng lại, an yên mà sống với những gì mình đang có…”
Chị đã có 2 cậu con trai kháu khỉnh. Nhưng ước mơ có một cô công chúa khiến chị không thể nguôi ngoai. Chị chờ đợi, mỏi mòn, nhiều lần tuyệt vọng.
Và rồi… điều kỳ diệu xảy đến.
Không còn IVF, không còn kim tiêm, không còn những toa thuốc dày đặc. Chị báo tin cho tôi: chị đã mang thai – một bé gái, hoàn toàn tự nhiên. Không tốn một đồng nào, chỉ bằng sự an yên trong tâm, bằng nhân duyên đã đến đúng lúc.
✨ Một thiên thần nhỏ – một cô công chúa khỏe mạnh hiện tại đã 30w đã đến với chị như món quà vô giá.
Câu chuyện của chị là lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta:
Đừng quá dằn vặt, đừng tuyệt vọng khi y học hiện đại không mang lại kết quả.
Con cái là nhân duyên, khi đủ duyên – con sẽ đến, đôi khi bằng cách giản dị và bất ngờ nhất.
Xin chúc mừng chị Nghĩa và gia đình. Chúc cho thiên thần nhỏ sẽ là niềm hạnh phúc trọn vẹn, là món quà bù đắp cho bao nhiêu năm tháng gian nan, nước mắt.
---
Dr Đoàn Tuấn – Người ươm mầm 🌱 bằng Khoa học – Huyền học – Trái tim ❤️