11/07/2023
Cầu Mong Cho Những Ai Bị Trào Ngược Dạ Dày, Viêm loét, Vi Khuẩn H.P, Viêm đại tràng, ruột kích thích Đọc Được Bài Viết Này Và Sớm Ngày Khỏi Được Căn Bệnh Quái Ác Này. Chia sẻ CÂU CHUYỆN THỰC TẾ cho người mắc DẠ DÀY - ĐẠI TRÀNG uống nhiều thuốc không khỏi, tái đi tái lại!!! Hôm nay Nga ngồi viết những dòng chia sẻ này mà cảm xúc thực sự khó tả. Bởi Nga cũng bị TRÀO NGƯỢC, VIÊM DẠ DÀY HP và ĐẠI TRÀNG rất nặng mấy năm về trước. Tôi là Nga là Kế Toán của một trường THCS, cũng do tính chủ quan nên Nga phải trả giá đắt Nga bắt đầu có dấu hiệu bị bệnh Viêm Dạ Dày – Đại Tràng từ năm 28 tuổi . Mới đầu bệnh cũng chỉ có dấu hiệu đau bụng vùng thượng vị, ợ hơi ợ chua, vướng cổ họng và ho nhiều khoảng 1 thời gian ngắn. Rồi dần dần cảm thấy đau lâm râm trước rốn, đầy bụng, khó tiêu, nhiều lúc đau quặn ra đằng sau lưng và cơn đau ngày càng thường xuyên hơn, tâm trạng lúc nào cũng lo lắng bồn chồn, khó thở, tim đập nhanh. Nói chung là lúc bấy giờ Nga cảm thấy nó không ảnh hưởng lắm vẫn chủ quan và không đi chữa. Rồi cứ chịu đựng một vài năm… Bệnh nó ngày càng phát triển , đau nhức khó chịu Nga vẫn lì lắm đến khoảng 3 năm, khi mà mình cảm thấy đau nhức dữ dội và kéo dài hơn vào thời gian đổi mùa và mùa lạnh, ăn những đồ tanh, lạ bụng, ngày nào cũng vậy, cơn đau ngày càng nhiều và đau thắt hơn, một ngày phải đi ngoài 3,4 lần, đi ngoài xong hết đau chỉ được 1 tiếng rồi lại bị đau lại, phân lỏng và màu đen, cổ họng nghẹn nhiều, vướng mắc cổ họng lúc nào cũng muốn ho làm chán ăn, buồn nôn, ăn không ngon, làm cho Nga đi làm cảm thấy mệt mỏi, không làm được nhiều việc như trước... Đến nỗi Nga_bị suy nhược cơ thể do không ăn uống được gì cả. Ban đầu nghĩ bệnh Viêm Dạ Dày – Đại Tràng này cũng dễ chữa, tưởng đến viện hay là dùng thuốc ngoài tiệm là khỏi. Nga có đi khám, bác sĩ kiểm tra xong kết luận bị Trào Ngược và Viêm Dạ Dày – Đại Tràng mãn tính và có khuẩn H.P. Và b.s cũng can thiệp vào bảo Tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến tất cả cơ quan tiêu hóa, trào ngược gây biến chứng tai, mũi, họng có thể dẫn đến ung thư thực quản, viêm loét nặng gây thủng dạ dày, đại tràng, thậm còn phải cắt dạ dày, đại tràng hoặc dẫn tới Ung Th.ư do khuẩn H.P gây ra, rất nguy hiểm lúc này Nga mới cảm thấy sợ, mình ngẫm đúng thật, giờ mình sức khỏe yếu nhiều mà lo lắng tâm lí không tốt, để lâu nhỡ cái biến chứng nặng , Mà giờ đang bị khá nặng rồi, Nga có nhờ bác sĩ chữa cho mà bác bảo hiện giờ thuốc tây chỉ có tính chất cầm chừng chứ không thể khỏi hoàn toàn được, Lúc đó Nga cũng vừa hoang mang và phân vân lắm , vì Nga cũng có một người bạn bị Viêm Dạ Dày – Đại Tràng chán dùng thuốc tây thuốc bắc thuốc nam đỡ được một thời gian sau đó lại tái lại .Nga thật sự mất niềm tin về bệnh này, Nga nhờ bạn bè anh chị em họ hàng khắp nơi hễ ai mách đâu là Nga đều tìm hiểu để chữa, Nga đã điều trị gần như tất cả các loại thuốc rồi mà không khỏi , Nga dường như mất niềm tin vào các loại thuốc mà bệnh thì càng ngày càng nặng, Nga như suy sụp tinh thần. Lúc đó bệnh tâm khổ hơn bệnh tình. Đúng là may sao ở hiền thì gặp lành ngày kỷ niệm thành lập trường, Nga về gặp cô Hiệu trưởng cũ, 2 cô trò ngồi tâm sự. và cô cũng biết Nga đang bị bệnh dạ dày, và cũng được cô giới thiệu đến một bài thuốc của Bác chuyên trị các bệnh về Dạ dày Đại Tràng bằng thuốc Thảo Dược gia truyền. Rồi Nga cũng được cô Hiệu trưởng nhờ bác điều trị cho. Vì bác cũng có tuổi chủ yếu chữa cho công viên chức nhà nước và người nhà bệnh nhân cũ nhờ bác điều trị bác mới giúp. Sau khi Nga và Bác trao đổi về bệnh tình của Nga thì bác nhận chữa bệnh cho Nga. Nhưng phải tuân thủ cho bác về phác đồ điều trị của bác, bác cũng trao đổi thẳng về bệnh của Nga phải chữa hơn 2 tháng thì mới khỏi được, Nga cũng nửa ngờ nửa tin vì Nga đã điều trị quá nhiều các loại thuốc rồi. Nhưng vì bệnh tật Nga đặt niềm tin lần cuối vào bác ấy. Nga về dùng và ăn uống kiêng khem theo hướng dẫn của bác. Thật bất ngờ là sau 1 tuần bệnh tình của Nga ngày càng thuyên giảm không còn đi ngoài nhiều và không còn những cơn đau thắt như trước, chỉ hơi lâm dâm bụng khi đói, ăn uống thoải mái và ngon miệng nữa. Nga lúc này thì đã đem hết niềm tin sức khỏe đặt vào bài thuốc ấy , sau gần 2 tháng điều trị thấy không còn triệu chứng gì nữa, Nga sốt ruột mới vội đến bệnh viện để kiểm tra thì kết quả bác sĩ ở bệnh viện cũng bất ngờ nói " không ngờ bệnh tình của Nga trước nặng như vậy mà chỉ sau hơn 1 tháng kết quả đã tốt đến như vậy " , Nga thấy mừng lắm .Nga uống nốt một liệu trình nữa để khỏi hẳn bệnh . Sau hơn 2 tháng điều trị với thì mùa đông năm 2015 Nga đã không còn phải chịu bệnh tật hành hạ nữa. Cảm thấy yêu đời yêu cuộc sống hơn . Đến nay đã 7 năm kể từ ngày Nga điều trị khỏi dứt điểm không có dấu hiệu nào tái phát Nga rất biết ơn bác ấy và người cô yêu mến đã giới thiệu. Khỏi bệnh Nga thấy cuộc sống này tươi đẹp biết bao. Còn nữa tiết lộ với mọi người lý do vì sao hôm nay Nga lại chia sẻ câu chuyện từ 6,7 năm trước của Nga là vì mới đây tầm hơn 1 tháng. Nga vô tình có quen 1 em đồng nghiệp mới gia nhập trường cùng Nga, em ấy cũng bị căn bệnh này, và khiến Nga nhớ lại thời gian mình đã phải khốn khổ như nào về căn bệnh Dạ Dày này. Nga liền giới thiệu em đến nhờ bác và bây giờ em ấy cũng gần như đã khỏi hẳn sau gần 2 tháng sử dụng. Thấy thuốc tốt Nga muốn chia sẻ cho ai gặp tình trạng giống như Nga bằng cái tâm của Nga. Nga_cũng từng trải qua những nỗi đau khó chịu mà bệnh mang lại nên Nga hiểu Vì hiện tại rất nhiều người bị bệnh hỏi Nga cách chữa khỏi bệnh nên Nga viết bài này muốn giúp đỡ mọi người hết khỏi bệnh giống Nga, mọi người đang có bệnh thì cứ nhắn cho Nga cái tình trạng bệnh và số điện thoại Nga chuyển đến Bác nhờ bác thăm khám và điều trị giúp đỡ mọi người khỏi bệnh ,Nga_cống hiến cái tâm cái đức của mình để giúp mọi người cũng không được lợi lộc gì cả , chỉ mong sau này mọi người khỏi bệnh thì giới thiệu giúp nhau cái sức khỏe . Nga chỉ mong những ai đọc được bài viết này chia sẻ để đến những ai đang mắc bệnh Viêm Dạ Dày – Đại Tràng đều khỏi , để có một sức khỏe tốt, không lo sợ cảnh ăn uống kiêng khem và uống thuốc Tây nữa Cảm ơn mọi người, chúc mọi người ngày mới tốt lành!