09/08/2025
🌿 SANH RA ĐỜI VỚI NGŨ CĂN ĐẦY ĐỦ – LÀ PHƯỚC BÁU BA ĐỜI KHÓ CẦU 🌿
(Gợi ý tỉnh thức từ lời giảng của Sư Toại Khanh)
Con à,
Khi con than khổ, than buồn, than đời bất công…
Hãy dừng lại một chút – để nhìn sâu hơn vào điều con đang thật sự có.
Đức Phật dạy:
“Sanh ra đời có ngũ căn đầy đủ, các chi không khiếm khuyết – là phúc báu ba đời.”
(Ngũ căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân – đều lành lặn, trọn vẹn)
(Các chi: tay, chân, hình tướng bên ngoài – không dị dạng, không cụt khuyết)
Không phải ai cũng có được thân người đầy đủ như vậy.
⸻
🌱 Câu chuyện 1: Người thanh niên muốn tự tử
Có một ông cụ già đang tập khí công trong công viên.
Thấy một chàng trai trẻ đẹp lén lút đi tìm chỗ treo dây để tự tử, ông cụ chạy tới, không hoảng hốt cũng không mắng mỏ, chỉ nhẹ nhàng nói:
“Cậu muốn chết thì tôi can không nổi, nhưng… cho tôi nói chuyện một chút rồi hãy chết.”
Chàng trai nghẹn ngào kể:
“Cháu thất nghiệp, người thân coi cháu là gánh nặng, người yêu bỏ đi hết. Cháu thấy sống chẳng còn gì đáng giá.”
Ông cụ cười hiền:
“Cậu có biết… cậu đang sở hữu những điều quý giá hơn cả tiền bạc không?
Tôi năm nay phải làm răng giả, tốn bao nhiêu tiền và đau đớn. Còn cậu? Hai hàm răng đẹp như ngọc.
Cậu không cao huyết áp, không tiểu đường, không khuyết tật. Cậu có đôi chân để đi, đôi tay để làm.
Biết bao nhiêu người giàu có, sẵn sàng bỏ hết tài sản – chỉ để được khỏe mạnh và quay về tuổi 20 như cậu.
Cậu đang có một tấm thân quý giá – mà cậu không hề biết trân trọng.”
Chàng trai ngơ ngác:
“Cháu… cháu thật sự ngon lành vậy sao?”
Ông cụ gật đầu:
“Ngon lành lắm. Cậu không tin, đi bệnh viện một vòng rồi về sẽ thấy.”
⸻
🌱 Câu chuyện 2: Không có giày – chưa đau bằng không có chân
Một cô bé nghèo, thèm lắm một đôi giày mới.
Cổ đi học, rồi lại về, nhìn chân bạn mà buồn rười rượi.
Hôm nọ, trên đường về, cô bé thấy một người ăn xin cụt cả hai chân.
Cô đứng lặng. Rồi trong lòng khẽ nghĩ:
“Không có tiền mua giày, chưa đau bằng không có chỗ để mang giày.”
Từ đó, cô không còn than phiền nữa.
Và mỗi lần buồn, cô chỉ lặp lại như tụng một câu kinh:
“Không có tiền mua giày, không đau bằng không có chỗ để mang giày.”
—
🧘♀️ Trong Kinh Tạng, Đức Phật dạy rõ:
“Người kỳ hình dị tướng – khiến người khác kinh sợ, hoặc sanh dị cảm – không được xuất gia đắp y.
Người không đầy đủ các căn, tứ chi khiếm khuyết – cũng không được thọ giới Tỳ-kheo.”
(Vinaya Piṭaka – Kinh Luật)
Chỉ bấy nhiêu thôi đã thấy:
Thân người đầy đủ, ngay ngắn, sáng sủa – không phải là điều ai cũng có được.
Vậy thì,
Trước khi than rằng mình không có cái này, thiếu cái kia –
Hãy chắp tay cảm ơn vì mắt mình còn sáng, tai còn nghe, chân còn đi, tay còn nắm…
Thân mình còn lành lặn – là đã có cơ hội tu, học, và làm lại tất cả.
⸻
🪷 KỆ TỈNH THỨC
Sanh làm người, đủ căn đầy chi
Biết bao kiếp mới được thân ni
Chớ đem mạng quý mà hờn giận
Một đời khó được, khinh rồi chi?
—
Tuệ An – Phật Pháp Buddha Dhamma
✨ “Chạm vào tâm – Thắp lên tuệ”