26/04/2023
Nếu chỉ còn 1 ngày để sống, bạn chọn sống như thế nào ???
Vân Anh chọn “sống vui”
Các bạn thân mến ! Cuộc đời của con người, nói dài thì cũng cực dài, mà người càng khổ càng nghèo thì thấy cuộc đời càng dài lê thê,... mãi chẳng qua nổi 1 ngày, biết ngày hôm nay đủ ăn là tốt rồi,..
Người có điều kiện, có công việc có tiền tài thì thấy 1 ngày thật ngắn, lúc nào cũng ước có thêm thời gian dài hơn 24h 1 ngày,... và vì thế họ trân trọng cuộc sống trân trọng cơ hội nên cố gắng mỗi ngày,..
Chính vậy : người giàu là do nhân quả gieo trước đó để rồi có phước kiếp này mà gặt hái thành quả, nếu tiếp tục gieo thiện lành phước lại tăng, tiền tài danh vọng nở rộ mãi,.. kể cả có sinh ra vào 1 gia đình giàu có, chẳng cần lao động cũng có tiền có cơm ăn áo mặc cuộc sống đuề huề cũng là phước báu người đó nhiều kiếp mà kiếp này có được sự sung sướng hơn người !!
Bởi vậy : nhìn người đừng nhìn lớt phớt, nhìn sâu vào để thấy đúng 1 điều thôi: họ đã làm nhiều điều thiện lành, gieo rất nhiều nhân tốt trước đây của hàng vô số kiếp con người,... hiểu để mà biết, biết để mà rèn luyện tư tưởng học tập nhiều lên !!
Nói vậy không có nghĩa giàu sẽ giàu mãi,.. phước báu là vun bồi mỗi ngày, tất cả đều đi trên trục xương sống của đạo đức mà thành mà tồn tại mà bền vững !
Nếu cuộc đời của 1 con người cần có bài học thì bài học đáng giá nhất là bài học “làm người tử tế”
Hãy tỉnh thức ngay thời điểm hiện tại, hãy gieo nhân lành và sống 1 cuộc đời ý nghĩa, có giá trị và đáng giá ❣️
DOVA