13/09/2025
Trong suốt cuộc đời, chọn chồng là cơ hội duy nhất để chị em được chủ động chọn người nhà.
Cha mẹ, anh em ruột là trời sinh, con cái là máu mủ. Nhưng người bạn đời là do mình chọn. Và lựa chọn ấy sẽ ảnh hưởng đến cả một chặng đường dài phía sau.
Chị em lúc trẻ thì sẽ nghĩ, chỉ cần yêu nhau là đủ. Nhưng càng lâu sẽ thấy: người yêu mình bây giờ chưa chắc sẽ là người cùng mình trông con lúc nửa đêm, xắn tay giặt đồ, lau nhà, nấu cháo khi con sốt.
Có người đàn ông sẽ nói: "Đó là việc của em."
Nhưng cũng có người đàn ông sẽ nhẹ nhàng bảo: "Để anh bế con, em chợp mắt một chút."
Và sự khác biệt đó là do lựa chọn ban đầu của chị em mình.
Bác không khuyên chị em phải kén chọn quá. Nhưng hãy tỉnh táo khi yêu, đừng chỉ nhìn vào những lời hứa hay những món quà. Hãy nhìn xem anh ấy đối xử với mẹ mình, có trách nhiệm với gia đình, có sẵn lòng chia sẻ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống không.
Bởi sau này, khi mình mệt rã rời vì con ốm triền miên, công việc áp lực, chỉ cần một người chồng biết san sẻ, tất cả sẽ nhẹ hơn rất nhiều.
Còn nếu không…
Thì thức đêm trông con một mình, nước mắt rơi ướt gối, có lẽ sẽ không chỉ vì đứa trẻ…
Chọn chồng là chọn cha của con mình. Đừng vội, cũng đừng xuề xòa.
Vì một khi đã thành người nhà, thì mọi vui buồn, nặng nhọc sau này, đều có bóng dáng của người đó trong đó.
Nguồn: ST
------------------------