The Red Buffalo's Secrets

The Red Buffalo's Secrets I am Alpha & Omega

Trái đất là một hình thái đặc biệt của sự sống mà khi tới đây ta hầu như mất kết nối với việc ta là ai. Ta hiện diện ở đ...
21/08/2025

Trái đất là một hình thái đặc biệt của sự sống mà khi tới đây ta hầu như mất kết nối với việc ta là ai. Ta hiện diện ở đây nhưng cũng không hiểu hết. Chỉ đơn giản giống như một “sản phẩm” của tự nhiên, một con khỉ nứt ra từ phiến đá và cũng chẳng có “hướng dẫn sử dụng” trước khi sống hay có hệ thống xuyên không giúp thoát khổ trong các bộ phim ngắn Trung Quốc gần đây. Ta chỉ đơn thuần đang mò mẫm để tìm lời giải cho một enigma, lắp ghép các mảnh rời rạc của những kinh nghiệm cuộc đời để tìm ra công thức chung. Vậy là trò chơi trên trái đất này còn khó hơn một bậc, đó là còn phải tìm ra công thức chung trước khi có thể áp dụng vào thực tiễn. Ta có nên chăng tự hào vì mình được sinh ra ở một hành tinh có độ khó như vậy đặc biệt với những hạn chế mà con người phải đương đầu, điều đó thật kỳ diệu.

Gần đây ta mới phát hiện ra là cả câu hỏi lẫn câu trả lời chỉ tồn tại ngay chính bối cảnh mà ta đang sống. Có lẽ khi đã “nhập vai” vào một kiếp sống, ta cũng được cho một chìa khóa để có thể mở ra cánh cửa bí mật, tìm thấy “kho báu” chứ không phải là một bài toán chết. Những vấn đề con người đang gặp phải, những căn bệnh trên cơ thể họ đều có nguyên nhân và phương cách điều trị mà chỉ gói gọn trong 2 từ “đất nước”, nghe thật đơn giản mà bừng tỉnh. Tại sao người Việt lại có cách gọi tên quốc gia của mình chỉ bằng cách đặt 2 thành tố đơn giản trong tự nhiên cạnh nhau là đất và nước. Hình dáng chữ S của Việt Nam cũng tạo thành một hình thái âm dương ngăn cách giữa khu vực đất liền và biển cả. Rồi cả truyền thuyết Lạc Long Quân – Âu Cơ 50 người con theo mẹ lên rừng, 50 người con theo cha xuống biển đều chứng tỏ tính nhị nguyên của Việt Nam và 2 lĩnh vực ta cần quan tâm nhất trong cuộc sống cũng là vấn đề về đất và nước. Có gì đó rất dương trong nước mặc dù trông nó có vẻ mềm mại thế và cũng có gì đó rất âm trong đất mặc dù trông nó có vẻ cứng rắn thế. Trong Kinh thánh chúa Jesus đã từng có cuộc trò chuyện với người phụ nữ Sa-ma-ri tại giếng nước về “nước hằng sống”(living water), mặc dù ý Ngài là biểu tượng cho sự sống đời đời và mối quan hệ với Đức chúa Trời nhưng ta cũng hiểu rằng nước tốt cũng là dòng nước luôn có luồng luân chuyển của khí, là nước “sống” chứ không phải nước tù, nước đọng. Do vậy ta phải rất quan tâm đến yếu tố làm sạch các dòng chảy ở ao hồ sông suối. Thứ nước ta uống hằng ngày cũng phải là nước thanh sạch để hỗ trợ tiêu hóa, tuần hoàn máu, điều hòa nhiệt độ và loại bỏ độc tố.

Còn đất thì sao? Tại sao trong yoga thiền luôn đề cập đến việc nối đất. Ý tưởng về việc nối đất đó là kết nối cơ thể trực tiếp với mặt đất để cơ thể hấp thụ các electron tự do từ Trái đất, giúp ổn định điện tích trong cơ thể làm giảm căng thẳng, viêm nhiễm, cải thiện giấc ngủ. Điều này đặc biệt cần thiết đối với những bệnh nhân bị ung thư vì họ mang điện tích dương rất lớn. Ngoài ra cảm xúc là nằm trên cơ thể chứ không phải tâm trí cho nên khi cảm xúc bấp bênh, việc nối đất bằng cách đi chân đất hay ngồi thiền dưới gốc cây có có tác dụng rất lớn trong việc ổn định tâm trạng và chỉ khi con người có “định” mới sinh ra “tuệ”. Kim tự tháp cũng là biểu tượng cho sự nối đất và đó là lý do tại sao phần đế lại rộng như vậy. Chúng phải rất nối đất để khám phá các tần số rất hiếm và để có thể duy trì sự cân bằng giữa hai tần số đó. Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta phải nối đất các cột điện hay dây cáp điện trên không phòng trường hợp có tĩnh điện tích tụ trên các đường dây hay xảy ra sét đánh. Khi sét truyền xuống các đường dây và nếu bạn có dây cáp đi vào nhà, nó sẽ làm nổ TV hoặc gây ra hỏa hoạn. Bạn phải che chắn mọi thứ, bảo vệ mọi thứ. Sẽ có hậu quả nếu con người không được nối đất. Viêm nhiễm không tồn tại nhiều cách đây 20 năm vì lúc đó chúng ta kết nối với thiên nhiên nhiều hơn và khi một đất nước càng trở nên hiện đại có vẻ như con người lại càng xa rời thiên nhiên. Khi chúng ta bắt đầu thiết kế ra những đôi giày, chúng ta mất tiếp xúc với điện tích bề mặt của trái đất và chúng ta không còn được nối đất nữa.

Khi bạn bị thương, bạn bị thiếu electron, hệ thống miễn dịch sẽ cảm nhận và gửi những gì chúng ta gọi là bạch cầu trung tính đến khu vực đó và giải phóng các loại oxy phản ứng. Chúng sẽ tìm kiếm bất cứ thứ gì trong khu vực trung gian từ tế bào, chúng sẽ tấn công và oxy hóa nó, đó là những gì được gọi là bệnh rối loạn tự miễn dịch, nguyên nhân cơ bản của tất cả các rối loạn sức khỏe hiện nay. Bạn có thể xem phim tài liệu “the earthing movie” để tìm hiểu thêm về việc nối đất. Khi bạn được nối đất, cơ thể bạn sẽ tràn ngập các electron tự do. Bạn có cùng điện thế với trái đất, điều đó có nghĩa là bạn có lượng electron tương đương trong cơ thể như trái đất. Bạn và trái đất, về mặt điện là một. Không có điện tích nào ngoài kia có thể làm nhiễu trái đất. Bạn được bảo vệ khỏi sự nhiễu loạn điện của môi trường xung quanh.

Tất cả chúng ta đều là năng lượng, tất cả chúng ta đều mang điện trong tự nhiên, chúng ta được kết nối về điện. Đó là sự hiệp lực giữa tất cả chúng ta. Nếu bạn muốn duy trì hệ thống miễn dịch và loại bỏ rối loạn tự miễn dịch, thì bạn phải tự kết nối với chính mình. Chúng ta phải mang năng lượng trái đất vào môi trường sống của mình. Chúng ta cần tích hợp thế giới tự nhiên vào thế giới hiện đại, thay đổi môi trường của mình. Dạo này tôi cũng bắt đầu chú ý hơn đến việc loại bỏ tĩnh điện và hiểu tại sao người ta cần nối đất máy tính, tủ lạnh và các thiết bị điện khác vì mọi thư đều tạo ra điện trường. Hình như bây giờ có rất nhiều hãng sản xuất thảm nối đất để ngủ ngon hay vải sàn nối đất. Đúng là chẳng có cái gì không có, chỉ là ta có chú ý đến nó hay không và luôn bắt đầu bằng câu hỏi “tại sao?”

Kết nối với mặt đất là sống trọn vẹn nhất có thể vì bạn là sản phẩm của hành tinh, ở trong rung động với hành tinh. Nhiều nhà tu hành nói rằng một trong những điều tâm linh nhất bạn có thể làm là chặt củi, gánh nước, những điều đơn giản trong cuộc sống bằng cách hiểu rằng chúng là một phần của sự tồn tại vật chất của bạn, vì vậy chắc chắn nằm trên mặt đất, lăn trên cỏ, dựa vào một cái cây, ngửi một bông hoa, nếm những món ăn ngon để bạn có thể đắm chìm các giác quan của mình vào ý tưởng về thể chất theo một cách tuyệt đẹp và điều đó có thể kết nối với mặt đất và đồng thời rất nâng cao về mặt tâm linh.

14/08/2025

Toàn bộ hiện thực trên trái đất chỉ gói gọn trong lá bài The high priestess. Trái đất là hành tinh nhị nguyên, của cái 2 chứ không phải cái 1 cho nên chúng ta hãy bắt đầu học cách chơi theo cặp, dù là chỉ cặp với chính bản thân mình, đối thoại với chính mình. Hãy bắt đầu integrate ( tích hợp) các mặt đối lập trong con người bạn. Dù bạn có là người kỹ tính theo chủ nghĩa hoàn hảo đến đâu thì tôi chắc phần tự do và hoang dã của bạn cũng đang " gào thét" sự chú ý tới đó. Cho nên cuộc sống này tốt nhất là đừng nên quá điều gì cả. Những thứ cực tả hay cực hữu đều trở nên mất quân bình. Hãy chơi ván bài mà chúng ta chỉ hòa thôi có được không! Win - win is the best policy!

Full video: https://youtu.be/O0Ri_FHGcc0?si=1N9_MR0Ccj_uTUpR

Có lẽ các fan của “Nghịch ái” vẫn chưa hết lụy khi xem xong tập cuối của series phim hôm qua 😸. Một tác phẩm đam mỹ của ...
13/08/2025

Có lẽ các fan của “Nghịch ái” vẫn chưa hết lụy khi xem xong tập cuối của series phim hôm qua 😸. Một tác phẩm đam mỹ của nữ tác giả Sài Kê Đản (sinh năm 1989) kiêm luôn biên kịch phim. Mình chưa thấy cái bộ phim nào mà các em đu idol dữ thần vậy và dù đam mỹ vẫn luôn là dòng phim nhạy cảm ở xứ Trung thì cũng không ngăn được sự bùng nổ vượt ngoài dự đoán vì liên tục hot search giải trí weibo bao phủ từ khóa về bộ đôi “nghịch ái”. Diễn viên đẹp diễn xuất tự nhiên thì không nói rồi nhưng không thể không dành lời khen cho kịch bản và cách chỉ đạo nghệ thuật của nữ biên kịch.

Có câu nói “người đàn ông hoàn hảo chỉ có thể được tạo nên bởi người phụ nữ” không hề sai vì người nữ đóng vai trò trong việc định hình và giúp người đàn ông hoàn thiện tính cách của mình. Và Sài Kê Đản cũng đã tạo ra được sự chuyển biến ngoạn mục trong phương cách yêu của nhân vật từ bắt đầu đến kết thúc. Cho nên có lẽ chúng ta sẽ cần nhiều hơn các bộ phim do người nữ chỉ đạo vì họ rất chi tiết, họ chi tiết trong việc chọn diễn viên, tình tiết kịch bản, từng góc quay và chi tiết mới là thứ tạo nên cảm xúc. Sự “dưỡng thê” của nhân vật Trì Sính trong phim khi để ý đến vết bầm trên trán hay vết rách trên ga trải giường của người cậu thích để kịp thời chăm sóc và thay thế đều là sự quan tâm mang đặc điểm tính nữ. Đây là sự khác biệt trong cách tư duy của 2 giới. Đàn ông vẫn luôn được xem là giống loài “vô tri” hơn, ít nhạy cảm hơn với những việc nhỏ nhặt nhưng có lẽ ở thời kỳ này khi có hiện tượng “phong thủy hoán”, có sự hoán đổi trong tính cách và nhận thức của cả 2 giới, người nữ trở nên nam tính hơn còn người nam lại nữ tính hóa thì có lẽ các cô gái có thể mong chờ những người bạn đồng hành “nhạy cảm” hơn với cảm xúc của mình.

Ở “Nghịch ái”, hai cậu trai yêu nhau sâu sắc và tinh tế đến mức bản thân hai diễn viên chính có thời điểm khó “move on” sau khi bộ phim đóng máy. Diễn viên chính Tử Du trong quá trình quay cũng phải thốt lên cậu chưa bao giờ kinh nghiệm sự lãng mạn đến thế trong đời, mắt cậu rơm rớm vào ngày kết thúc cảnh quay cuối cùng còn Điền Hủ Ninh cũng đã gửi lời chia tay với vai diễn Trì Sính của mình sau tập cuối phát sóng hôm qua: “Sẽ nhớ mãi những ngày tháng tươi sáng ấy. Mong rằng ở đầu kia của không gian và thời gian song song, cậu sẽ không còn cô đơn nữa, tự do và hạnh phúc” và mình biết Điền Hủ Ninh thực sự đã tìm được trạng thái tốt nhất của mình trong vai diễn Trì Sính. Tình yêu 💗 có sức mạnh và mọi thứ đều có thể mong đợi như cậu đã bày tỏ.

Diễn viên là một nghề khá thú vị trong “ngôi trường” trái đất 3D này vì có thể “hóa thân” vào các vai diễn khác nhau, các “vũ trụ” kịch bản khác nhau để ta được kinh nghiệm và thấy mình biến đổi thế nào. Tôi cảm nhận sự tiếc nuối của Điền Hủ Ninh và Tử Du không chỉ là sự ngắt kết nối với nhau (có thể chỉ là tạm thời) sau khi hết phim mà còn là cảm giác khi rời khỏi một “vũ trụ”, ngày ngày được hướng dẫn về cách đặt mình trong “yêu” thế nào, phải hành động và suy nghĩ thế nào, được tất cả ekip đồng sáng tạo vun đắp cho tình yêu đó. Điều này được thấy rõ ở hậu trường phim khi nữ biên kịch tư vấn cho hai diễn viên chính là “từ ngữ không quan trọng, trạng thái cảm xúc mới là vấn đề” , “hãy nghe theo trái tim”, “tin tưởng vào trực giác của mình”.

Và vì thế có lẽ việc yêu không hề đơn giản như ta nghĩ. Để việc yêu xảy ra ta cần một bối cảnh khi mà hai người có thể gặp gỡ, tương tác. Lý do vì sao những mối tình thời còn đi học hay tình yêu công sở vẫn luôn có một cơ sở nhất định cho khả năng tiến xa hơn vì sự vun đắp chút chút ngày qua ngày, hiểu được đối phương nhiều hơn thông qua lao động và học tập ( act of service). Điều này thực tiễn hơn nhiều so với các app dating hay blind date hiện giờ khi sự hò hẹn luôn có chủ đích, nó diễn ra không tự nhiên. Mọi thứ chỉ xoay quanh việc đi ăn, đi chơi, những khoảnh khắc b**g bóng màu hồng. Nó không có thử thách cũng như khó để nhìn thấy toàn bộ một con người trong những cuộc hò hẹn chóng vánh. Mọi người chấp nhận việc kết đôi một cách nhàn nhạt, không có gì đáng gọi là “khắc cốt ghi tâm” vì đơn thuần bối cảnh của việc yêu không hỗ trợ cho việc này. Trong phim, nhân vật Ngô Sở Úy khi quyết định cưa đổ chàng công tử ăn chơi nhà giàu Trì Sính đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, thuật ngữ marketing chắc được gọi là “customer insight” đó. Muốn hiểu được một người ta phải biết được sở thích và tập khí của người đó. Khi biết được Trì Sính rất thích nuôi rắn thì Ngô Sở Úy cũng đi học cách chăm sóc rắn ở farm hay khi biết cậu chàng hay đi tập bóng rổ mỗi buổi chiều liền xuất hiện tại sân tập đó hằng ngày để được “nhận diện”. Chả khác gì “quảng cáo” nhỉ, phủ sóng càng nhiều càng tốt. Mình rất thích các tình tiết này của “Nghịch ái”, tư duy biên kịch xứ Trung khá đỉnh. Nó lãng mạn nhưng cũng đầy logic.

Đây là một bộ phim rất đáng xem của mùa hè năm nay và có lẽ cũng chính là “spotlight” của năm rắn. Tình yêu giữa 2 chàng trai với mình giống như con số 11 vậy, nó mang năng lượng tâm linh mạnh mẽ và khả năng sáng tạo vượt trội. Nó thẳng thắn và dễ thăng hoa hơn có lẽ vì bản thân mỗi người đã là sự độc lập, không phụ thuộc so với một cặp đôi nam nữ thông thường. Và có lẽ dù là couple mang thể loại giới tính nào đi nữa thì cách yêu vẫn luôn thế, từ Đông sang Tây ta đều thấy rằng quan hệ xác thịt chóng vánh chưa bao giờ là thứ được khuyến khích trong yêu sâu đậm. Dù là chàng công tử ăn chơi phóng đãng Trì Sính của Sài Kê Đản hay chúa tể địa ngục Lucifer của Hollywood thì họ đều có điểm chung là dù có “quan hệ” với cả thế giới nhưng đối với người mình yêu thì lại rất thận trọng, sự hòa quyện thể xác có thể chỉ là điều cuối cùng xảy đến sau khi tình yêu thực sự được xác lập. Và đó là bản chất thực sự của Yêu như trong lá bài The lovers: love is in the air. Tình yêu vượt qua sự ràng buộc của thể xác và vật chất. Nó là ý niệm của tư tưởng và người yêu thực sự sẽ luôn có sợi dây kết nối vô hình trong sự đối thoại cởi mở và chân thật.

Thông điệp cổng sư tử Lion Gate 8/8 dành cho bạn hôm nay:- Nhảy múa dưới ánh trăng, lắc lư theo âm nhạc để hòa vào dòng ...
08/08/2025

Thông điệp cổng sư tử Lion Gate 8/8 dành cho bạn hôm nay:

- Nhảy múa dưới ánh trăng, lắc lư theo âm nhạc để hòa vào dòng chảy cuộc sống, manifest giấc mơ của bạn thông qua điệu nhảy
- Hãy tìm sự giúp đỡ nếu bạn cần. Nghỉ ngơi thêm và dành thời gian chăm sóc bản thân
- Dũng cảm lên, sợ hãi chỉ là ảo tưởng. Bạn sẽ luôn an toàn chỉ cần thiết lập phạm vi ranh giới của mình

Thứ được gọi là 🌀 "vòng lặp" là một mắt xích quan trọng trên con đường phát triển tâm thức. Vòng lặp xảy ra do sự chiêu ...
05/08/2025

Thứ được gọi là 🌀 "vòng lặp" là một mắt xích quan trọng trên con đường phát triển tâm thức. Vòng lặp xảy ra do sự chiêu cảm của vô thức hay tiềm ý thức xuất phát từ hành vi của mình trong vô số kiếp. Chúng ta cần quán chiếu xem thực sự bên trong mình có lớp tính cách nào tương đồng với những người ta cảm thấy khó chịu hay không. Nếu người ta gặp có phần kiểm soát và đàn áp, liệu có phải chính bản thân ta cũng cố gắng kiểm soát mọi tình huống?

Cũng vẫn là câu " đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu", chúng ta chẳng thể nào ngăn chặn 🌀vòng lặp nghiệp của kiếp này một lần nữa tái hiện nhưng điều ta có thể làm là ý thức được điều này và xem có giải pháp hay lựa chọn nào khác khi gặp vấn đề tương tự vì lý do của việc nó cứ lặp mãi bởi ta vẫn cư xử cùng một cách ( có thể là lúc nào cũng trốn chạy hay lúc nào cũng nhu nhược với kẻ xấu). Hãy tập trung vào điều mà mình muốn xây dựng trong kiếp này, giá trị nào mà mình tin tưởng và làm thật nhiều những điều bạn thích hơn là tập trung vào những thứ bạn không thích và rồi những thứ bạn thích hơn sẽ dần dần tới tạo ra một vòng lặp mới hạnh phúc hơn 🌈

Giống như hoa sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Càng là người tỉnh thức sẽ luôn được thử thách trong môi trường toxic ☻️ vì ánh sáng luôn thu hút bóng tối. Chỉ trong môi trường tối ta mới nhận ra mình khác biệt và bản thể cốt lõi của mình chính là ánh sáng🌟. Trước khi đạt được trạng thái tâm vô phân biệt, vẫn phải biết phân biệt thiện ác đúng sai, sự phân biệt là cần thiết giống như phân loại rác thải vậy. Nhưng phân biệt rồi không với mục đích để kỳ thị mà để hiểu mình, hiểu người, tại sao họ làm vậy và lựa chọn của mình là khác 🙂

Just for fun 😀Bạn là nhân vật hoạt hình nào theo ngày sinh cung hoàng đạo?
03/08/2025

Just for fun 😀

Bạn là nhân vật hoạt hình nào theo ngày sinh cung hoàng đạo?

Nhiều khi đúng là không thể xem thường sức mạnh của các cơn nóng giận. Nó là một loại cảm xúc được cho là tiêu cực nhưng...
31/07/2025

Nhiều khi đúng là không thể xem thường sức mạnh của các cơn nóng giận. Nó là một loại cảm xúc được cho là tiêu cực nhưng lại có tốc độ chuyển động nhanh khiến người ta có nhiều năng lượng hơn trong việc xúc tiến điều gì đó, cứ cho là muốn xông phi 🏃‍♀️ đá kẻ thù đi. Lửa 🔥 chính là năng lượng của sự sáng tạo và đôi lúc mình cũng cảm thấy sáng tạo hơn thật khi lửa giận bùng lên vì thấy những điều bất công và nghịch lý trong xã hội.

Một dạo rộ lên việc người ta hay đứng ở ngã tư đường quay chụp người vi phạm giao thông để được lĩnh thưởng hay công an đá gánh hàng rong của một bà cụ cũng tạo cho mình cảm giác ức chế này. Nó như một loại trigger giúp mình hiểu thêm giới hạn chịu đựng của bản thân. Mình cũng không còn nhớ bộ môn Giáo dục công dân ngày xưa ở trường đã từng dạy gì nhưng thấy rằng con người vẫn đang rất mông lung giữa ranh giới của việc thực thi theo luật, theo lý trí hay là thể hiện sự nhân đạo, tính nhân văn. Nó không có thước đo cụ thể hay khung giá trị để người ta nhận thức được điều gì nên và không nên làm. Vì không biết nên tựu chung gọi là vô minh. Bây giờ khi bắt đầu hành trình tìm về bản chất Thượng đế trong mỗi con người thì ta nhận ra ở đâu có Thượng đế, ở đó đều có sự chính trực, lòng can đảm và sự công bằng cho nên những hành vi chỉ điểm hay gây khó dễ cho người đều không xứng đáng với bản chất uyên nguyên này.

Cũng thật tình cờ khi xem lại bộ phim Scent of a Woman (1992), mình hiểu là phán đoán của mình không hề sai lầm. Cảnh quay cuộc thẩm vấn tại trường học gần kết phim chắc vẫn luôn là cảnh mình cảm thấy tâm đắc nhất. Cho những ai chưa từng xem bộ phim này, nghe tên tưởng kể về một người phụ nữ nào đó. Nhưng không, bộ phim lại nói về một cuộc gặp gỡ kỳ lạ giữa cựu đại tá quân đội mù Frank Slade và một cậu sinh viên đại học Charlie Simms làm việc bán thời gian chăm sóc cho Frank trong kỳ nghỉ lễ để kiếm thêm thu nhập. Cuộc gặp gỡ với những kế hoạch không đoán trước của vị cựu đại tá mù đã đưa Charlie từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chính sự đối lập của hai thế hệ trong phong cách sống lại bổ sung điều thiếu sót của nhau. Frank cho Charlie thấy một khía cạnh của cuộc đời đầy phóng khoáng, tự do và có phần risky, đổi lại Charlie, cậu học sinh ưu tú vô cùng chính trực nhưng còn ngây thơ ít trải đời đã tìm lại cho Frank động lực và niềm tin để sống tiếp. Chẳng thế mà bộ phim đã mang về cho Al Pacino, người đóng vai vị sĩ quan mù Frank giải Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Trong phân cảnh cuối tại hội đồng kỷ luật trường mình thấy dòng chữ “The place where people meet to seek the highest is Holy Ground”, đại thể là “Nơi con người gặp gỡ để tìm kiếm điều cao cả nhất là Đất Thánh”. Đúng thế, tìm kiếm điều cao cả nhất, còn gì có thể cao hơn Thượng đế, chúng ta còn mục đích nào khác để tìm kiếm tại nơi đây hơn là bản chất Thượng đế, điều linh thiêng tồn tại trong sâu thẳm tâm hồn mỗi con người. Nếu nói về một tính cách mạnh mẽ nhất mình tìm thấy ở Đấng sáng tạo có lẽ là Justice, công lý. Sự bất công không có chỗ trong vương quốc Thượng Đế và rõ ràng trong bộ phim này Frank - Charlie đã ngồi phía bên tay trái màn hình và cũng chính là tay phải của Hội đồng kỷ luật, một sự sắp đặt như trên lá bài “The lovers” trong Tarot, rõ ràng là lực lượng yếu thế hơn cần được Chúa bảo vệ.

Trong vận 9 (2024-2043) thời kỳ hỏa vượng 🔥 cũng là thời kỳ mà trí tuệ lên ngôi, con người bắt đầu hành trình quay về bên trong khám phá bản thân và nhìn mọi việc sáng tỏ hơn. Trong thời kỳ này mình cho rằng khả năng phản biện là điều cần thiết cho con người, để họ phải đặt ra những câu hỏi cho những nghi vấn. Có câu nói “thế giới cũng trở nên tồi tệ hơn vì sự im lặng của những người tốt”. Vì thế nếu bạn nghĩ bạn là người chính nghĩa, biết đúng sai thì hãy cất tiếng nói để bảo vệ những người có phần yếu thế, bị cô lập hay đập tan những sự tăm tối, vô minh.



https://youtu.be/p9DQSnik1mw?si=bwBBXLwi8hR8aPB8

"Đời đã mới người càng nên đổi mới, mở mắt thấy rõ ràng tân vận hội" - Phan Bội Châu New channel: https://www.youtube.co...
30/07/2025

"Đời đã mới người càng nên đổi mới, mở mắt thấy rõ ràng tân vận hội" - Phan Bội Châu

New channel: https://www.youtube.com/

Không hoàn toàn nhưng cũng thú vị khi thấy 7 hành tinh có thể xuất hiện trên cùng một trục thẳng tối nay. Một điều đáng ...
28/02/2025

Không hoàn toàn nhưng cũng thú vị khi thấy 7 hành tinh có thể xuất hiện trên cùng một trục thẳng tối nay. Một điều đáng chú ý trong snapshot này là Moon đang ở Aquarius (Bảo Bình). Trong chiêm tinh Vệ Đà thì Moon lại là mind, là tâm trí nên có thể dễ nhận thấy con người đang có nhiều suy nghĩ mang tính cải cách xã hội, có những bước đột phá mới về công nghệ và tri thức cổ đại của các Pharaoh cũng dần được hé lộ nhiều hơn cho thế hệ trẻ ngày nay.

Tình cờ mình xem được video của một cậu bé starseed Indigo child ( đứa trẻ màu chàm) có bật mí về một số hành tinh có tần số rung động cao hơn Trái đất rất nhiều như Venus ( sao Kim), Neptune ( sao Hải Vương), Uranus ( sao Thiên Vương). Các starseed trên các hành tinh này cũng đang có mặt ở đây để giúp đỡ Trái đất chuyển mình. Chỉ là hãy mở lòng đón nhận những thứ impossible trở nên possible 😉 Trái đất không còn lonely nữa 💗 Vị trí trên bản đồ sao của một người sẽ "reflect" phản chiếu con đường và thiên hướng linh hồn người đó chọn trải nghiệm trên Trái đất. Nhớ nhé ở đây ta sẽ dùng từ " reflect" chứ không phải " affect". Các hành tinh không tác động đến con người mà nó chỉ phản chiếu lối đi. Con người hay đổ lỗi cho hành tinh lắm 😹

Không phải chủng tộc ngoài hành tinh nào có công nghệ phát triển vượt trội cũng tâm linh. Nhưng khi nhìn vào thuyết nhị nguyên của Trái đất và kết cấu hành tinh với 70% diện tích bề mặt là nước giống như 70% trọng lượng cơ thể con người là nước, ta đột nhiên nhận ra Trái đất đang cố gắng trở thành một chỉnh thể toàn diện hơn cả, vừa phát triển thể trí vừa phát triển cảm xúc. Trong đó thì phần tâm linh, phần nước phải đóng vai trò chính để điều hướng tâm trí. Đây cũng là lý do mà rất nhiều các tác giả, nhà thần bí nhắc đến tầm quan trọng của tiềm ý thức và cảm xúc như Neville Goddard với cuốn "Feeling is the secret"(Cảm xúc là bí mật) hay Richard Rudd người sáng tạo ra bộ môn Gene keys chìa khóa mã gen đã nhận định new brain "bộ não mới" của loài người tới đây sẽ thiên về thể cảm xúc não phải, phần đảm trách khả năng sáng tạo bất tận.

Chúng ta đã sống lý trí quá lâu rồi, phải cân bằng lại thôi và một trong những cách cân bằng nhất có lẽ lại chính là thuyết vô vi của Lão Tử "non-action" không có nghĩa là không làm gì hết mà chỉ là không cố kiểm soát tất cả mọi tình huống, làm mà như không làm cứ thuận theo tự nhiên, không trông chờ kết quả. Ví như khi ta muốn thử ăn Phở của một hàng quán trên mạng. Dù vậy do quãng đường không thuận tiện mà có thể tài xế taxi sẽ đề nghị một địa chỉ khác tốt và thuận lợi hơn. Nếu vậy bạn cứ thử xem thay vì cố gắng khăng khăng với ý định ban đầu. Biết đâu bạn sẽ ngạc nhiên lắm vì cái ta biết là rất giới hạn so với cái ta không biết. Đại dương mênh mông mà ;)

Lại đến công cuộc "cày" phim 🤓 Bạn nào đó nói trang mình giống một thư viện bất tận vậy. Có gì đâu bạn cứ thử hấp thụ tấ...
20/02/2025

Lại đến công cuộc "cày" phim 🤓 Bạn nào đó nói trang mình giống một thư viện bất tận vậy. Có gì đâu bạn cứ thử hấp thụ tất cả mọi thông tin "trên trời dưới biển" rồi đến lúc cũng có đủ "tài nguyên" cho khám phá của riêng mình. Nhớ này Inhale - Exhale ( Hít vào - Thở ra), hấp thụ - sản xuất, cứ theo một nhịp độ đều đặn như vậy thì mọi thứ đều thông đạt. Sau khi đã absorb bộ phim thì đây là lúc " trả bài" của mình 😉. Bộ phim dưới đây dùng để trả lời câu hỏi " Làm sao để trở nên giàu có thịnh vượng?"

🎬The 8 show được đánh giá là bộ phim Hàn hay nhất nửa đầu 2024. Nó gợi nhắc đến Squid Game (Trò chơi con mực) đã gây sốt toàn thế giới năm 2021. Tuy nhiên dường như the 8 show chưa tạo được nhiều tiếng vang như “người tiền nhiệm” vì đơn giản mạch phim đi theo một hướng khác🤷‍♀️, với mình thì nó đáng suy ngẫm hơn vì ẩn chứa nhiều lớp nghĩa. Tương tự như Parasite, Squid Game 🦑 thì the 8 show phản ảnh một xã hội phân hóa giai cấp và tình trạng tuyệt vọng của những người nghèo phải chật vật để có đủ tiền nuôi sống bản thân. Tiền bạc vẫn là câu chuyện muôn thủa của Trái đất, nó là phương tiện chính giúp Thế giới này vận hành. Đừng vội nghĩ tiêu cực vì đơn giản đó là cách hành tinh này được thiết kế ra. Đây là thế giới của vật chất💰, chứ không phải phi vật chất, con người với cơ thể vật lý này cần tạo ra sản phẩm và lương thực để nuôi sống bản thân và đồng loại.

Những ý tưởng về “giải thoát” khỏi thế giới vật chất hay “xuất thế gian” khi vẫn còn sống nơi đây là không thực tế với kết cấu hành tinh 3D này. Nghĩ thử xem những con người xuất thế như Phật Gautama, Quan Âm, Jesus đều xuất thân từ những gia đình vô cùng khá giả (ây, đừng vội nói chúa Jesus chỉ là một người thợ mộc, hãy tìm hiểu thêm về cuộc đời Ngài) họ có nhiều điều kiện về vật chất để có thể chăm sóc bản thân hơn về thể trí và tinh thần🧘. Sự xuất hiện của họ mở ra một hướng đi mới cho con người rằng: ngoài kia vẫn còn có một thế giới khác, một thế giới không chỉ bó buộc với đời sống vật chất 3D mà có nhiều tình yêu, trí tuệ và cũng bớt đau khổ hơn. Đó là thế giới 5D tràn đầy phước lành 💫
Và... cứ thế người ta đổ xô đi tìm thế giới 5D nào đó một cách mù quáng chỉ vì đói kém quá rồi, đau khổ quá rồi. Nếu chỉ là vậy thì mình hy vọng họ đủ dũng cảm để chơi tiếp tựa game 3D khó nhằn này vì chỉ có phá đảo trò chơi này thì cảnh giới 5D mới thực sự được unlock, đừng cố gắng nhảy cóc hay chạy trốn. Con người vốn dĩ phải được hạnh phúc và đủ đầy ngay tại Trái đất này 🌐 Đó là sự chuyển dịch trong tâm thức chứ không phải là sự buông bỏ bề nổi. Hãy hiểu ý Phật và Jesus, họ luôn dùng lối ẩn dụ (metaphor) chứ ít khi là sự thẳng tuột xuồng xã.

Đã có quá nhiều trang mạng đề cập đến 🎬The 8 show nên mình chỉ đưa ra một góc nhìn khác, khía cạnh mình cảm thấy được truyền cảm hứng. Đầu tiên đây là một bộ phim hợp thời điểm của năm 2024 khi Thế giới bước vào năm cá nhân số 8 và có lẽ đạo diễn cũng nắm bắt được thị hiếu “thần số học” nên đã lấy luôn số 8 làm tên phim. Số 8 được coi là một con số mang đến sự dồi dào, dư dả về mặt tài chính 💸và đó cũng chính là giải thưởng mà 8 nhân vật trong phim có thể nhận được khi tuân thủ quy luật của chương trình trong the 8 show. Mỗi nhân vật là một loại người trong xã hội. Tại đây số tiền họ nhận về được tính bằng phút và càng ở tầng cao thì số tiền kiếm được càng cao. Tầng 1 là tầng lớp dưới đáy cùng của xã hội và cho dù họ có tài năng thế nào thì vẫn không bao giờ kiếm được số tiền như tầng trên cùng là tầng 8, giới tinh hoa thượng lưu. Sự lựa chọn tầng trong phim là ngẫu nhiên như bốc thăm trúng thưởng nhưng thực sự nó có là điều ngẫu nhiên hay chỉ là sự phù hợp với trường năng lượng hiện thời mà họ có?

Ở đây nhân vật tầng 3 là người mở đầu cho câu chuyện và dường như cũng là nhân vật dẫn chuyện xuyên suốt phim. Số 3 trong thần số học cũng là một con số khá thú vị. Nó mang năng lượng của một người trẻ đang học việc trên lá bài Tarot và cũng là quẻ Thủy Lôi Truân trong Kinh Dịch cho thấy vạn sự khởi đầu nan, có khó khăn buổi ban đầu nhưng rồi cũng ổn thỏa. Có lẽ hầu hết chúng ta tới với Game Trái đất 🌐 này cùng một tâm thế của con số 3, mọi thứ dường như hỗn độn nhưng ta luôn sẵn sàng thử nghiệm những điều mới 🎭 Cậu chàng số 3 tuy hơi ngây thơ nhưng cũng khá tốt bụng, trong phim cũng rất chịu khó lắng nghe học hỏi những kiến thức của các tầng khác để có thể rút ra kết luận của riêng mình. Chính vì lòng tốt bụng biết giúp đỡ người tầng dưới mà anh ta cũng được tầng 7 quý và hay tâm sự. Chúng ta có thể thấy mô típ của tầng 3 và tầng 7 ngoài đời là người trẻ thiếu kinh nghiệm lại được vị trưởng bối cất nhắc. Thật tốt khi anh mới chập chững bước vào nghề mà được người có địa vị cao tận tình giúp đỡ và chỉ dạy. Điều quan trọng ở đây là thái độ của anh thế nào. Vũ trụ có phần ưu ái những người khiêm nhường và không vị kỷ cho riêng mình.

👉Vậy làm sao để trở nên giàu có? Ta chỉ cần nhìn cách xài tiền của nhân vật tầng 8 💃. Cô gái đầy phong cách bước xuống xe limousine mà chương trình chuẩn bị sẵn và chọn tấm thẻ tầng của mình một cách khá random bằng câu hát bâng quơ. Phải nói cách tiếp cận vấn đề của cô gái tầng 8 trong bất cứ tình huống nào đều rất khác lạ so với người thông thường, vô tư và vô tâm như lợn con và chỉ cần cô ấy thích là làm. Có một chi tiết đáng lưu ý là càng ở tầng cao thì khung cửa sổ cũng được mở rộng hơn, tầm nhìn xa hơn. Ở đây dường như tầng 8 có thể bao quát mọi vấn đề và trở thành người làm chủ cuộc chơi 🎲 Những lối tư duy thông thường của người ở tầng dưới như “đáng nhẽ”, “đáng ra cô phải” là một sự gò ép khá nực cười đối với tầng 8 vì cô ta luôn đi theo phương cách của riêng mình. Những người thành công trên thế giới đều đưa ra lời khuyên: hãy đi theo narrow path, lối đi cửa hẹp 🛤của riêng bạn và đấy cũng là lý do chỉ 20% người trên thế giới này có thể tạo ra 80% của cải của cả xã hội (quy luật Pareto). Trong phim tầng 8 là tầng được cấp thức ăn đầu tiên để chia sẻ cho các tầng bên dưới còn có chia sẻ hay không thì cũng tùy hứng của cô nàng. Cô ta cũng là người đầu tiên nhận ra cách để tăng thêm thời gian kiếm tiền 💰. Hệ thống tạo ra thứ bậc và trật tự chia rẽ tầng trên và tầng dưới. Nếu bên trên quá tham thì người dưới không có đồ mà ăn. Đấy là lý do tại sao càng ở trên cao lại cần có lòng từ là thế.

Điều thú vị của tầng 8 nằm ở chỗ cô ta ít khi để ý đến số tiền kiếm được hay tính toán quá nhiều như người ở dưới mà tập trung vào trải nghiệm và cảm xúc 💓nhận được. Vừa bước vào tòa nhà của chương trình, cô ấy đã thể hiện một niềm vui thích và nhảy ngay vào hồ bơi nhân tạo không chút rụt rè, mọi thứ dường như chỉ là trò chơi vui vẻ với cô nàng, sẵn sàng đốt hết quần áo cũ để bắt đầu cuộc chơi mới. Trong lúc đó anh chàng tầng 3 chỉ dám mua chai nhựa đi vệ sinh, 1 ký báo cũ và thùng các tông cũ làm chăn gối qua đêm nhằm tiết kiệm chi phí tối đa vì mặc dù một ngày có thể kiếm được 40 triệu won nhưng giá đồ trong phòng đắt gấp 100 lần ở bên ngoài nên anh không dám xuống tay, thậm chí còn nghĩ mình khôn và tự hào thách thức chương trình vì mình là “chuyên gia sống nghèo” quen rồi 🤦‍♂️ Tầng 8 thì ngược lại, ngay đêm đầu tiên đã xuống tay mua một chiếc gương soi toàn thân, váy ngủ bằng lụa, một tấm đệm và chăn bông vải microfiber vì dù thế nào thì giấc ngủ cũng phải được thoải mái với chăn ấm đệm êm. Ngay khi reo lên hết tiền xài thì cô lại được chương trình cộng thêm rất nhiều tiền nữa để tiếp tục sắm sửa 🛍. Đây cũng là điều mà vũ trụ khuyến khích con người, hãy cứ vui chơi trên Trái đất một cách vui vẻ vì tích cực thu hút tích cực. Kinh Thánh cũng nói “Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất”. Cho nên muốn giàu có thì bản thân bên trong vốn đã phải cảm thấy dư dả đủ đầy còn mindset 🧠 đói khát chạy theo đồng tiền thì luôn là tín hiệu thiếu thốn gửi đến vũ trụ. ️À một bật mí cho ai đang lâm vào tình trạng “thiếu” thì hãy chạy ngay ra đường và từ thiện người ăn xin nào đó bạn gặp trên đường vì đây là một động thái thông báo với vũ trụ là “Bạn có” để cho đi. Trong quá trình sống mình cũng đã gặp rất nhiều những người xung quanh chắt bóp dè xẻn đặc biệt là thế hệ của ông bà bố mẹ chúng ta. Họ làm vậy vì tâm lý sợ thiếu nhưng đó không phải phương cách để trở nên giàu có bền vững. Sự chắt bóp không dám ăn, không dám mặc cho bản thân cũng vô tình hình thành nên thói quen keo kiệt luôn cả với người khác. Xã hội tính toán thiệt hơn, con người có ít khí hơn để thở, cuộc sống không có sự phóng khoáng rộng rãi.

Hãy nhìn vào hình dáng của con số 8: nó là sự luân chuyển năng lượng 💫 từ trên xuống dưới. Cơ thể và tâm trí phải là một thể thống nhất. Cô gái tầng 8 có lối ăn uống rất healthy giữ dáng, cô không ăn nhiều nhưng ăn đủ chất và rèn luyện cơ thể hàng ngày. Đạo diễn đã xây dựng hình tượng cô gái tầng 8 khá sexy quyến rũ là đúng với năng lượng số 8 thiên về dục năng. Số 8 trên lá bài Tarot kích hoạt luân xa số 2 sacral chakra, bể chứa năng lượng liên quan đến tình cảm, tình dục và sự sáng tạo. Cho nên mọi quyết định của cô gái tầng 8 cũng phụ thuộc vào cảm xúc 💓kích thích cô ấy. Cho đến cuối phim các nhân vật khác phát hiện cô ấy là một nghệ sỹ nổi tiếng.

The 8 show phản ánh một thực trạng chung của xã hội lấy việc hợp tác cộng đồng có vẻ là quan trọng ban đầu nhưng thực chất ta sẽ nhận ra kẻ mạnh và biết chơi game mới thực sự dành chiến thắng vì cách tư duy khác nhau cho hiệu quả khác nhau. Các nhân vật trong phim cũng trách móc người làm chương trình là độc ác tàn bạo nhưng tất cả cuộc chơi đều là do họ tự biên tự diễn, đó là sự lựa chọn. Đúng, chương trình có một số quy luật nhất định. Trái đất này cũng có quy luật vận hành của riêng nó nhưng chơi thế nào, muốn trải nghiệm điều gì thì lại do tùy mỗi người chúng ta🤷‍♀️ Chúng ta sẽ không thể nào là nạn nhân của hoàn cảnh khi chúng ta không thực sự muốn nó. Mình vẫn tin vào sự vươn lên không ngừng biến đổi của con người. Tất cả 8 tầng lầu trong the 8 show có thể chỉ miêu tả các giai đoạn khác nhau trong cùng một con người và đỉnh cao ta có thể đạt tới là tầng 8 khi tâm, thể, trí hợp nhất, mọi thứ đều trở nên có thể và bạn nhận ra bạn đang ở tầng 7 nếu như bạn là người ham tìm hiểu kiến thức, luôn muốn cân bằng mọi việc và hướng về công lý, không thiên vị.

⚠️Những ai nên xem phim này? Bất cứ ai thấy tò mò
⚠️Những ai không nên xem phim này? Những người không thích bạo lực, máu me. Nói thật là mình cũng không thích sự tàn bạo trong phim Hàn. 3 tập đầu khá thú vị nhưng càng về sau khi thiên hướng phim trở nên nhẫn tâm và bạo lực thì mình đã tua nhanh vì chúng ta được quyền chọn cái mình muốn xem mà. Như bài viết này cũng chỉ tập trung vào mảng sáng mình muốn thấy 😉

Còn cảm nhận các bạn thế nào?

Address

Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when The Red Buffalo's Secrets posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to The Red Buffalo's Secrets:

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram