29/11/2025
Có những người kiếm ra tiền tỷ, tiêu tiền nhẹ như gió.
Họ có thể cho – tặng – giúp người khác một cách hào phóng, vì với họ tiền chỉ là con số.
Nhưng cũng có những người tiêu từng đồng bằng mồ hôi nước mắt.
Làm mẹ, có khi nhịn cả bát phở nóng 45.000đ buổi sáng để dành mua cho con những hộp sữa tiền triệu.
Điện thoại hỏng thì sửa đi sửa lại, miễn là còn đủ để gọi cho khách, để gửi bài cho con.
Tiền học, tiền tiếng Anh cả chục triệu vẫn cố gắng xoay xở để con không thua kém ai.
Nên làm sao mà phóng khoáng với người ngoài cho được?
Tiền mình làm ra, đâu dễ dàng.
Nhưng khó khăn không khiến mình nhỏ nhen — chỉ khiến mình sống có nguyên tắc:
✔ Không ăn chặn
✔ Không lừa dối
✔ Không để ai thiệt khi chơi với mình
Vậy là đủ.
Sạch lòng – sạch nết – sạch đời.
Và đó mới là giá trị thật của một con người