27/02/2026
71 năm ngày thầy thuốc Việt Nam! Không ồn ào, không phô chương…chỉ có những tâm sự của người trong ngành👉Phát biểu cảm tưởng của Bác sỹ Chu Thị Hương-Trưởng Điểm Y tế Thanh Mai thuộc Trạm Y tế xã Thanh Oai:
Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo,
Kính thưa các cô, chú, anh, chị đồng nghiệp thân mến,
Thưa toàn thể Hội nghị!
Hôm nay, trong không khí ấm áp của Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, tôi rất xúc động khi được đứng đây, với tư cách là một bác sỹ đang công tác tại Điểm Y tế xã Thanh Mai, thuộc Trạm Y tế xã Thanh Oai, để chia sẻ đôi điều từ chính công việc hằng ngày của mình.
Nhân dịp đầu xuân năm mới, cho phép tôi được gửi tới các đồng chí lãnh đạo, cùng toàn thể các cô, chú, anh, chị đồng nghiệp lời chào trân trọng và lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc Hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp.
Đối với y tế cơ sở, chúng tôi không có những máy móc hiện đại hay kỹ thuật chuyên sâu như ở tuyến trên. Tôi xuất phát điểm chỉ là một y sỹ. Nhưng với mong muốn được phục vụ người dân tốt hơn, tôi đã không ngừng học tập, nâng cao trình độ để trở thành bác sỹ và hiện nay được giao phụ trách Trưởng Điểm Y tế Thanh Mai. Những ngày đầu, tôi được tuyển dụng theo diện hợp đồng lao động theo Quyết định 58; đến năm 2015, nhờ sự quan tâm của các cấp, tôi vinh dự được tuyển dụng vào viên chức nhà nước. Đến nay, tôi đã có gần 30 năm gắn bó với ngành y – một chặng đường đủ dài để tôi thấu hiểu những vất vả, nhưng cũng cảm nhận trọn vẹn niềm tự hào của nghề.
Công việc của chúng tôi giản dị thôi: khám và điều trị những bệnh thông thường, tiêm chủng cho trẻ nhỏ, theo dõi huyết áp cho người cao tuổi, tư vấn cho bà con cách phòng bệnh theo mùa, trực cấp cứu khi có tai nạn bất ngờ xảy ra trong thôn xóm. Nhưng chính ở nơi gần dân nhất ấy, chúng tôi lại cảm nhận sâu sắc nhất sự tin tưởng, tình cảm và sự gắn bó của người dân dành cho mình – đó là điều quý giá nhất, là động lực để chúng tôi tiếp tục nỗ lực mỗi ngày.
Có những buổi sáng đông bệnh nhân; có những ngày mưa gió vẫn phải đến từng nhà điều tra, giám sát dịch bệnh, theo dõi người bệnh mạn tính; có những lúc áp lực vì nhân lực mỏng, vì công việc nhiều hơn trước khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp. Thú thật, chúng tôi cũng có những băn khoăn, lo lắng khi tổ chức thay đổi, nhiệm vụ tăng lên, yêu cầu ngày càng cao. Nhưng rồi mỗi lần nhìn thấy các cụ già nắm tay cảm ơn, hay nghe tiếng trẻ con khóc rồi nín khi tiêm xong, chúng tôi lại thấy mọi vất vả đều trở nên nhẹ nhàng hơn.
Tôi nghĩ, làm nghề y ở cơ sở không chỉ là thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là làm công tác “giữ niềm tin”. Người dân tìm đến chúng tôi không chỉ vì một đơn thuốc, mà còn vì sự yên tâm, vì một lời giải thích rõ ràng, một thái độ ân cần. Bởi khi người dân còn tin mình, thì dù điều kiện còn khó khăn, chúng ta vẫn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Chúng tôi hiểu rằng, dù bộ máy có thay đổi thế nào, thì người dân vẫn cần một nơi gần gũi để gửi gắm sức khỏe. Và đó chính là trách nhiệm, cũng là niềm tự hào của những người thầy thuốc nơi tuyến đầu chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Nhân dịp này, cho phép tôi được bày tỏ lòng biết ơn tới các cấp lãnh đạo địa phương đã luôn quan tâm, tạo điều kiện để Trạm Y tế xã Thanh Oai nói chung và Điểm Y tế xã Thanh Mai nói riêng ổn định hoạt động trong giai đoạn chuyển đổi mô hình. Cảm ơn Ban Giám đốc Trạm và toàn thể anh chị em đồng nghiệp đã luôn đoàn kết, sẻ chia và hỗ trợ nhau, để mỗi ngày chúng ta đến cơ quan không chỉ là đi làm, mà còn là cùng nhau gánh vác một sứ mệnh chung.
Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, tôi xin hứa sẽ tiếp tục cố gắng học hỏi, nâng cao chuyên môn, giữ gìn y đức, làm việc với tất cả sự tận tâm và trách nhiệm; cùng tập thể Trạm Y tế xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, kỷ cương, đổi mới và chuyên nghiệp – vì sức khỏe của từng người dân trên địa bàn.
Cuối cùng, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, cùng toàn thể anh chị em đồng nghiệp sức khỏe, bình an và luôn giữ được ngọn lửa yêu nghề trong tim mình.
Xin trân trọng cảm ơn!