Chỉ là một chút nhớ, và cả một chút mơ

Chỉ là một chút nhớ, và cả một chút mơ chiếc page nho nhỏ
trút bỏ tâm tư

17/05/2025

Cố lên nào cô bé của tôi ơi
Có đúng không khi đứng giữa cuộc đời?
Tay nắm tay muốn vươn ra biển lớn
Giờ nhìn lại vẫn cứ thấy chơi vơi

18/12/2024

Cậu ơi nếu tớ đổi thay
Liệu cậu có tiếc tớ ngày hôm qua?

13/12/2024

Cậu là tia nắng nhỏ
Len lói giữa ngày xanh
Tớ vươn tay muốn giữ
Nhưng nắng mãi mỏng manh...

13/12/2024

Không đáng thương đâu
Chỉ đáng ghét thôi

23/08/2024

Cậu từng bảo với tớ
Sẽ không làm tớ buồn
Vậy mà chẳng chịu nhớ
Vẫn làm nước mắt tuôn

12/08/2024

Một số lúc mà tớ
Hay suy nghĩ linh tinh
Nhưng mà vẫn luôn nhớ
Chắc chắn phải yêu mình

09/08/2024

Cậu bước qua bên tớ
Mái tóc khẽ rung rinh
Hình như là đã nhớ
Đến từng sợi tóc xinh

29/02/2024

Vì tớ yêu tớ hơn tất cả những gì tớ yêu

22/02/2024

Chỉ là một chút nhớ,
Và cả một chút mơ
Những gì đẹp như thơ
Cũng ảo ảo mờ mờ.

21/01/2024

Ngày ấy nếu cậu không đi
Hôm nay sẽ thật tuyệt nhỉ?

07/12/2023

nhiều khi em ước mình là cánh bướm
chỉ cần sống đúng bốn tuần hè
hoặc là hòn đá được tán lá nghiêng che
để rồi không phải sống hay chết bao giờ cả.


Chỉ trái tim em mới hiểu được tâm tư của em....
16/03/2023

Chỉ trái tim em mới hiểu được tâm tư của em....

Address

Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chỉ là một chút nhớ, và cả một chút mơ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Chỉ là một chút nhớ, và cả một chút mơ:

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram

Category