24/05/2024
Dạ chào mn, chỉ là mình muốn tư vấn một chút về tình cảm ấy🥹.
Chuyện là mình cr cậu bạn cùng lớp được gần 3 năm rồi, tụi mình cũng nói chuyện qua lại, trao đổi học tập thoải mái lắm. Mình cũng không dám tiến xa hơn vì nghĩ tình cảm đơn phương này chỉ nên dừng ở một phía. Nhưng đó là trước kia, giờ thì mình đang có chút bối rối với hành động của cậu ta ấy.
Hôm đó là trường mình cắm trại, vào lúc hơi xế xế chiều thì mình và cr dự thi phần thi "đua thuyền" cùng 8 bạn nữa. Trùng hợp là mình được xếp sau cùng cr luôn, lúc ngồi vô sắp xếp đội hình (lúc mày chưa tới lượt khối 9) thì mình ngơ ra nhìn xem phía trước mọi người xếp tới đâu rồi. Bỗng có cảm giác tay ai đó nâng chân mình lên, đặt vào eo người đó, còn ai ngoài cr nữaaa🥹
Cậu ta còn bảo mấy câu như: "bám chặt vào, bình tĩnh nha". Tí vô thi thì cậu ta cũng cổ vũ mình dù chàng ta cũng đuối lắm rồi. Sau cùng thì nhờ hợp tác ăn ý nên lớp mình đứng nhất, lúc về tới đích là mình mệt rã người, ngồi trên sàn gạch thở chút, lấy hơi rồi mới có ý định đứng dậy. Mà chả biết ma xui quỷ khiến sao, ming bị ai đó chạy qua, giẫm vào người, mình kịp né nhưng vẫn bị lật người=))
Lúc đó mình thấy tay ai đó giơ ở phía tay phải mình, trước đó cũng có thấy, nhưng nghĩ là con bạn thân nên chắc để nó đợi tí vậy. Ai có đâu ngờ lại là cr🙀 cậu ta chịu cảnh ở lại chờ mình, chủ động đỡ mình dậy, nắm tay một lúc rồi mới buông, đường ai nấy đi=))
Chung quy lại là vậy đó, mình phân vân không biết cậu ta có tình cảm với mình không, hay đơn giản chỉ là bạn? Mà mình nghĩ đáp án như nào cũng được, có đọc được thì xem như câu chuyện nhỏ nhặt bên đường, đọc cho vui vui he. Cảm ơn vì đã đọc💖
_
Chán quá nên vào mess viết "chia sẻ suy nghĩ" vài chữ vô nghĩa cho vui mà sao mấy bạn nữ lớp bên dịch sang nghĩa tui tỏ tình bạn kia hay vậy =))?