06/06/2021
Nghề Health Coach – Biết chọn lối nào để đi giữa muôn vàn lối
Có nhiều người nói với bạn rằng hãy tìm một thị trường ngách nào đó để phục vụ một đối tượng khách hàng ngách nào đó, và bạn thấy quá đau đầu để nghĩ ra được: ngách nào dành cho mình! Dường như ngách nào vẫn còn mù mờ lắm vì mình còn chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều với khách hàng, chưa ra ngoài khơi, sao biết đi về phương nào để đến được miền đất cần đến. Ngách mình chọn và thích, thì liệu có sống được với nó không, có ai cần mình ở nơi đó không….
Khi mình ở trong hoàn cảnh đó, lại tìm được một lời dạy của người thầy làm mình sống khác đi:
“Khi bạn không biết phải chọn điều gì, hãy tham gia và hòa mình trọn vẹn vào cuộc sống. Cuộc sống sẽ lựa chọn giúp bạn, và nó không bao giờ sai”.
Tham gia vào cuộc sống là làm gì vậy?
Hãy ngắm nhìn cuộc sống và những mối kết nối vô hình, hữu hình với mình. Hãy cảm nhận những kết nối đó, từ những người xung quanh, từ bạn bè mình là health coach, từ cây cối, không khí, không gian… Mọi thứ đều là một phần của mình, và mình ở trong họ, nên hãy cứ làm bất cứ một công việc gì mình có thể, miễn là:
Bạn có năng lực làm tốt công việc đó
Bạn muốn làm công việc đó
Công việc bạn làm đem lại giá trị cho bất kỳ điều gì trong sự kết nối với mình.
Một sự khởi đầu cho việc “tham gia vào cuộc sống” của mình có thể là việc hòa mình vào dự án làm sách “Là lá la cả nhà cùng măm”. Mình phá bỏ những hàng rào trách nhiệm, hàng rào ngại ngần mình chưa biết đủ, mình là lính mới để tham gia đến từng tế bào của mình vào đó. Bất kỳ ai ở trong team nội dung hoặc thiết kế hoặc biên tập đều có thể cảm nhận thấy sự hiện diện của mình ở những ngóc ngách nhỏ len lỏi khắp cuốn sách, bởi vì bất kỳ điều gì mình làm được mình đều sẵn lòng và thậm chí đến đoạn sau là xông vào đòi làm =)) Từ việc đi gom công thức của các thành viên HC, cho đến rà lỗi chính tả, hay ngồi vẽ cái chữ “KHÁC BIỆT” bằng hoa quả ngay đầu cuốn sách, ha ha. Không phải vì một “health coach” phải cần viết sách, phải cần ghi tên tuổi vào đâu đó, phải gì đó gì đó… May mắn là khi ở đây, mình cũng gặp được những người đang sống từng giây phút với dự án này, dù có bất kỳ năng lực gì, nguồn tài nguyên nào, họ cũng đều đóng góp không kể ngày đêm, từ sáng đến chiều, bằng đủ mọi hình thức, quý giá nhất là đóng góp những trải nghiệm quý giá của họ mà không tiền nào mua được.
Rồi tổ chức cho HC Hà Nội gặp nhau và gặp chị Lan Hương, chị Mai Huế, rồi nhận lời kể chuyện nghề nghiệp với Nam Academy (phải lên ý tưởng và tập luyện bao nhiêu cho cái 15 phút nói chuyện nghe tào lao 😂), rồi dần dà mình đồng ý tham gia dạy online 1 BUỔI cho lớp Dinh dưỡng đúng của Nam Academy về chủ đề Chuẩn bị cho ngày Tết. Mình đã dồn tâm sức cả tháng trời, từ đọc thêm kiến thức, đi khảo sát thực phẩm Tết, học cách dựng video, rồi nghe đi nghe lại, nói đi nói lại cho thuyết phục và trơn tru, chỉ cho 45 phút bài giảng online. Rồi thì được yêu quý nên lại được các bạn học viên và team Nam rủ rê ở lại và tham gia xuyên suốt cả khóa Dinh dưỡng 1 năm, thế là cả 1 năm lại học và trải nghiệm hùng hục để có vốn đi chia sẻ. Rồi mình có 1 bạn khách hàng đầu tiên tìm đến, và vẫn chọn hết mình như thế, và bạn ấy đổi thay tươi mới cái roẹt đến mình còn giật mình ko nhận ra =))) Rồi đủ thứ chẳng nhớ nổi nhưng mình luôn cảm thấy mình là một phần trong sự kết nối với con người và cuộc sống xung quanh, và khi mình lựa chọn hòa mình với họ và làm bất cứ điều gì có thể để đem lại giá trị cho họ thì lúc đó mình thấy mình rất tự do, vì mình không còn phải dùng lý trí để lựa chọn “ngách” nào, hay phần “trách nhiệm” nào cho mình nữa.
Nhìn lại thấy mình mới bắt đầu bước chân đầu tiên cách đây 9 tháng, nhưng mỗi ngày mình đều sống, và bước thêm 1 bước nhỏ không dừng lại, nên cộng lại đã thấy mình đi được 1 bước chân vững chãi đầu tiên.
Khi đã hòa mình vào rồi, những giá trị mà mình có hiện lên rất rõ ràng. Những con người cần bạn giúp và bạn có thể giúp họ cũng xuất hiện rõ ràng. Lúc đó chọn lối nào không còn quan trọng với bạn nữa, bạn nhận ra giá trị riêng của mình và bạn chính là người tạo nên con đường. “Cuộc sống sẽ lựa chọn giúp bạn, và nó không bao giờ sai”, thật vậy mà.
Việc nào mình thấy nghe có vẻ tốt cho cái tên của mình nhưng không có đủ khả năng làm, hoặc không đem lại giá trị cho người nhận nó, thì cần tỉnh táo từ chối.
Không phải “tham gia vào cuộc sống” nghĩa là làm bất kỳ việc gì, mà vẫn cần sự tỉnh thức. Hãy cho phép mình được sống thật, không tham lam ôm vào những việc mà lý trí mách bảo nó tốt cho sự nghiệp này nhưng mình vẫn trải nghiệm chưa đủ sâu để với tới, hoặc là những điều mình coi là không có giá trị. Hãy dùng những giá trị sống của chính mình để làm kim chỉ nam, đừng bị ảnh hưởng bởi kim chỉ nam của người khác =))
Cảm ơn các bạn đã đọc đến dòng cuối này. Chụt choẹt.